Muốn thay Kaka? Phải giảm cân đi đã!9:7 10/7/2009
Kaka đã ra đi, Gourcuff cũng không về, giờ ở Milan, Ronaldinho sẽ là sự lựa chọn số một cho vị trí hộ công. Nhưng muốn thế, trước hết "Ro vẩu" phải... giảm cân đi đã!

Muốn thay Kaka, phải giảm cân đi đã!

Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldinho gặp vấn đề với cân nặng của mình. Từ thời còn khoác áo Barcelona, anh đã bị Rijkard nhắc nhở nhiều lần do không kiểm soát được trọng lượng của cơ thể, dẫn đến sa sút thảm hại về phong độ.

Mùa bóng trước, cái bụng đầy mỡ của Ronaldinho chính là đề tài đàm tiếu của báo giới suốt cả mùa hè. Nó nghiêm trọng đến nỗi, trong trận đấu giao hữu của Olympic Brazil với ĐTQG Việt Nam trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008, "Ro vẩu" thậm chí còn không chịu đổi áo vì sợ phải khoe bụng trước đám đông CĐV ngồi chật cứng sân Mỹ Đình.

Mùa bóng tới, Ronaldinho nghiễm nhiên có cơ hội trở thành đầu tàu của AC Milan ở Serie A cũng như đấu trường châu lục. Không còn phải làm cái bóng của Kaka cũng như chịu đựng ông thầy khó tính Ancelotti, Ronaldinho có cơ hội tốt nhất để anh chứng tỏ tài năng của mình.

Tuy nhiên, "cái đầu tàu" đó sẽ không được phép nặng thêm một kí-lô nào nữa, mà trái lại phải giảm ít nhất 4 kg trong vòng một tháng tới, đó chính là tối hậu thư mà tân HLV trưởng Leonardo đưa ra sau những buổi tập đầu tiên của đội.

Cùng với HLV thể lực Tognaccini, Ronaldinho sẽ phải thực hiện chế độ ăn kiêng đặt biệt, đồng thời thực hiện các bài tập nặng hơn với bóng để lấy lại phom người chuẩn trước khi mùa bóng mới bắt đầu. Xem ra, cuộc sống của "Ro vẩu" trong mùa giải mới chẳng hề vui vẻ chút nào như những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm bấy lâu của anh.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Muốn thay Kaka? Phải giảm cân đi đã!
tôi không thich kiểu so sanh giữa kaka va ronaldinho. mỗi người đều có thời đỉnh cao của mình. Kaka vài mùa gần đây phong độ cũng bình thường thôi cứ nhìn AC thi đấu thì rõ. chẳng qua hiện tại anh ta có giá hơn nhô vẩu vì còn trẻ và sung sức hơn thôi.
Được gửi bởi: pht
Gửi lúc: 17:39 15/07/2009
 
Bình luận:Muốn thay Kaka? Phải giảm cân đi đã!
Khi Ro béo mất phong độ thì tôi thích nhất chú Ro này
Nhưng khi anh đã có đủ vinh quang trong tay thì khong còn tinh thần thi đấu,phong độ rớt thê thảm.
Nếu anh lấy lại phong độ như xưa thì cho dù Kaka hay CR9 cũng phải ngước nhìn.Messi cũng rất kính nễ chú Ro này
Được gửi bởi: PYV
Gửi lúc: 11:51 10/07/2009
 
Bình luận:Muốn thay Kaka? Phải giảm cân đi đã!
Ronaldinho chẳng bao giờ nhậu nhẹt thâu đêm như bạn nói đâu! Thực ra cầu thủ cũng như chúng ta thôi không phải lúc nào cũng giống lúc nào, kể cả Maradona hay Zidane cũng có khi Vinh, khi Nhục. Nhưng đó là điều cần thiết ở cuộc sống này. Nếu những Maradona, Zidane và Ronaldinho mà cứ hoàn mỹ mãi thì bóng đá còn gì là hấp dẫn! Bóng đá là một món đặc sản của chung nhân loại, món đặc sản ấy càng nhiều gia vị càng hấp dẫn.
Được gửi bởi: VNL
Gửi lúc: 09:55 10/07/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem