Chỉ được 1 điểm, Roma tạm hài lòng Europa League3:52 11/5/2009
Bị đánh bật khỏi top 4, AS Roma giờ chỉ còn tập trung vào mục tiêu tham dự Europa League mùa bóng năm sau. Phải chật vật lắm họ mới có thể hòa Cagliari để tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6 trên BXH.

Nếu trở về một hai mùa bóng trước thì cuộc chiến giữa AS Roma và Cagliari sẽ chẳng có gì đáng chú ý, bởi Giallorossi luôn tỏ ra quá mạnh đối với đội bóng đến từ bán đảo Sardegna. Tuy nhiên, hiện tại đã hoàn toàn khác vì Cagliari đang thi đấu cực kỳ xuất sắc, họ đã hơn cùng kỳ mùa trước tới 10 điểm. Trong khi đó, số điểm mà Roma có được kém rất xa so với cùng kỳ của mùa bóng 2007-2008, và đã để thủng lưới tới 52 bàn, một kỷ lục ngược của đội bóng thủ đô.

 Roma đã chiến đấu hết mình vì danh dự của Giallorossi. (Ảnh: UEFA)

Chính vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy khoảng cách giữa 2 đội bóng trên bảng xếp hạng chỉ là 1 bậc và 1 điểm. Điều đó càng khiến các học trò của Spalletti phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn mất vị trí thứ 6 cùng 1 suất dự Europa League mùa bóng năm sau.

Nhưng rõ ràng, nếu Roma thi đấu đúng với phong độ của mình, họ đã chẳng bị đánh văng ra khỏi top 4. Nhìn cái cách mà Pizzarro và Taddei bỏ lỡ các cơ hội trong những phút đầu của trận đấu nhiều cổ động viên của Roma đã không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thậm chí, phút 30, Brighi đã có cơ hội đối mặt với Marchetti nhưng thủ thành của Cagliari đã lí giải vì sao anh được chính Buffon chọn làm người kế vị ở Juventus.

Tưởng rằng thế trận cân bằng sẽ được duy trì đến hết 45 phút của hiệp 1 thì bất ngờ đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 34, Cosso tạt bóng rất đẹp từ bên phía cánh trái, và ở một vị trí không bị ai kèm, Matri lắc đầu từ khoảng cách 11m, đánh bại Arthur, mang về niềm vui cho cả sân vận động Stadio Sant'Elia.

Dù sau đó Mexes bên phía Roma và Lopez của đội chủ nhà đã có hai cơ hội ngon ăn song đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về Cagliari.

Bước sang hiệp 2, kịch bản của 45 phút đầu trận đấu lại được lặp lại. Các học trò của Spalletti vẫn là những người nắm thế chủ động của trận đấu nhưng Rossoblu mới là đội ghi được bàn thắng. Phút 58, sai lầm chết người của Cassetti đã tạo điều kiện để Acquafresca nhân đôi cách biệt bằng một cú sút cận thành khi Arthur đã hoàn toàn mất phương hướng.

Tưởng như vị trí thứ 6 sẽ rời xa đội bóng thành Rome thì bất ngờ chỉ trong vỏn vẹn có 6 phút, Totti và Perrotta đã mang về liên tiếp 2 bàn thắng cho Giallorossi. .

Phút 63, sai lầm của các trọng tài trong khâu bắt việt vị đã giúp cho Vucinic có cơ hội băng xuống đối mặt với Marchetti. Cũng như hiệp 1, thủ thành người Italia lại phá được bóng ra nhưng lần này anh đã không gặp may vì bóng lại tìm đúng đến chân Totti và anh rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Tiếp đà hưng phấn, Roma dồn toàn lực lên tấn công. Phút 69, sức ép ấy đã được Perrotta biến thành bàn thắng sau một cú sút kỹ thuật. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chỉ giành được 1 điểm ở Cagliari nhưng thầy trò Spalletti cảm thấy hài lòng vì vẫn bảo toàn được vị trí thứ 6 của mình, trong khi Palermo bất ngờ thất thủ 0-1 ở Siena.

Đội hình thi đấu

Cagliari: Marchetti, Pisano, Canini, Lopez, Agostini, Fini, Conti, Biondini, Cossu (Moncosu 72’), Jeda, Matri (Acquafresca 37’).

Roma: Arthur, Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto, Taddei (Perrotta 64’), De Rossi, Brighi, Pizarro, Totti, Vucinic (Montella 64’).
Theo VTC News
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem