Seedorf & Iaquinta mang 1 điểm chia đều hai đội0:2 11/5/2009

Tuy không còn động lực thi đấu nhưng với việc Inter bất ngờ bị Chievo cầm hòa, Milan rõ ràng là đội bóng có tinh thần hơn khi bước vào trận đấu này bởi nếu thắng Juve, khoảng cách giữa họ với người anh em cùng thành phố sẽ chỉ còn 5 điểm nhưng đáng tiếc mọi thứ đã nói chỉ là trên giấy tờ còn ngược lại.

 Clip: Milan hòa tiếc nuối 1-1 với Juventus

Một kết quả hòa rõ ràng không khiến cho Milan và Juventus có thể vui lòng, đặc biệt là đối với Rossoneri khi họ muốn có trọn vẹn 3 điểm để đòi lại món nợ thua ở Olympico (2-4) còn với Juventus thì họ đang cần một chiến thắng để giúp cho đội bóng có được một tinh thần thi đấu tốt hơn và để thay đổi phong độ tệ hại trong suốt gần 2 tháng qua.

Seedorf đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Juve... Ảnh: Reuters.

Trong suốt thời gian hiệp một của trận đấu, với ưu thế chủ nhà, Milan cầm bóng tới 60% và tỏ ra hoàn toàn chủ động lấn lướt so với đối thủ. Tuy nhiên nếu xét về các tình huống cụ thể và sự hiệu quả trong mỗi đường bóng thì Juventus lại tỏ ra sắc sảo hơn. 45 phút đầu tiên, Rossoneri tung ra 6 cú sút nhưng cũng chỉ có một lần bóng đi trúng đích trong khi “Bà đầm già” chỉ có 4 pha dứt điểm những đã 2 lần khiến cho các Milanista phải giật mình.

Tốc độ của hiệp 1 diễn ra khiến cho người xem bị ru ngủ khi cả hai đội bóng chơi rất thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chủ yếu là các cơ hội không có độ nguy hiểm cao. Phía Juventus là những tình huống nguy hiểm dành cho Marchionni, Poulsen hay Kaka, Inzaghi bên Milan nhưng không thực sự nguy hiểm.

Trận đấu chỉ thực sự diễn ra hấp dẫn khi bước sang hiệp 2. Juventus là đội bóng chủ động chơi tấn công đầu tiên. Phút 49, suýt chút nữa Milan đã phải bàn thua sau một pha lên bóng nhanh và có độ chính xác rất cao nhưng đáng tiếc là cú sút cuối cùng của Iaquinta chỉ đủ sức khiến cho Kalac giật mình bởi ngay sau đó thì thủ thành người Australia đã ôm gọn ngay trong chân của Amauri khi cầu thủ người Brazil lao vào đá bồi.

Milan chơi không hay hơn nhưng lại là đội bóng mở tỷ số trước. Phút thứ 56, Inzaghi đẩy bóng tốc độ bên góc trái, pha căng ngang của cầu thủ 36 tuổi này tuy khiến cho Ambrossini phải lỡ trớn nhưng lại giúp cho Seedorf có cơ hội lao vào đệm bóng khi mà Buffon và hàng thủ Bianconeri chủ quan với tình huống này. 1-0 cho đội chủ nhà.

...nhưng Iaquinta cũng đã sửa sai cho đồng đội bằng bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt. Ảnh: UEFA.

Bất ngờ để cho Milan có được bàn thắng trước nhưng Juventus cũng chỉ cần 3 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ đường chuyền của Camoranesi, Iaquinta lao vào đánh đầu dũng mãnh hạ gục Kalac ở khoảng cách 6m mang về bàn thăng cân bằng tỷ số 1-1.

Tiếp theo đó là những điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng khoảng cách giữa hai HLV Carlo Ancelotti và Claudio Ranieri khi lần lượt những Pato, Ronaldinho (Milan) và Del Piero (Juventus) vào sân nhưng đáng tiếc bàn thắng vẫn không đến. Chi tiết đáng chú ý cuối cùng của trận đấu là việc Favalli phải rời sân ở phút 85 sau khi nhận thẻ đỏ ở 1 tình huống tranh chấp.

Trận hòa 1-1 này vẫn giúp cho Milan vững vàng ở vị trí thứ 2 và họ đành phải gác nợ sang mùa giải mới còn với Juve. Họ vẫn không biết tới mùi thắng lợi nhưng những nét tích cực ở trận đấu này cũng tạm giúp co các CĐV “Bà đầm già” có quyền tin tưởng vào sự hồi sinh của đội bóng thân yêu trong 3 vòng đấu cuối cùng.

Đội hình thi đấu:

Milan: Kalac; Flamini, Maldini, Favalli, Zambrotta; Beckham (Pato 67’), Pirlo, Ambrosini; Seedorf (Senderos 87’); Kaka, Inzaghi (Ronaldinho 74’).

Juventus: Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie (Zebina 73’); Camoranesi, Poulsen, Zanetti, Marchionni; Iaquinta, Amauri (Del Piero 74’).

Hồng Duy

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem