(BongDa.com.vn) - Giữa Ancelotti và Allegri là điểm tương đồng khi cả hai rất ưng ý sơ đồ 4-3-1-2. Nhưng trong cách bố trí nhân sự của hai HLV này, đó là cả một sự tương phản, khi King Carlo đề cao sự lãng mạn trong khi HLV hiện tại của Milan rất ưa thích những “lực điền” ở khu trung tuyến. Allegri có vẻ vẫn tin tưởng rằng, với nhiều cầu thủ dồi dào thể lực ở giữa sân, đội bóng của ông sẽ làm nên chuyện.
>> Allegri khẳng định vẫn "an toàn" tại San Siro
>> Montolivo "chạy đua" với chấn thương
>> AC Milan: Boateng & Montolivo nghỉ 3 tuần
>> Milan mất liên tiếp hai trụ cột vì 3 điểm trước Bologna
Với Kaka, Gattuso, Pirlo và Seedorf, Ancelotti đã để lại cho bóng đá thế giới một “viên kim cương” hoàn mỹ. Có thể nói, sẽ còn phải rất lâu nữa, không chỉ Milan mà cả thế giới mới có thể tìm ra được một “viên kim cương” hoàn hảo đến như vậy bất chấp hiện tại Allegri cũng có “kim cương”. Kim cương là nguyên tố có tính chắc chắn tốt nhất thế giới và Allegri hiện luôn luôn muốn “viên kim cương” của ông phải chắc chắn hơn là coi trọng một yếu tố khác cũng khiến kim cương nổi bật đó chính là cái đẹp.
 |
| Montolivo, nhân tố thành bại của Milan - Ảnh: Internet |
Bởi thế những cầu thủ mà Allegri đưa về Milan thường rất khỏe, thậm chí là nổi tiếng đá rắn. Có thể kể tới: Van Bommel, Nocerino, Muntari, Emanuelson cho tới De Jong, tất cả đều có thể khiến đối phương phải khiếp sợ. Thậm chí nhạc trưởng Kevin Boateng cũng là một mẫu cầu thủ châu Phi điển hình. Ý đồ của Allegri là rất rõ ràng. Ba tiền vệ đầy sức mạnh sẽ có nhiệm vụ “bóp ngẹt” đối phương và đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự, tạo điều kiện để Montolivo thỏa sức sáng tạo. Allegri đã khá thành công với triết lí đó khi Milan đã một lần vô địch và một lần về nhì tại Serie A.
Nếu lấy Serie A để đánh giá thì Allegri đã làm tốt nhiệm vụ nhưng nếu đề cập tới cả Champions League, đấu trường mà Milan thời Ancelotti là một đế chế thì rõ ràng Allegri chỉ là một gã học việc đúng nghĩa. Mùa giải năm ngoái, khi còn có Ibrahimovic và Silva thì hàng tiền đạo cùng hậu vệ của Milan cũng có số má trên bình diện châu Âu, vấn đề cho thất bại đó chính là hàng tiền vệ. Milan của Allegri có thừa sức mạnh về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để bắt nạt và hạ gục các đội bóng nhỏ yếu trong nước bằng cơ bắp lẫn đẳng cấp, nhưng không đủ thông minh để vượt qua các đội bóng lớn.
Để bắt chết những tiền vệ đẳng cấp cao ở châu Âu như Xavi, Iniesta, Modric… thì cơ bắp rõ ràng là chưa đủ. Khi người ta chơi bóng bằng cái đầu thì Milan cũng cần dùng cái đầu để đối phó với họ. De Jong, Nocerino hay Boateng… vốn chỉ được coi là mạnh mẽ, cần cù như một chú ong thợ chứ chưa bao giờ được đánh giá là “thông minh” cả. Montolivo được cho sẽ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của Milan. Khi các tiền vệ phía sau không phải là những người giỏi về tấn công còn hàng tiền đạo phía trên với Pazzini thích được “ăn cỗ” hơn là phải “làm cỗ”, Pato hay Robinho là mẫu tiền đạo gây rối thì vai trò của Montolivo là đặc biệt quan trọng. Montolivo chơi tốt sẽ không khiến cho sức mạnh của hàng tiền vệ trở nên phung phí và nó sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho Pazzini hay Pato lập công thường xuyên.
Vẫn biết tất cả chỉ là trên lí thuyết nhưng rõ ràng việc De Jong, Nocerino, Boateng đá chính là hợp lí trong khi cũng chẳng còn ai xứng đáng hơn Montolivo trong vai trò dẫn dẵn cả. Khi mà hàng công của Milan hiện không có một ai thực sự đáng tin cậy, trong khi hàng thủ gồm nhiều cái tên không ở đẳng cấp cao nhất thì vai trò của hàng tiền vệ là tối quan trọng. Đây là nơi được Allegri chăm chút nhiều nhất từ khi huấn luyện Milan. Và cũng không quá khi nói rằng, thành bại của Milan mùa giải năm nay sẽ được quyết định phần nhiều bởi hàng tiền vệ.
>> Allegri khẳng định vẫn "an toàn" tại San Siro
>> Montolivo "chạy đua" với chấn thương
>> AC Milan: Boateng & Montolivo nghỉ 3 tuần
>> Milan mất liên tiếp hai trụ cột vì 3 điểm trước Bologna