Boateng hối hận vì mình đã không gia nhập Milan sớm hơn6:49 11/9/2012

(BongDa.com.vn) - Kevin-Prince Boateng thừa nhận một trong những nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của anh đó là gia nhập Milan quá trễ.

>> Allegri khẳng định Milan buộc phải cải tổ
>> Milan làm mới “khung gỗ”: Thêm một lão tướng sắp ra đi
>> Galliani khẳng định không có hiềm khích với Allegri
>> Huyền thoại Milan "nhắn" Cassano: Nói ít đi, làm nhiều hơn!

Chỉ mới gia nhập Milan vào năm 2010, nhưng tiền vệ người Ghana đã nhanh chóng chiếm lấy một chỗ trong tim các Milanista, khi trở thành một mắt xích không thể thiếu của Rossoneri trong hai mùa bóng vừa qua.

Kevin-Prince Boateng. Ảnh: Internet.

Trong phát biểu mới đây, Boateng thừa nhận anh cảm thấy rất tiếc vì đã không thể đến San Siro sớm hơn.

"Tôi tự hào vì được mặc lên mình chiếc áo này, cũng như trở thành một phần của đội bóng. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã không thể gia nhập đội bóng sớm hơn để có thể được chơi cùng Maldini và Ronaldo, những cầu thủ giỏi nhất mà tôi biết."

"Tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với các đồng đội hiện tại, đặc biệt là Robinho. Pazzini cũng là một người đồng đội rất tốt. Tôi rất mừng vì anh ấy cũng đã đến đây."

>> Allegri khẳng định Milan buộc phải cải tổ
>> Milan làm mới “khung gỗ”: Thêm một lão tướng sắp ra đi
>> Galliani khẳng định không có hiềm khích với Allegri
>> Huyền thoại Milan "nhắn" Cassano: Nói ít đi, làm nhiều hơn


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem