Nỗi cô đơn của Pippo…16:31 3/2/2012

Inzaghi đã từ chối một đề nghị cực hấp dẫn từ Siena để gắn bó với ghế dự bị của Milan. Pippo là thế, trái tim trước cái đầu, tình cảm trên lí trí. Anh ở lại San Siro, dù hiểu rằng, mình sẽ vẫn là người thừa và cô đơn hơn bao giờ hết.

>> Inzaghi: Ở lại, vì tình yêu với Milan, hay là…
>> Inzaghi hết cơ hội đua với Raul
>> Espanyol để mắt tới Inzaghi
>> Inzaghi: Tôi yêu màu áo của Milan
>> Tấm lòng son


Trái tim ở đâu, nhà ở đó. Với Inzaghi là thế, dù ngôi nhà đó trên thực tế chỉ là nơi anh ở trọ và không coi anh là một thành viên của nó. Milan đã khẳng định họ để Pippo tự quyết định tương lai của mình. Anh đã quyết định, và có lẽ sẽ không bao giờ hối hận về điều ấy, khi từ chối đề nghị của Siena. Trên kênh Milan Channel, anh bảo: “Tôi chỉ cần 10 phút để quyết định tất cả”. Trên thực tế, có lẽ anh không cần nhiều thời gian như thế để quyết định, bởi 10 phút ấy có lẽ không thể đánh đổi được 10 năm gắn bó với một đội bóng mà dù bây giờ bị hắt hủi và bỏ rơi, anh vẫn coi đấy là người tình của mình. Anh bảo: “Tôi không thể bỏ đồng đội và các tifosi mà không chào họ ở sân San Siro vào tháng 5 này được. Tôi nghĩ đến những gì mà Milan đã cho tôi trong 11 năm qua. Tôi quyết định ở lại. Trước mắt tôi là những tháng rất khó khăn, nhưng cuộc sống ở đó mới là quan trọng. Tôi không đau đớn, tôi vẫn có thể ghi bàn”.

Inzaghi đang mất dần những cơ hội ở Milan - Ảnh Getty

Có thể hiểu được những gì Pippo nghĩ và nói. Con người rất đơn giản nhưng thẳng thắn trong cuộc sống ấy có lẽ không thể nói khác hơn nữa về những gì đang xảy ra trong anh. Anh thèm khát ra sân và ghi những bàn thắng, anh mong mỏi được làm một điều gì đó cho Milan dù chỉ là người đứng cuối danh sách ưu tiên của HLV Allegri. Các milanista sẽ không bao giờ quên những hình ảnh của anh trong màu áo đỏ-đen: những màn ăn mừng như trẻ thơ sau mỗi bàn thắng, những ánh mắt đau buồn sau những lần bỏ lỡ cơ hội, và cả nỗi cơ đơn anh đang phải chịu trên ghế dự bị. Có một hình ảnh nhức nhối: anh khởi động ở đường piste trong trận gặp Lazio ở tứ kết Cúp Italia, đôi mắt đã hằn vết chân chim nhìn vào một điểm vô định, tay phải đặt lên ngực, nơi có trái tim anh, nơi có logo của Milan, nơi chất chứa biết bao tình cảm của anh cho Milan, cho những người hâm mộ và bản thân anh được hàng triệu tifosi yêu lại. Nhưng ánh mắt ấy buồn, cô độc và thậm chí giận dữ.

Chứng kiến cảnh ấy là một cực hình đối với các tifosi yêu anh. Hôm ấy, anh khởi động trên sân cả hiệp 2, để rồi bị Allegri lờ đi. Người được vào sân phút cuối là Calvano, 18 tuổi, đáng tuổi con Pippo, và Allegri biện hộ rằng: “Vào giờ phút ấy, tôi cần một dạng cầu thủ khác, nên tôi dùng Calvano”. Đúng là anh đã 38 tuổi, không còn nhiều sức lực và thời gian để cống hiến nữa và bị Allgeri hắt hủi, nhưng để anh khởi động suốt hiệp và rồi không dùng đến một giây còn hơn là một hình phạt. Mùa bóng cuối cùng của Inzaghi đang trôi qua như thế trong tuyết lạnh, nhưng cái lạnh trong những đối xử giữa con người càng làm mùa bóng ấy trở nên băng giá. Del Piero cũng bị gạt khỏi “kế hoạch của Conte”, cũng đang chơi mùa bóng cuối cùng cho Juventus, nhưng vẫn được đá chính ở Cúp Italia, đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải và nhận được những lời ca ngợi từ chính Inzaghi. Pippo thậm chí không được đá ở Cúp Italia.

Inzaghi vẫn thèm được ghi “ít nhất” một bàn thắng nữa cho Milan, và anh chỉ còn cách cái mốc 300 trận đấu cho Milan vài trận nữa. Nhưng anh không cầu xin những món quà của Allegri và cũng sẽ không quỳ gối trước số phận. Cô độc và chờ đợi một ngày nào đó anh cũng sẽ có cơ hội ghi bàn. Ba tháng nữa, chúng ta sẽ lại nói về anh, khi cuộc phiêu lưu của anh với Milan kết thúc. Bây giờ, đấy vẫn là nhà của anh, dù trên thực tế họ bắt anh ngủ bên ngoài. Allegri có thể gạt anh khỏi danh sách thi đấu của Milan, nhưng không thể gạt anh khỏi tim những người hâm mộ. Không bao giờ…

12 Inzaghi đoạt 12 danh hiệu trong sự nghiệp, với một chức VĐTG (2006), chức vô địch giải U21 châu Âu (1994), 3 Scudetto, 1 Cúp Italia, 1 Siêu Cúp Italia, 2 Champions League, 2 Siêu Cúp châu Âu và 1 chức VĐTG các CLB.

315 Pippo Inzaghi đã ghi 315 bàn thắng trong sự nghiệp, với 13 bàn ở hạng Serie C1 (cho Leffe), 31 ở Serie B (với Piacenza và Verona), 243 ở Serie A (với Parma, Atalanta, Juventus và Milan). Anh ghi 3 bàn cho đội U21 Italia và 25 bàn cho đội tuyển Italia. Bạn anh, Del Piero cũng ghi được tổng cộng 315 bàn trong sự nghiệp, như Inzaghi.

2010 Bàn thắng gần nhất mà Inzaghi ghi được cho Milan là trong trận hòa Real Madrid ở vòng bảng Champions League, tháng 11/2010. Trước đó một tháng, anh ghi bàn gần nhất của mình cho Milan ở Serie A.

Anh Ngọc

>> Inzaghi: Ở lại, vì tình yêu với Milan, hay là…
>> Inzaghi hết cơ hội đua với Raul
>> Espanyol để mắt tới Inzaghi
>> Inzaghi: Tôi yêu màu áo của Milan
>> Tấm lòng son
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Đối với mình Inzaghi là cầu thủ số một ma tôi yêu thích nhất,và chắc hẳn không biết bao giờ tôi mới lại yêu thích một cầu thủ khác như Inzaghi.
Được gửi bởi: vũ thế anh
Gửi lúc: 15:56 28/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
ở Milan, ông chủ và HLV có thể ko coi trọng tình nghĩa. nhưng fan Milan (và cả Liverpool) là những fan trung thành nhất. Allegri càng ngày càng cứng nhắc, ko hợp vs truyền thống của Milan, dù đang dẫn dắt Milan khá thành công
Được gửi bởi: Milan
Gửi lúc: 14:40 04/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Ở milan vốn không có khái niệm tình người, những công thần như pirlo,inzaghi hay kaka khi hết hạn sử dụng thì sẽ thẳng tay tiễn qua đội khác, milan nên nhìn qua mu mà học tập nhé. Thế mà có mấy ông fan cho rằng milan là đội bóng giàu tình nghĩa nhất rồi còn tự nhận là những quý ông lịch lãm gì nữa mới hàiz chứ
Được gửi bởi: HKT Band
Gửi lúc: 18:16 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
nhớ ngày nào anh còn ghi 2 bàn vào lưới Liver ở ck c1 vậy mà
Được gửi bởi: 000
Gửi lúc: 17:54 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Lòng trung thành bị quên lãng, cố gắng lên anh,hy vọng dc thấy anh ghi bàn trong màu áo AC
Được gửi bởi: salem79
Gửi lúc: 17:53 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Đọc mà cay lão Allegri quá ,cho khởi động cả hiệp mà không cho ra sân .Y hệt như Raul hồi trước bị lão Pellegrini chơi xỏ ,bảo khởi động chán chê ,thay quần áo xong ra đến nơi nó lại bảo về chỗ ngồi
Được gửi bởi: liverpool
Địa chỉ email: liverpool@yahoo.com
Gửi lúc: 17:51 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Đúng không bao giờ có thể gạt anh khỏi trái tim người hâm mộ, anh là tượng đài, là niềm cảm hứng bất tận khi được chứng kiên anh chơi bóng... anh có thể không còn nhanh như trước không còn có thể cống hiến được nhiều như trước cho milan như sự kinh nghiệm nhạy bén của anh thực sự cần thiết cho những cuộc viễn trinh của milan trên con đường dành C1, hay trí ít thì anh cũng đáng đc tôn trọng chứ không phải như cách đối xử đáng thất vọng của HLV hiện tại... Allegri theo tôi chưa xứng đáng với Milan, chưa hiểu đc giá trị của CLB.... Fan Milan từ 2003!
Được gửi bởi: Ngô Anh Tuấn
Gửi lúc: 17:39 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Inzaghi được đá ở cúp Italy với Novara , được ra sân ở 58 phút đầu được mồi mấy pha bóng ngon ăn nhưng anh không tận dụng được !
Mùa bóng này vâhn may không đến với Izaghi khi những trận bóng anh được đá anh đều không ghi bàn được ! Nếu ở cương vị một HLV liệu có ai dám mạo hiểm đặt cược vào 1 tiền đạo 38 tuổi chuẩn bị về hưu vào cuối mùa ! Về tình có thể hơi bất nhẫn nhưng về lý rõ ràng HLV Milan không sai !
Được gửi bởi: thạch tú trang
Gửi lúc: 17:35 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
mãi mãi yêu pippo!
Được gửi bởi: kopites
Địa chỉ email: hoangdinhthangbk@gmail.com
Gửi lúc: 17:26 03/02/2012
 
Bình luận:Nỗi cô đơn của Pippo…
Bóng đá hiện đại không phải là nơi lý tưởng cho các cầu thủ lớn tuổi như Inzaghi, nhưng anh là tiền đạo chớp thời cơ hay nhất mà tôi từng biết. Cả trận anh chỉ cần 01 thời cơ là đủ. Luôn nhớ anh Siêu Pippo!
Được gửi bởi: tifosi
Gửi lúc: 17:19 03/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem