(BongDa.com.vn) - Thêm một chiến thắng sẽ giúp Juventus hoàn thành mùa giải với thành tích bất bại. Trong khi đó nếu có thể bước lên ngôi vương tối nay, Napoli sẽ tránh khỏi một mùa bóng trắng tay.
>> HLV Conte háo hức với trận chung kết đầu tiên cùng Juventus
>> Chia tay Del Piero
>> Chiếc cúp chia tay Del Piero
>> Pirlo: Juventus muốn vô địch cả Coppa Italia
Mùa giải năm nay, có thể xem Juventus và Napoli là hai cái tên trong những cái tên đã tạo được nhiều tiếng vang nhất và phần nào lấy lại thể diện của Serie A sau một thời gian dài đi xuống vì những Scandal dàn xếp tỷ số.
Juventus, đội bóng vừa khiến cả thế giới phải ngã mũ kính phục trước cái cách họ bước lên ngôi vương tại Serie A mùa giải năm nay. Trải qua 38 vòng đấu, họ không để thua bất kỳ một trận đấu nào để tiến đến danh hiệu Scudetto thứ 28 của mình sau 6 năm trời khốn đốn sau vụ Calciopoli tai tiếng. Và chắc chắn vào lúc này đây, không ít đội bóng tại châu Âu đã bắt đầu lo sợ trước sự trở lại của Bà Đầm Già, một thế lực từng làm mưa làm gió tại trời Âu trước đây.
Napoli, một chú ngựa ô đúng nghĩa trong mùa giải năm nay. Từng xuất sắc vượt qua các Man City (đội bóng vừa vô địch tại Premier League) ngay vòng bảng. Từng khiến cả châu Âu phải rung động khi đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi tại vòng 1/16. Chính Napoli và Milan đã phần nào lấy lại thể diện cho Serie A trên đấu trường châu Âu, sau những thất bại của Udinese và màn trình diễn nghèo nàn của Inter.
Nhưng so với Juventus, đoàn quân của HLV Mazzarri chỉ có thể gây tiếng vang được một nửa. Vì với sự thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quyết định, họ đang phải đối diện với một mùa bóng trắng tay. Đầu tiên có thể nhắc lại trận lượt về với Chelsea (đội chỉ vừa chính thức vô địch tại Champions League rạng sáng nay) tại Stamford Bridge, nơi họ đã có lợi thế dẫn trước 3-1 có được trong trận lượt đi. Một lợi thế không nhỏ đã khiến không ít người đạt trọn niềm tin vào đội bóng của Italia. Nhưng 90 phút trên đất Anh, sự thiếu bản lĩnh của Napoli đã nhanh chóng bị phơi bày, họ đã để Chelsea lật ngược tình thế với chiến thắng 4-1 và đành phải nói lời tạm biệt cùng Champions League theo cái cách không mấy ai tin được.
Tiếp đó là trong nhưng vòng đấu cuối cùng, đặc biệt là vòng đấu thứ 37, khi Napoli đang chiếm lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến vị trí thứ 3 trên BXH tại Serie A. Nhưng một lần nữa, khi nhận được kỳ vọng rất lớn thì Napoli lại khiến người hâm mộ phải vô cùng thất vọng khi bất ngờ thất bại trước Bologna, đội bóng chẳng còn động lực để thi đấu khi đã chính thức trụ hạng. Và hậu quả mà đoàn quân của HLV Mazzarri phải hứng chịu, đó là để tuột mất tấm vé dự Champions League trong mùa giải năm sau vào tay Udinese.
Vào 02h00 ngày 20/05 tối nay, Napoli sẽ bước vào trận đấu có thể cứu vãn một mùa bóng trắng tay của mình. Tuy nhiên khi đối thủ của họ là lại là Juventus, một đội bóng hoàn toàn trái ngược với họ, một đội bóng luôn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn trong những thời khắc quyết định trong mùa giải năm nay, thì chưa chắc thầy trò của HLV Mazzarri có thể tránh khỏi một mùa giải trắng tay.
Thông tin lực lượng:
Juventus: Vắng Chiellini, De Ceglie (chấn thương).
Napoli: Vắng Donadel, Gargano (chấn thương).
Đội hình dự kiến:
Juventus: Storari; Barzagli, Bonucci, Caceres; L'steiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Giaccherini; Del Piero, Vucinic.
Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Inler, Dzemaili, Dossena; Hamsik, Lavezzi; Cavani