Milan, Fiorentina, Sampdoria, Inter vào TK Cúp QG Italia8:21 13/1/2005

Loạt trận thứ nhất của lượt về vòng 1/16 Cúp QG Italia diễn ra trong đêm qua đã kết thúc với kết quả Inter, Milan, Fiorentina và Sampdoria cùng giành quyền có mặt ở vòng tứ kết.

Cầu thủ chơi nổi bật nhất trong loạt trận diễn ra đêm qua chính là Obafemi Martins của Inter với cú hat-trick siêu hạng vào lưới chủ nhà Bologna.

Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng, Jonatan Binotto đưa Bologna vượt lên dẫn trước ở ngay đầu hiệp 2 từ một sai lầm của Dejan Stankovic. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Martins đã cân bằng tỷ số cho Inter với pha đá bồi sau khi cú sút của Alvaro Recoba chạm cột dọc bật ra.

Phút 82, chân sút 20 tuổi này ghi bàn thắng thứ 2 cho Inter từ đường chuyền của Stankovic, và chỉ 3 phút sau, Martins hoàn tất cú hat-trick sau khi vượt qua hậu vệ Bologna và kết thúc thành công, giúp Inter thắng 6-2 chung cuộc.

Tại tứ kết, Inter sẽ gặp người chiến thắng của cặp đấu giữa Atalanta và Juventus sẽ diễn ra vào đêm nay, hiện Atalanta đang tạm dẫn Juve 2-0 sau khi kết thúc trận lượt đi.

Trước đó, Fiorentina cũng đã giành vé vào tứ kết sau chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Parma. Cả 3 bàn thắng của đội bóng thành Florence đều được ghi trong hiệp 2, và chung cuộc họ vượt qua Parma với tổng tỷ số 5-0.

Enrico Fantini là người mở tỷ số cho Fiorentina bằng cú dứt điểm từ cự ly gần, sau khi nỗ lực trước đó của anh bị thủ môn Parma Gianluca Berti chặn lại. Ưu thế của Fiorentina tiếp tục được tận dụng triệt để khi Enzo Maresca nhân đôi cách biệt tỷ số bằng pha lốp bóng thông minh, và cuối cùng Christian Maggio là người ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Milan dễ dàng vượt qua Palermo (phải)

Ở 2 trận đấu diễn ra muộn hơn trong đêm qua, AC Milan đã không gặp khó khăn gì khi vượt qua Palermo với tỷ số 2-0 tại San Siro và cùng Inter có mặt ở vòng sau.

Milan vượt lên dẫn trước ở phút 19 nhờ công của Cristian Brocchi, và đội chủ nhà ấn định tỷ số 2-0 ở phút 77 khi Christian Terlizzi phạm lỗi với Jon Dahl Tomasson trong vòng cấm, và tiền đạo người Đan Mạch đã không bỏ lỡ thời cơ từ chấm 11m. Đối thủ của Milan ở tứ kết sẽ là kẻ thắng của cặp đấu giữa Lecce và Udinese.

Đại diện duy nhất của Serie A bại trận trong đêm qua là Sampdoria, nhưng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Torino chưa đủ để đánh mất lợi thế từ chiến thắng 2-0 tại lượt đi của Sampdoria, và nhờ vậy, họ vẫn có mặt ở vòng sau.



0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem