Từ vụ tập trung “trái khoáy” của đội dự tuyển Đức: Cãi nhau to!20:13 26/1/2010

Cuối cùng, đợt tập trung đội dự tuyển Đức mà HLV Louis Van Gaal của Bayern Munich nói thẳng là “điên rồ” đã được cắt ngắn. HLV Joachim Loew thông báo sẽ trả cầu thủ về CLB trong ngày thứ Ba chứ không phải thứ Tư như kế hoạch ban đầu (thật ra, ban đầu Loew nói rằng họ sẽ tập trung đến tận thứ Năm).

>> Chelsea không cho Ballack về đội tuyển quốc gia

Nội trong hôm nay, các tuyển thủ Đức sẽ trải qua những cuộc kiểm tra để Ban huấn luyện nắm rõ tình hình thể lực, phong độ của họ. Cái gọi là nghĩa vụ quốc gia trong đợt tập trung kỳ này chẳng qua là việc tham gia các hoạt động mang tính thương mại của LĐBĐ Đức. Đợt tập trung kết thúc sau khi các tuyển thủ dùng chung bữa ăn tối vào hôm nay.

Joachim Loew (giữa) ngồi xem trận Leverkusen - Hoffenheim.

Sự việc có thể sẽ không ầm ĩ nếu không có sự đáp trả của nhà quản lý Oliver Bierhoff. Trong khi HLV Loew xuống nước, kêu gọi các CLB Đức hợp tác vì lợi ích chung cho đội tuyển Đức thì Bierhoff lại lớn tiếng tuyên bố: “Chuẩn bị cho đội tuyển Đức tham dự World Cup là việc của ban huấn luyện đội tuyển. Ở đây, chúng tôi chẳng thấy phát biểu của Van Gaal có chút trọng lượng nào”.

Thế là Van Gaal nổi cáu: “Đội Đức không có quyền triệu tập các cầu thủ Bayern một cách vô ích trong suốt 4 ngày. Nếu cần, cứ nhìn vào lịch triệu tập cho các đợt trận quốc tế mà FIFA đã quy định sẵn”. Rồi Van Gaal thách thức: “Nếu muốn, tôi có quyền từ chối yêu cầu triệu tập các cầu thủ Bayern của DFB. Hãy xem, DFB có đòi được cầu thủ từ các CLB Anh?”.

Một mặt, Loew thông báo sẽ trả người sớm. Mặt khác, ông lại nói đấy không phải là vì phản ứng của các HLV như Van Gaal. Loew bình luận: “Tôi không hiểu nổi vì sao Van Gaal nói thế. Kế hoạch của DFB đã được thông qua từ lâu, đã được thông báo đến các CLB ở Bundesliga”.

Trong khi Van Gaal phản đối, giám đốc kỹ thuật của CLB Werder Bremen lại tuyên bố ủng hộ Loew: “Chúng tôi đã thỏa thuận về sự hợp tác với DFB. Triệu tập cầu thủ trong lúc này là điều không thuận lợi, nhưng đây là năm của World Cup”. Tất nhiên, mặc kệ người Đức chuẩn bị cho World Cup thế nào, các đội Stoke City và Chelsea bên Anh đều trả lời ngắn gọn: không cho phép Robert Huth và Michael Ballack trở về với kiểu tập trung như thế!


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Từ vụ tập trung “trái khoáy” của đội dự tuyển Đức: Cãi nhau to!
Thử đứng vào trường hợp bạn trả cầu thủ cả chục triệu/ năm rồi xem bạn có nhả cầu thủ chính của mình đi chơi mấy ngày như vậy trong khi đội thì đang cần người đá những trận quan trọng ở Champion League hay là trụ hạng. Chưa tính cái vụ đi chơi mấy ngày xong bị thương rồi ai ở đâu ra mà đền bù ? FIFA hay là DFB ? Nhảm nhí không. Đức có ăn WC thì có mắc mới gì tới Chelsea ? Chỉ có champion league cup mới quan trọng với CLB thôi. Thử hỏi FIFA với DFB, nếu Ballack bị thương, Chelsea bị loại khỏi Champion League, DFB & FIFA có chịu trả lương cho Ballack tới khi lành vết thương + chi phí y tế & bồi thường tổn thất mất mát bên Champion League xem 2 bên kia có chịu không ? 2 bên kia chịu thì mới trách Chelsea không nhả người được.
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 11:47 08/02/2010
 
Bình luận:Từ vụ tập trung “trái khoáy” của đội dự tuyển Đức: Cãi nhau to!
Đức chứ có phải như Anh đâu, Với Đức chỉ có quốc gia là hàng dầu, bất kể là cầu thủ hay clb củng phục vụ cho tuyển quốc gia. Đâu như mấy clb Anh chẳng màng đến gi chỉ lo chăm chăm giử cầu thủ và kiện đòi bồi thường thôi.
Đúng là không có màu cờ sắc áo clb thì toàn bán là đồ chơi cho nhà giáu nước khác
Được gửi bởi: quynh
Gửi lúc: 08:47 27/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem