ĐT Đức: Tin tưởng Ballack, Frings 'hết cửa'13:23 21/1/2010

HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Loew vừa lên tiếng khẳng định vẫn đặt niềm tin tuyệt đối ở Michael Ballack tại World Cup 2010, nhưng không có "cửa" cho đồng đội Torsten Frings.


Năm nay 33 tuổi, Ballack nói rằng anh muốn khoác áo đội bóng khổng lồ Chelsea thêm hai năm nữa và chưa hề có ý định chia tay sự nghiệp quốc tế cùng ĐT Đức.

Ballack là cầu thủ xuất sắc nhất mà nước Đức sản sinh trong 10 năm trở lại đây. Anh từng tham dự 2 kì World Cup, 3 kì EURO Cup và cho đến nay đã ghi 42 bàn sau 97 trận kể từ lần đầu khoác áo "Cỗ xe tăng" vào tháng 4/1999.

Ballack vẫn là đầu tàu của ĐT Đức - Ảnh: Getty

Dù vấn đề tuổi tác sẽ là trở ngại lớn đối với sự nghiệp của Ballack trong thời gian tới, song anh luôn nhận được sự ủng hộ to lớn từ ông thầy "Jogi" Loew.

"Chúng tôi sẽ trao đổi xem liệu cậu ấy có muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển sau World Cup sắp tới" - Loew phát biểu trên tạp chí Sports Bild.

"Michael Ballack chắc chắn đủ sức chơi ở trình độ cao nhất trong vài năm nữa, nhưng cậu ấy phải sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chỗ đứng của mình".


Loew thêm rằng tương lai của Ballack tại "Mannschaft" sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của cầu thủ này ở World Cup 2010.

Dự kiến ngay trước khi lên đường tham dự ngày hội bóng đá thế giới lần đầu tiên tổ chức tại châu Phi, Ballack sẽ kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo ĐT Đức trong trận giao hữu với Hungary ngày 29/5.

Nhiều khả năng anh cùng các đồng đội sẽ có một vòng đấu bảng khó khăn bởi các đối thủ Serbia, Ghana và Australia đều được đánh giá cao.

Kẻ ở, người đi


Nếu như Ballack chắc chắn sẽ dự World Cup trừ trường hợp chấn thương, thì người bạn thân của anh là Torstens Frings lại bị gạch tên khỏi kế hoạch của Loew.

Bằng tuổi với Ballack, Frings đã có 79 lần thi đấu cho "Mannschsft". Trận cuối cùng của anh là thất bại 0-1 trước Na Uy hồi tháng 2 năm ngoái.

"Chúng tôi sẽ phải đưa ra các quyết định quan trọng trong vài tuần sắp tới và chúng tôi sẽ công khai với các cầu thủ về kế hoạch chuẩn bị" - trang chủ LĐBĐ Đức trích lời Loew.

Hai thủ lĩnh, hai số phận - Ảnh: Getty

"Đó là lý do tại sao chúng tôi có chuyến đi tới Bremen và có cuộc thảo luận khá dài với Torsten. Chúng tôi nợ cậu ấy một lời giải thích.

Torsten đã từng là một thành viên quan trọng của đội tuyển trong suốt nhiều năm" - Loew nói thêm.

Frings đã không còn được trọng dụng kể từ sau trận chung kết EURO 2008 thua Tây Ban Nha. Anh cùng với Ballack từng bị phạt bởi những phát biểu chỉ trích Loew trên báo chí.

Đối mặt với quyết định của Loew, Frings cho biết: "Tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Tôi đã chờ đợi điều này và đã nhìn thấy các dấu hiệu từ trước.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng giữa tôi và Joachim Loew không có chung quan điểm.

Tôi tin mình vẫn đủ năng lượng để tham dự một kì World Cup và tôi sẽ chứng tỏ điều đó bằng phong độ tại Bundesliga" - Frings tuyên bố trên trang web cá nhân.

Lập tức, Loew đáp lại rằng ông thông cảm với nỗi thất vọng của Frings. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đang ngày càng tạo được niềm tin trong đội hình "Cỗ xe tăng".

"Đây là quyết định không hề dễ dàng nhưng trong đội hình sơ bộ của chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ đã chứng tỏ được tài năng, đem đến nhiều hứa hẹn tại World Cup và cả tương lai xa hơn nữa.

Đó là lý do chúng tôi muốn trao cho họ cơ hội. Chúng tôi tin tưởng ở lứa cầu thủ mới này và có trách nhiệm đối với sự phát triển của họ".


Tuần tới, Loew sẽ có một đợt tập trung trong 2 ngày với các tuyển thủ nhằm kiểm tra phong độ và tình trạng thể lực toàn đội.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem