Chiếc ghế 3 chân18:57 15/12/2009

Nhà Vua vẫn chưa thoái vị, thêm một thất bại nữa trên sân nhà chẳng thể khiến Bầy sói có một sự khởi đầu tồi tệ hơn mùa giải lịch sử năm ngoái (cũng xếp thứ 9 sau khi lượt đi kết thúc). Chỉ khác ở chỗ, cách Wolfsburg để thua Dortmund không cho thấy bất kì điều gì khiến nhà ĐKVĐ chơi tốt hơn trong giai đoạn sau của mùa giải.


>> M.U đánh bại Wolfsburg mở đường giúp CSKA Moscow

3 bàn thua trong khu vực 16m50...

3 bàn thua trong vòng 37 phút. Armin Veh liệu có thể trông chờ gì ở một hàng thủ như vậy nếu biết rằng, chính những con người đó năm ngoái chỉ để thủng lưới hơn 10 bàn trong các trận đấu ở Bundesliga trên sân nhà. Một sự sa sút thảm hại mà nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều lý do, trong đó bao gồm cả Veh - nhân vật được cho là sẽ thay thế xứng đáng Felix Magath để dẫn dắt Bầy sói bảo vệ thành công ngôi vô địch.


Jossue (sau) là một trong những nguyên nhân sa sút của hàng thủ Wolfsburg

Cũng là 3 bàn thua nhưng tệ hại ở chỗ, tất cả đều xảy ra trong khu vực 16m50 và 2 trong số này được Barios - cầu thủ nguy hiểm nhất của Dortmund, thực hiện trong tư thế không bị ai kèm. Phải chăng đó là vì Zidan - người thực hiện cả 2 đường chuyền cho tiền đạo người Argentina ghi bàn, đã chơi quá xuất sắc hay tại sự vô tổ chức của hàng phòng ngự? Câu hỏi quá khó dành cho Veh xung quanh vấn đề hàng thủ của Wolfsburg vì nó liên quan đến năng lực chỉ đạo của ông trên băng ghế chỉ đạo.

... Và sự thật đằng sau đó

Con đê chắn sóng của Wolfsburg - tiền vệ người Brazil, Josue giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình hồi mùa giải năm ngoái. Nhưng vấn đề là người ta đã nói quá nhiều về sự sa sút của anh, thay vì tìm hiểu nguyên nhân vì sao tuyến phòng ngự của Bầy sói thi đấu kém cỏi như vậy. Trong khi, thực tế Veh mới chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong những thất bại gần đây của nhà ĐKVĐ Bundessliga.

Nếu như một đội bóng có vấn đề về khâu tổ chức, chắc chắn lỗi phải thuộc về HLV. Đó là điều đương nhiên, bởi một cá nhân sa sút không thể kéo theo cả một đội bóng sa sút. Vì thế, phong độ của Jossue thế nào, các trung vệ ra sao, hẳn Veh biết rõ và ông phải tìm cách giải quyết. Đằng này, Veh không có động thái nào cho thấy ông sẽ cải thiện tình hình. Thậm chí, ngay cả một quyết định đơn giản như việc bố trí người thay Jossue hoặc tăng cường nhân sự cho tuyến giữa cũng không có. Hậu quả: hàng thủ của Wolfsburg gây thất vọng liên tiếp và chiếc ghế Veh ngồi bây giờ chỉ còn... 3 chân.


Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem