17 cầu thủ ra đi: Hertha bị... "xẻ thịt"!9:13 24/7/2010

Thảm họa của Hertha Berlin có lẽ đã dần nguôi ngoai. Nhưng vết thương xuống hạng cứ mỗi ngày lại bị khoét sâu thêm với những trụ cột cứ lần lượt ra đi. Hertha Berlin bây giờ có chung kết cục như những đội bóng từng xuống hạng: tan nát vì bị “xẻ thịt”!


>> Hertha Berlin nhận Markus Babbel làm HLV trưởng: Cho ngày trở lại Bundesliga
>> Hertha Berlin sa thải HLV Funkel: Khởi đầu hay kết thúc?
>> Bundesliga: Những nỗi thất vọng lớn nhất


Bundesliga không chỉ thiếu đi màu sắc của Berlin, không được đến với SVĐ Olympic hùng vĩ bậc nhất nước Đức mà còn mất đi một tên tuổi có truyền thống. Đội hình của Hertha có chiều sâu, cũng có khá nhiều ngôi sao, nhiều tên tuổi đã được thừa nhận. Vì vậy, khi Hertha xuống hạng, đã có khối kẻ khấp khởi mừng thầm và… xếp hàng chuẩn bị “hút máu” Hertha. Nhắc đến Hertha Berlin lúc này hơi thừa bởi họ đã thuộc về hạng Hai, nhưng chính Hertha lại trở thành nguồn cung cấp nhân sự dồi dào cho Bundesliga, thậm chí có thể tạo ra sự khác biệt, một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng.

A.Friedrich (trái) cùng vô số cầu thủ rời bỏ Hertha - Ảnh: AFP

Điều này đã được tiên liệu, và thực tế, nó đã diễn ra một cách quá tàn khốc. Ngay sau khi “nhận lệnh” xuống hạng Hai, BLĐ Hertha đã triệu tập một cuộc họp nhằm tìm cách giải quyết hậu quả, và nhiệm vụ đầu tiên là giữ chân các trụ cột. Nhưng cuối cùng, tất cả thống nhất rằng… sẽ chẳng giữ nổi ai nếu họ muốn ra đi. Và rồi, chỉ trong hơn 1 tháng, kể cả khi World Cup có thu hút sự chú ý của cả thế giới thì Hertha cũng phải giải quyết cho 17 cầu thủ ra đi. 17 người là con số kỷ lục chưa từng có và càng khó tin hơn khi nó diễn ra chỉ trong thời gian ngắn đến thế, tính trung bình cứ hơn 2 ngày BLĐ Hertha lại ký giấy bán 1 cầu thủ. Và rồi, Hertha trở thành cái xác không hồn khi những cầu thủ đáng giá nhất bị mang đi với những món tiền bèo bọt.

Sau khi thủ thành số một Drobny đến với Hamburg, trung vệ đội trưởng A.Friedrich, một trong những trung vệ xuất sắc nhất World Cup 2010 cũng ký hợp đồng gia nhập Wolfsburg. Tiếp đó là von Bergen, Cicero, Kringe, Ochs, Rodnei, Gekas, Wichniarek, Piszczek… lần lượt nói lời tạm biệt. Đến bây giờ, có thể dễ dàng xếp hẳn một đội hình chính thức mà Hertha từng sử dụng ở mùa giải trước, gồm những người đã bỏ đội ra đi. Trong số những người đã đi, có thể coi A.Friedrich là bản hợp đồng giá trị nhất, khi Wolfsburg chỉ mất có 2 triệu euro để sở hữu trung vệ này. CLB mới lên hạng K’lautern may mắn có Rodnei, Dortmund “câu” được Piszczek, Freiburg vớ được Nicu… đó đều là những cầu thủ khá chất lượng của Hertha.

Hertha chỉ còn lại vài cầu thủ đáng giá như Raffael, Ramos, Ebert, Kaka, Kacar, Janker. Họ cũng đã mua về Christian Lell (Bayern), Kobiashvili (Schalke), Rob Friend (M’gladbach). Với lực lượng này, Hertha vẫn có quyền hy vọng sẽ sớm trở lại Bundesliga. Nhưng từ giờ đến lúc đó, ai dám chắc chắn họ không còn bị… xẻ thịt?

Những người ra đi

Jaroslav Drobny (TM) (Hamburg)

Arne Friedrich (HV) (Wolfsburg)

Steve von Bergen (giải phóng HĐ)

Nemanja Pejcinovic (FK Rad)

Cicero (Tombense FC)

Florian Kringe (Dortmund)

Timo Ochs (TM) (giải phóng HĐ)

Marc Stein (HV) (giải phóng HĐ)

Rodnei (HV) (K’lautern)

Theofanis Gekas (TĐ) (Leverkusen)

Artur Wichniarek (TĐ) (Lech Poznal)

Rasmus Bengtsson (HV) (Twente)

Maximilian Nicu (TV) (Freiburg)

Lukasz Piszczek (TV) (Dortmund)

Christopher Gaeng (TM)

(giải phóng HĐ)

Lucio (TV) (Gremio)

Amine Chermiti (TĐ) (FC Zurich).

>> Hertha Berlin nhận Markus Babbel làm HLV trưởng: Cho ngày trở lại Bundesliga
>> Hertha Berlin sa thải HLV Funkel: Khởi đầu hay kết thúc?
>> Bundesliga: Những nỗi thất vọng lớn nhất


0 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem