Nuremberg chấm dứt thành tích bất bại của Leverkusen7:1 8/3/2010

Chẳng những không thể tận dụng cú vấp của Bayern Munich để đòi lại ngôi đầu bảng, Bayer Leverkusen thậm chí còn phải nhận thất bại đấu tiên trong mùa giải khi thua 2-3 trước Nuremberg vào đêm qua (7/3).


Giấc mơ lần đầu vô địch Bundesliga đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát của Leverkusen. Cách biệt giữa họ với Bayern mới chỉ là 3 điểm nhưng điều đáng nói là những vòng đấu gần đây, Leverkusen chơi như mơ ngủ, không còn thể hiện được khát vọng chiến thắng cháy bóng như hồi đầu mùa.

Leverkusen nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này - Ảnh: bundesliga.de

Kết quả
Nuremberg 3-2 Leverkusen
Choupo-Moting 42', 45'; Tavares 55' - Kiessling 66'; Helmes 73'

Hoffenheim 0-1 Mainz
Bance 69'
Được đánh giá cao hơn Nuremberg, một đội bóng đang vất lộn trụ hạng, rất nhiều vậy mà Leverkusen phải liên tiếp 3 bàn thua trong có ít phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai.


Đáng nói là trận này Nuremberg còn thiếu vắng tiền đạo chủ lực Albert Bunjaku vì bị treo giò.

Chân sút thay thế Bunjaku là Eric Maxim Choupo-Moting đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một cú đúp, bàn còn lại thuộc về Mikael Tavares sau khi hiệp hai trở lại được 10 phút.

Đến lúc này Leverkusen mới chợt tỉnh giấc, song mọi nỗ lực của họ chỉ là công cốc. Hai bàn gỡ của Stefan Kiessling và Patrick Helmes không đủ cứu vãn dù chỉ 1 điểm cho các vị khách tới từ vùng Ruhr.

Sau vòng 25, Leverkusen ngậm ngùi xuống đứng ở vị trí thứ ba, kém đội xếp trên là Schalke 1 điểm. Về phần Nuremberg, chiến thắng quan trọng này giúp họ thoát khỏi nhóm "cầm đền đỏ", vươn lên vị trí thứ 15.

Hai đội đều cần điểm vì lý do khác nhau tạo nên thế cởi mở, những cơ hội đến sớm với cả hai phía. Sau 8 phút bóng lăn, Kiessling đánh đầu nối của phạt góc của Toni Kroos bị thủ môn Raphael Schaefer chặn đứng trên vạch vôi.

Bayern nên cảm ơn Nuremberg đã giúp một tay cản đường Leverkusen - Ảnh: Getty

Đội chủ nhà đáp trả bằng pha đi bóng kỹ thuật qua hai hậu vệ của Tavares rồi dứt điểm hiểm hóc về góc xa cầu môn, tiếc rằng trái bóng chưa đủ độ xoáy để đi vào trong lưới.

Leverkusen cố gắng duy trì sức ép lên đội chủ nhà trong suốt hiệp một. Phút 23, Gonzalo Castro kiến tạo đường chuyền tới đúng chân Kroos, tiền vệ 20 tuổi tung cú sút xa sở trường nhưng Schaefer một lần nữa đổ người cản phá.

Không lâu sau, Kiessling đáng ra đã có thể mở được tỉ số nhưng trước sự truy cản của hậu vệ đối phương, anh kết thúc chệch gôn từ cự ly có 6m.

Loay hoay trong khâu dứt điểm, Leverkusen bất ngờ bị dội gáo khi hiệp một chỉ còn 3 phút. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Mike Frantz đánh đầu chuyền bóng tới Choupo-Moting trong vòng cấm. Tuyển thủ U-21 Đức này vượt qua lão tướng Sami Hyypia trước khi nhẹ nhàng hạ gục Rene Adler.

Chưa hết choáng váng, chỉ 4 phút sau, Leverkusen phải nhận thêm một đòn từ đối thủ. Lại là Choupo-Moting đón quả tạt của Dennis Diekmeier vào khu 16m50, tung cú sút quyết đoán tung nóc lưới đội khách nâng tỉ số lên 2-0.

Choupo-Moting có một trận đấu xuất thần - Ảnh: picture-alliance

Sau giờ giải lao, Leverkusen tấn công dữ dội về phía chủ nhà nhưng trong khi hiệu quả còn chưa thấy đâu, thủ môn Adler tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba ở phút 55. Từ quả phạt góc của Marcel Risse, tiền vệ Tavares lập công với pha dứt điểm chân phải từ khoảng cách hơn 11m.

Điều đáng khen duy nhất ở Leverkusen là họ vẫn chưa bỏ cuộc sau bàn thua thứ ba. HLV Jupp Heynckes có hai sự thay đổi khi đưa Helmes và tiền vệ Tranquillo Barnetta vào sân tăng cường sức tấn công.

Bàn gỡ đầu tiên đã đến ở phút 66. Từ cánh phải, Castro tạt bóng cắt ngang gôn đến đúng vị trí của Kiessling giúp cầu thủ này dễ dàng ghi bàn từ khoảng cách chỉ 10m.

Hi vọng được thổi bùng khi 7 phút sau, tới lượt Helmes lập công rút ngắn tỉ số còn 2-3 sau khi tận dụng sau lầm đáng trách của hàng thủ Nuremberg. Đây mới là pha ghi bàn đầu tiên của Helmes sau một thời gian dài phải nghỉ dưỡng thương.

Đáng tiếc rằng đó là tất cả những gì Leverkusen làm được bởi bàn gỡ thứ ba đã không đến dù thời gian thi đấu còn đến hơn 15 phút.

Đội hình thi đấu:


Nuremberg: R. Schaefer - Diekmeier, Wolf, Breno (Maroh 33’), Pinola - Ottl - Tavares (Mintal 87’) - Risse, Guendogan, Frantz (Gygax 78’) - Choupo-Moting

Leverkusen: Adler - Castro, M. Friedrich, Hyypia, Kadlec - Vidal, Reinartz (Barnetta) - Renato Augusto, Kroos - Kiessling, Derdiyok (Helmes 59’)

Bảng xếp hạng đội bóng giải Bundesliga
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Bayern Munich (BM) 25 15 8 2 51 21 30 53
2 Schalke 04 (SO4) 25 15 6 4 40 19 21 51
3 Bayer Leverkusen (BLE) 25 13 11 1 52 23 29 50
4 Hamburger (HAM) 25 11 10 4 44 26 18 43
5 Borussia Dortmund (DOR) 25 12 6 7 39 32 7 42
6 Werder Bremen (WBR) 25 10 9 6 50 31 19 39
7 Stuttgart (STU) 25 9 8 8 36 33 3 35
8 Eintracht Frankfurt (EFA) 25 9 8 8 32 36 -4 35
9 Mainz 05 (MAI) 25 9 8 8 28 32 -4 35
10 Wolfsburg (WOL) 25 9 7 9 45 46 -1 34
11 Hoffenheim (HOF) 25 9 5 11 34 30 4 32
12 Borussia Monchengladbach (GLA) 25 8 6 11 34 42 -8 30
13 FC Koln (KOL) 25 6 9 10 22 32 -10 27
14 Bochum (BOC) 25 6 9 10 26 42 -16 27
15 Nurnberg (NUR) 25 5 6 14 22 42 -20 21
16 Hannover 96 (HAN) 25 5 5 15 27 47 -20 20
17 SC Freiburg (FRI) 25 5 5 15 23 47 -24 20
18 Hertha Berlin (HER) 25 3 6 16 21 45 -24 15
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem