21h30 ngày 6/3, Hamburg - Hertha Berlin (lượt đi 3-1): Thêm một lần thất vọng9:26 6/3/2010

Từ một ứng cử viên chạy đua đến chức vô địch, mục tiêu của Hamburg lúc này chỉ là suất dự Champions League.

>>
Vòng 25 Bundesliga: 'Hùm xám' tăng tốc?
>> Van Gaal mơ ghế HLV 'Xe tăng' Đức
>> Cacau, bóng ma của Bremen

Và nhiệm vụ đã được BLĐ và HLV Labbadia đưa ra ngay sau trận thua trên sân Bayern. Nó không chỉ thể hiện quyết tâm bứt phá của Hamburg trong 10 vòng đấu còn lại (kém Schalke 8 điểm), mà còn là sự thể hiện cho một mùa giải Hamburg đã đầu tư mạnh mẽ với lực lượng dồi dào, có chiều sâu.

Vấn đề lớn nhất khiến Hamburg hụt hơi trong cuộc đua là nạn chấn thương. Ở thời điểm này, Hamburg vẫn mất những nhân tố quan trọng như Reinhartd, Guerrero, van Nistelrooy. Nhưng về cơ bản HLV Labbadia vẫn có lực lượng rất mạnh khi thủ thành Rost, tiền đạo Petric, tiền vệ Jansen, Ze Roberto đã có thể trở lại. Nếu thi đấu đúng với tiềm lực, Hamburg là đối thủ đáng sợ với bất kỳ đội bóng nào, chứ chẳng nói đến một đối thủ đang đứng bét bảng và thất thường như Hertha, CLB đã thua Hamburg tới 1-3 ở lượt đi trong trận đấu kỳ lạ với 2 sai lầm ngớ ngẩn, dẫn đến 2 bàn thua của thủ thành dự bị Burchert (19 tuổi).

Hamburg sẽ có chiến thắng cách biệt

Thời điểm này khác với cách đây 5 tháng. Hertha vẫn đứng cuối bảng, nhưng nỗ lực vùng vẫy trụ hạng đã giúp Hertha cải thiện phần nào hình ảnh bạc nhược. Không thể phủ nhận Hertha dưới thời Funkel đã chơi hiệu quả hơn, đấu pháp cũng biến hóa hơn với khả năng phản công thần tốc, dựa vào bộ tứ Cicero - Raffael - Ramos - Gekas. Nhưng điểm yếu của Hertha là sự bất ổn và bản chất của một đội bóng đang tiến gần tới điểm tuyệt vọng. Thất bại ngay tại Berlin trước Hoffenheim vòng trước là bằng chứng cho thấy Hertha đang chiến đấu với quyết tâm và niềm tin nhiều hơn là lý trí. Làm khách tại Hamburg chưa bao giờ dễ dàng, khi họ đã thua 8/9 lần gần nhất đến đây (hòa 1) và lần này có lẽ cũng chẳng khá hơn cho Hertha.

Đội hình dự kiến

Hamburg: Rost, Boateng, Rozehnal, Mathijsen, Aogo, Jarolim, Ze Roberto, Trochowski, Jansen, Petric, Berg.

Hertha: Drobny, A.Friedrich, von Bergen, Hubnik, Kobiashvili, Lustenberger, Kringe, Cicero, Raffael, Ramos, Gekas.

Dự đoán:
3-1
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem