Hài lòng với ngôi nhì bảng19:24 4/3/2010
Trái với tâm trạng buồn bã và lo lắng của các CĐV, ông Jupp Heynckes tỏ ra khá bình thản sau khi Leverkusen bị Bayern giật mất ngôi đầu bảng. Với nhà cầm quân 63 tuổi này, ngôi á quân cũng là một thành công lớn rồi.
» Cuộc đua tam mã
» Leverkusen bị Cologne cầm chân: Kỷ lục kém vui
Cơ hội để Leverkusen quay trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành Đĩa bạc là không nhiều, khi mà lịch thi đấu đang đặt ra cho thầy trò ông Heynckes những thử thách mới.
 |
| Leverkusen (giữa) đã bị Cologne chia điểm cuối tuần qua |
Á quân là thành công
“Vẫn còn tới 10 vòng đấu nữa và mọi chuyện chưa thể nói trước được gì, hãy còn quá sớm để nói về thành tích cuối cùng”, ông Heynckes tỏ ra lạc quan về cơ hội của Leverkusen sau khi họ bị Bayern cướp mất ngôi đầu bảng hồi cuối tuần qua. Người hâm mộ Leverkusen đã thực sự lo lắng cho tương lai của đội nhà sau 2 trận hòa liên tiếp trước Bremen và Cologne, đồng thời bị đối thủ nguy hiểm nhất trong cuộc đua giành Đĩa bạc là Bayern vượt mặt. Với họ, nỗi ám ảnh “Never-kusen”, thất bại trên cả 3 mặt trận vào phút chót ở mùa giải 2001-2002, lại sắp sửa hiện về. Leverkusen của ông Heynckes đã xô đổ nhiều kỷ lục và dẫn đầu suốt 18 vòng đấu trước khi trao lại ấn tiên phong cho Bayern.
“Chúng tôi vẫn còn những trận đấu trên sân nhà với Hamburg, Schalke và Bayern”, HLV Heynckes xem đó như là những chiếc chìa khóa giúp ông và các học trò mở toang cánh cửa hướng đến ngôi vô địch. Nhưng xét về lịch thi đấu, rõ ràng Leverkusen gặp bất lợi hơn rất nhiều so với Bayern. Ngoài 3 cái tên nói trên, họ còn phải đến làm khách của Dortmund và Stuttgart - những đối thủ đang đạt phong độ tốt vào thời điểm này. Chưa hết, những trận đấu này lại diễn ra liên tiếp, san sát nhau, khiến Leverkusen có thể bị hạ “knock-out” sau “serie đòn” này. Chỉ một cú sẩy chân có thể dẫn tới đà trượt dốc không phanh và mọi kỳ vọng về chiếc Đĩa bạc đầu tiên trong lịch sử sẽ sớm tiêu tan.
Áp lực quá lớn
Ông Heynckes đã nói về vị trí cuối mùa giải tương đối nhẹ nhàng và đầy lạc quan. Đó có thể là cách mà ông vực dậy tinh thần của các học trò trẻ sau “cú sốc” bị Bayern giành mất ngôi đầu. Nói như vậy cũng góp phần khiến các cầu thủ Leverkusen tránh được áp lực mà người hâm mộ đặt lên vai họ, rằng phải giành được chiếc Đĩa bạc bằng mọi giá. Thực tế, áp lực ấy đang tồn tại và không hề nhỏ chút nào. Không chỉ những người yêu mến Leverkusen mà cả các CĐV trung lập cũng đều muốn thầy trò ông Heynckes đăng quang, vì những thất bại đau đớn của họ trong quá khứ, vì những gì họ vừa thể hiện suốt chặng đường dài vừa qua, vì tương lai tươi sáng của lứa cầu thủ mà họ đang sở hữu, và cả vì... không muốn Bayern trở lại thống trị bóng đá Đức.
Cuối tuần này, Bayern sẽ có chuyến làm khách tại Cologne trong đêm thứ Bảy, còn Leverkusen đá trên sân của Nuremberg trong đêm Chủ nhật. Nếu Bayern thắng Cologne, một nhiệm vụ không hẳn quá khó khăn đối với thầy trò ông Louis van Gaal, thì khoảng cách về điểm số với Leverkusen sẽ được nâng lên thành 5 điểm trước khi Leverkusen đá với Nuremberg. Rõ ràng, đó sẽ là áp lực không nhỏ nữa đặt lên vai của đội bóng vừa chia tay với ngôi đầu bảng Bundesliga sau 18 vòng liên tiếp nắm giữ. Từ nay đến cuối mùa giải, Bayern có lịch thi đấu thuận lợi hơn hẳn Leverkusen và Schalke. Đó sẽ là một lợi thế của Bayern, bên cạnh phong độ cao mà họ đang thể hiện. Nguy cơ lời của ông Heynckes, hài lòng với ngôi á quân, trở thành hiện thực là khá cao.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|