Nhạc công lạc điệu15:12 18/1/2010
Lượt về vừa mới chỉ bắt đầu nhưng nhiều khả năng buộc phải sớm nói lời chia tay với Bremen trong cuộc đua tới Đĩa Bạc khi đội bóng của Thomas Schaaf đã bị bỏ lại với khoảng cách 10 điểm.
>> Vòng 18 Bundesliga: Schalke vẫn ấn tượng, Leverkusen vững ngôi đầu
>> Thủ môn Handanovic được Bayern Munich để ý
>> Hamburg SV đang ‘nhòm ngó’ Vagner Love
Khủng hoảng niềm tin
Ngay trước khi lượt đi kết thúc, Bremen vẫn còn là một ƯCV sáng giá khi từng thay thế Schalke và Hamburg tạo sức ép lên đội đầu bảng Leverkusen. Đó là thời điểm mà đội bóng trẻ trung của HLV Schaaf tìm được sự hưng phấn để tạo ra những trận cầu đầy cảm xúc mà đỉnh cao là chiến thắng 6-0 trên sân của Freiburg. Nhưng cũng kể từ trận đấu đó, Bremen bước vào chuỗi ngày ảm đạm.
Trận hòa 2-2 trước Wolfsburg trên sân nhà và đặc biệt là 2 thất bại trước những đối thủ trực tiếp là Schalke và Hamburg đã khiến cho Bremen bị hụt hơi. Kỳ nghỉ Đông ngắn ngủi không những không thể giúp Schaaf xốc lại tinh thần cho các cầu thủ trẻ mà còn đẩy đội bóng miền Bắc vào một cuộc khủng hoảng về niềm tin. Đó là những rắc rối xung quanh việc gia hạn hợp đồng của ngôi sao sáng giá nhất đội, tiền vệ nhạc trưởng Mesut Oezil (hết hạn vào hè 2011). Dù rất muốn gia hạn hợp đồng với Oezil nhưng trong suốt kỳ nghỉ Đông, nhưng BLĐ Bremen không thể thuyết phục cầu thủ trẻ này ngồi vào bàn đàm phán.
 |
| Oezil (áo sáng) là một phần nguyên nhân khiến Bremen sa sút - Ảnh: AFP |
Không khí ảm đạm đó lan vào cả sân cỏ. Một lối chơi bị động, nhợt nhạt và kém hiệu quả chính là bộ mặt mà Bremen đã thể hiện trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Bởi thế, mà dù rất muốn phục thù trận thua ở ngày khai mạc nhưng thầy trò Thomas Schaaf tiếp tục bị Frankfurt làm bẽ mặt bằng bàn thắng duy nhất của Marco Russ.
Nhạc công lạc điệu
Thất bại đó đẩy những nhạc công thành Bremen chìm sâu vào khủng hoảng với trận thứ năm liên tiếp không biết đến chiến thắng và là trận thua thứ ba liên tiếp. Nó gợi lại khoảnh khắc tồi tệ của Bremen ở trận đấu đầu tiên của lượt về mùa giải trước khi họ để thua Bielefeld 1-2 trên sân nhà. Thất bại đó đã khởi đầu cho một chuỗi trận đầy thất vọng và khiến đội bóng miền Bắc chỉ có thể cán đích ở giữa BXH, qua đó, buộc phải vắng mặt tại đấu trường châu Âu.
Khoảng cách hiện tại của Bremen với đội đầu bảng Leverkusen là 10 điểm, điều đó đồng nghĩa, cơ hội cạnh tranh của thầy trò HLV Thomas Schaaf không còn. Ngay cả một suất dự Champions League với Bremen giờ cũng trở nên xa vời khi Leverkusen, Bayern, Hamburg và cả Schalke đang thể hiện một phong độ ấn tượng. Đối với một đội bóng mạnh và giàu tham vọng thì việc vắng mặt tại Champions League 2 mùa giải liên tiếp có thể sẽ khiến họ phải đối mặt với những hệ lụy khôn lường.
Việc Mesut Oezil chậm gia hạn hợp đồng cũng có lý do riêng. Tiền vệ trẻ này rất muốn chờ đến tháng Năm để xem liệu Bremen có thể dự Champions League mùa tới hay không trước khi quyết định gắn bó tương lai với đội bóng. Nhưng với tình cảnh này, khả năng lớn là Bremen sẽ phải đối mặt với một cuộc tháo chạy hàng loạt vào cuối mùa là rất lớn.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|