Cuộc đua mở19:55 15/1/2010

Lượt đi đã ở phía sau, nhưng cuộc đua giành Đĩa Bạc 2009/10 dường như vẫn đang ở vạch xuất phát. Những bất ngờ vẫn ở phía trước, nhất là khi Bundesliga thường xuyên chứng kiến những màn nước rút thần tốc ở giai đoạn lượt về trong những năm gần đây.


>> Bayern - Hoffenheim: Ngày trở lại của 'Hùm xám'?
>>
Thêm một dấu son lịch sử?

Kết thúc lượt đi, Leverkusen giành chức vô địch mùa Đông một cách xứng đáng khi là đội duy nhất bất bại. Thế nhưng, ngôi đầu của thầy trò HLV Heynckes hoàn toàn có thể bị hoán đổi ngay ở vòng đấu đầu tiên của lượt về. Với khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ Năm chỉ là 5 điểm, không quá khi nói cuộc đua giành Đĩa Bạc sẽ lại bắt đầu từ con số “0”. Bởi những gì đã diễn ra ở mùa giải 2008/09 cho thấy, một đội bóng chỉ xếp ở vị trí thứ Chín sau lượt đi vẫn hoàn toàn có thể đăng quang vào cuối mùa giải. Đó chính là trường hợp của ĐKVĐ Wolfsburg khi kết thúc lượt đi mùa 2008/09, đội bóng chủ sân Volkswagen Arena vẫn đang ngụp lặn ở giữa BXH với 26 điểm, kém đội dẫn đầu tới 9 điểm.

Những bất ngờ là điều mà tất cả đều chờ đợi. Ba mùa trước, Stuttgart với 8 trận thắng liên tiếp vào cuối mùa giải đã xuất sắc cán đích ở vị trí số Một cho dù sau lượt đi, đội bóng miền Tây Nam này chỉ xếp thứ Tư. Tuy nhiên, sau màn trình diễn của các đội bóng tại lượt đi, người ta cũng đã có thể khoanh vùng nhóm những ƯCV chính và đó không ngoài 3 cái tên đang chiếm 3 vị trí trên cùng: Leverkusen, Schalke và Bayern. Không chỉ bởi ưu thế về điểm số mà 3 đội bóng này còn hứa hẹn sẽ mang lại những nét tươi mới tại lượt về.


Chưa một lần vô địch Bundesliga và từng 4 lần cán đích ở vị trí Á quân nhưng đó lại chính là điểm mạnh của Leverkusen: Sức mạnh từ sự khao khát vinh quang. Đã có những khác biệt tại Leverkusen khi dẫn dắt đội bóng là chiến lược gia lão luyện Jupp Heynckes, người từng vô địch Bundesliga trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Cũng phải thấy rằng, sự trở lại của hàng loạt trụ cột như đội trưởng Simon Rolfes, tiền vệ sáng tạo Renato Augusto và tiền đạo chủ lực ở mùa trước Patrick Helmes sẽ là những bổ sung quan trọng cho nhà vô địch lượt đi.

Tương tự là Schalke của Magath. Với Baumjohann, Edu, Ibraimi, Kluge, Mueller và Reginiussen, Schalke chính là đội bóng hoạt động tích cực nhất trên TTCN mùa Đông. Rõ ràng, Đội bóng thành Gelsenkirchen khó có thể dựa mãi vào sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Magath hiểu điều đó và việc chiêu mộ tới 6 tân binh cho thấy quyết tâm của HLV xuất sắc nhất năm 2009. Một điểm nữa mà người ta cần phải lưu ý là những đội bóng do Magath dẫn dắt luôn chơi rất tốt tại giai đoạn lượt về mà những gì đã diễn ra với Wolfsburg mùa trước là một minh chứng.

Sau cùng, và cũng là cái tên sáng giá nhất - Bayern. Ở tất cả mùa giải, Bayern đều là ƯCV số Một và Đội bóng xứ Bavaria chắc chắn sẽ đăng quang một khi họ… là chính họ. Với những gì diễn ra vào cuối lượt đi, HLV van Gaal dường như đã tìm được cho Bayern một con đường ngắn nhất để đội bóng tìm lại những hình ảnh đã mất. Tất cả những điều đó hứa hẹn về một cuộc đua hấp dẫn và đầy kịch tính ở lượt về.


Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem