Hamburg – nhà vô địch… “hiệp 1”18:43 14/1/2010

Leverkusen là nhà vô địch mùa đông. Nhưng nếu trận đấu tại Bundesliga chỉ diễn ra trong vòng 45 phút đầu tiên, thì đội bóng phương Bắc mới là đội lên ngôi với 8 điểm nhiều hơn so với thày trò Jupp Heynckes.

>> Ngày vắng sao
>> Christian Lell được Hamburg hỏi thăm
>> Kỳ vọng ngày trở lại

Bruno Labbadia là mẫu HLV ưa thích lối chơi tấn công. Từ hồi cầm Bayer Leverkusen cho tới khi dẫn dắt Hamburg, ông đều cố gắng làm sao cho các học trò sớm áp đặt trận đấu, kiếm bàn thắng mở tỉ số. Nói riêng ở lượt đi năm nay, lối chơi Labbadia sử dụng tại đội bóng phương Bắc đã phát huy tác dụng. Trong vòng 45 phút đầu tiên, Hamburg là đội thủng lưới ít nhất (5 lần) và ghi nhiều bàn thắng nhất (20 bàn), tính riêng 15 phút đầu tiên đã có 11 bàn thắng.

HLV Bruno Labbadia của Hamburg

Những con số thống kê nêu trên cũng chỉ ra thực tế, rằng Hamburg là đội bóng thi đấu tốt nhất trong hiệp 1. Và nếu trận đấu chỉ gói gọn trong hiệp 1, đội bóng phương Bắc đã có chức vô địch mùa đông chứ không phải Leverkusen. Các học trò của Labbadia tính ra có tới 37 điểm, nhiều hơn 8 điểm so với thày trò Jupp Heynckes.

Không sử dụng lối chơi tấn công vũ bão như Leverkusen, song Dortmund cũng xứng đáng nhận lời khen. Thày trò Jurgen Klopp, không phải Schalke, là đội có ngôi nhì bảng. Họ, chỉ có 15 bàn thắng, thường khởi đầu trận đấu thuận lợi bằng việc mở tỉ số. Ngược lại với “láng giềng” Dortmund, Schalke lại bắt nhịp trận đấu rất chậm. Kuranyi và đồng đội sử dụng tới 17 “hiệp 1” mà chỉ ghi số bàn thắng tính trên đầu ngón tay (8 bàn).

Trong khi đó, cũng dễ hiểu vì sao Vfl Wolfsburg lận đận xếp tận vị trí thứ 12, với vỏn vẹn 18 điểm. Bộ đôi tiền đạo khủng mùa năm ngoái, Edin Dzeko – Grafite cùng Obafemi Martins dạo gần đây bùng nổ rất muộn. Bộ ba này tới nay mới chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng, quá ít nếu đem ra so với bộ đôi Eren Derdiyok - Stefan Kiessling của Leverkusen.

Hiệp 2 – Hơn nhau ở tài huấn luyện viên

Bóng đá là môn thể thao mà kinh nghiệm, sự già jơ là những yếu tố tối quan trọng. Mà người tạo ra sự khác biệt này giữa các đội bóng không ai khác ngoài huấn luyện viên (HLV). Các nhà cầm quân có kinh nghiệm, tuổi nghề cao thường đưa ra những quyết định chính xác trong hiệp 2, làm thay đổi cục diện trận đấu theo chiều hướng có lợi cho đội nhà.

Jupp Heynckes là ví dụ tiêu biểu nhất. Nhà cầm quân từng kinh qua nhiều đội bóng lớn luôn đưa ra những biện pháp tối ưu mỗi khi đội nhà gặp bế tắc. Chẳng thế mà, Bayer Leverkusen là đội có hàng thủ và hàng công tốt thứ 2 nếu chỉ tính riêng hiệp 2. Thành tích đó đã đưa đội chủ sân Bay Arena lên ngôi sau lượt đi, trước sự tiếc nuối của nhiều đối thủ.

Còn nhiều dẫn chứng khác để chứng minh tài năng HLV sẽ quyết định thành bại của đội bóng. Louis Van Gaal (Bayern Munich), Thomas Schaaf (Werder Bremen) hay Felix Magath (Schalke 04) luôn có giải pháp mang tính chất xoay chuyển trận đấu mỗi khi cần. Đáng nói hơn cả là “Vua Midas” Magath. Điểm số, vị trí Schalke qua 2 hiệp, đã nói lên tất cả. Và tầm ảnh hưởng của Magath tại Schalke càng lớn hơn, khi biết rằng các học trò của ông đều còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm.

Trong khi đó, Labbadia lại một lần nữa cho thấy ông còn khá non tay, chưa biết cách duy trì sự ổn định cho đội bóng. Mùa trước, Leverkusen của Labbadia bay cao rồi lại ngã rúi rụi. Mùa năm nay, vị HLV người Đức cũng khiến Hamburg lâm vào cảnh tương tự. Đội bóng miền Bắc chơi tốt trong 45 đầu tiên, song Jarolim và đồng đội thường đánh rơi “vàng” trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Hậu quả là Hamburg chỉ xếp thứ 4 chung cuộc.

Bảng xếp hạng giữa hai hiệp khác nhau cũng lý giải cho các cổ động viên Hertha Berlin hiểu tại sao đội bóng con cưng ngày càng lún sau xuống cuối. Hertha không hề tạo ra đột biến nào kể cả trong hiệp 1 lẫn hiệp 2. Đặc biệt họ chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng kể từ phút 46 cho tới hết trận đấu, hiệu suất kém nhất tại Bundesliga.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem