Leverkusen thắng chóng vánh, vững vàng trên ngôi đầu7:31 7/11/2009
Bayer Leverkusen sẽ tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu sau chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng trước Eintracht Frankfurt ở trận đấu sớm diễn ra rạng sáng nay (7/11).

Đội bóng của hãng tân dược Bayer phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt khi chỉ mất có 11 phút để ghi tới ba bàn vào lưới đối thủ. Đầu tiên là bàn mở tỉ số của Stefan Kiessling ở ngay giây thứ 75 và bàn nhân đôi cách biệt của cầu thủ trẻ Stefan Reinartz khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 6.


Leverkusen đang gây áp lực lên các đối thủ bám đuổi - Ảnh: Reuters

Trận đấu đầu tiên của thủ môn trẻ Ralf Faehrmann trong màu áo Frankfurt không thể đáng chán hơn với lần thứ ba anh phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút của Toni Kroos. Khi thời gian chỉ còn lại 4 phút, cầu thủ dự bị Lars Bender là người ấn định tỉ số 4-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Tiền đạo Kiessling, người vừa được gọi trở lại ĐT Đức sau một thời gian dài, mang về cho Leverkusen lợi thế tâm lý từ rất sớm. Thủ môn Faehrmann đã xuất sắc trong tình huống cản phá cú đá của Reinartz nhưng đành bất lực nhìn Tranquillo Barnetta đón bóng nảy ra rồi chuyền cho Kiessling lập công.

Trong lúc đội khách chưa kịp ổn định đội hình, Leverkusen tiếp tục bồi cú thứ hai sau đó chừng 4 phút. Từ quả phạt góc của Barnetta, Reinartz lên tham gia tấn công đã dứt điểm chính xác bằng đầu mang về bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại Bundesliga.

Tuy nhiên, màn khởi đầu như mơ của Leverkusen vẫn chưa dừng ở đó. Phút 11, Kiessling và Eren Derdiyok phối hợp bên cánh phải, pha cản phá của hậu vệ Maik Franz khiến bóng nảy tới vị trí của Kroos. Thần đồng bóng đá Đức chớp thời cơ tung cú sút chân phải quyết đoán, ghi bàn thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp.

Kết quả trận đấu được định đoạt từ rất sớm - Ảnh: Getty

Đội chủ sân BayArena thậm chí suýt gia tăng cách biệt ở phút 22, cú đánh đầu của trung vệ kì cựu Sami Hyypia đã đánh bại Faehrmann trước khi bị Christoph Spycher phá ra ngay trên vạch vôi. Leverkusen bước vào giờ nghỉ với tỉ số áp đảo và chiến thắng nằm trong tầm tay.

Trận này, Leverkusen cũng tung vào sân một thủ thành mới toanh là Fabian Giefer. Người gác đền 19 tuổi này gần như đã biếu Frankfurt một bàn thắng ở phút 59 khi để ói bóng sau cú sút thẳng của Nikos Liberopoulos nhưng đã kịp sửa sai, phá bóng ra ngoài.

Ngày hôm nay, cầu thủ trẻ Reinartz đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Phút 86, tuyển thủ U-21 Đức kiến tạo đường chuyền cực kì thông minh để cho Bender vượt qua cả thủ môn Faehrmann trước khi dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống.

Chiến thắng của Leverkusen đã có thể áp đảo hơn nữa nều họ tận dụng thành tốt các cơ hội có được. Song điều quan trọng là đội quân của HLV Jupp Heynckes đã nhét túi thêm 3 điểm và gây áp lực tâm lý lên các đối thủ đang nhăm nhe ngôi đầu trước loạt trận diễn ra tối thứ Bảy và Chủ nhật.

Đây là trận thắng thứ 7 của Leverkusen từ đầu mùa và họ là đội duy nhất vẫn chưa biết thua là gì.

Đội hình thi đấu:

Leverkusen: Giefer - Schwaab , M. Friedrich , Hyypia , Castro - Vidal (Zdebel 88’), Reinartz - Barnetta (Gekas 88’), Kroos - Kiessling , Derdiyok (L. Bender 83’)

Frankfurt: Faehrmann - Franz , Vasoski , Russ , Spycher - Schwegler - Teber (Steinhoefer 88’), Bajramovic - Meier , Caio (Korkmaz 22’) - Liberopoulos (Fenin 73’)
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem