Gợi giấc mơ xưa10:12 6/11/2009
Leverkusen đang gợi lại sự vĩ đại mà họ đã thể hiện năm 2002 với cú ăn ba hụt lịch sử. Nhưng khác với quá khứ, Leverkusen bây giờ đang gặp vận, họ đang song hành với may mắn, với sự ổn định và với cả sức mạnh hoang dại!
>> Bản tin tỷ lệ cược 10h (6/11) - Vòng 12 giải vô địch quốc gia Đức
Ba vòng đấu liên tiếp Leverkusen đều bị cầm hòa với những đối thủ cứng cựa, từ Schalke, Dortmund đến Hamburg, đối trọng lớn nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Đáng lẽ, những trận hòa tai hại ấy sẽ khiến Leverkusen mất trắng ngôi đầu bảng vào tay Hamburg, kẻ song hành cùng họ từ vòng 1 đến giờ, nhưng dường như có một phép lạ đã che chở cho Leverkusen để sau 11 vòng đấu, họ độc chiếm ngôi số 1. Từ một đội bóng chỉ đặt mục tiêu trở lại châu Âu, giờ đây Leverkusen đang mạnh dạn hướng tới cuộc đua giành Đĩa bạc với những bước tiến mạnh mẽ, giống hệt phong cách của Bayern Munich ngày nào: có thể không thắng những đối thủ lớn, nhưng luôn kiếm tối đa điểm trước những đối thủ yếu hơn. Và hôm nay, cơ hội khẳng định vị trí lại đến với Leverkusen!
 |
| Với lợi thế sân nhà và phong độ cao, Leverkusen (trái) sẽ không khó thắng - Ảnh: AFP |
Heynckes đã xây dựng Leverkusen rất mới mẻ, dựa trên nền móng cũ do chính Michael Skibbe tạo ra. Vẫn là lối chơi tấn công, nhưng Leverkusen của Heynckes đã khác nhiều với lối chơi 4-4-2 rất uyển chuyển nhờ hàng tiền vệ cơ động, đầy sáng tạo. Bộ tứ Renato Augusto, Barnetta, Vidal, Rolfes đang được coi là hệ thống tiền vệ hiệu quả nhất tại Bundesliga với khả năng công thủ toàn diện. Mặc dù vai trò tấn công thuộc về Augusto và Barnetta, nhưng Vidal và Rolfes cũng là những người thường xuyên ghi bàn cho Leverkusen. Họ phối hợp cực tốt với nhau và là cầu nối hoàn hảo với cặp Derdiyok-Kiessling ở phía trên. Nếu cặp tiền đạo Kiessling-Derdiyok có 11 bàn thắng (Kiessling 7, Derdiyok 4) thì hàng tiền vệ của Leverkusen cũng đã có 8 bàn thắng (hàng hậu vệ cũng có 2 bàn). Điều đó cho thấy sự cân bằng đến mức hoàn chỉnh trong đấu pháp và đội hình của Leverkusen. Một dấu ấn nữa mà Heynckes tạo ra là ấn tượng ở băng ghế dự bị. Khi Augusto chấn thương, Kroos thậm chí còn chơi hay hơn đàn anh khi được vào sân. Reinartz cũng hay chẳng kém đội trưởng Rolfes là bao ở vị trí đánh chặn.
Frankfurt là đội bóng rất khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công, phong cách thi đấu máu lửa đến mức bạo lực. Nhưng chính điều đó lại khiến họ cứng nhắc và thường rơi vào bế tắc mỗi khi đối mặt đội bóng lớn. Sự vắng mặt của Amanatidis đã ảnh hưởng nhiều đến cách phản công của Frankfurt, cộng với sự vắng mặt của các cầu thủ phòng ngự trụ cột như P.Ochs, Preuss… sẽ càng khiến Frankfurt khó chống đỡ cơn cuồng phong của Leverkusen.
Trên sân nhà, Leverkusen đang duy trì phong độ khá tốt: bất bại 5 trận (thắng 3, hòa 2), chỉ lọt lưới 2 lần. Có lẽ sẽ chẳng có nhiều cơ hội để Frankfurt tránh khỏi một thất bại!
Đội hình dự kiến
Leverkusen: Adler, Schwaab, M.Friedrich, Hyypia, Castro, Vidal, Reinartz, Barnetta, Kroos, Kiessling, Derdiyok.
Frankfurt: Nikolov, Franz, Chris, Russ, Spycher, Schwegler, Teber, Bajramovic, Caio, Meier, Liberopoulos.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|