Bayern Munich: Thắng đậm mà vẫn lo21:2 18/3/2009

Vượt qua Bochum, Bayern đã giành trận thắng thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng một tuần, ghi tới 15 bàn và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn hai lần. Cơn bão khủng hoảng đang có chiều hướng tan biến, nhưng không vì thế mà người Bayern đã hết lo lắng.

Chào nhé, khủng hoảng?
 
Nếu nhìn vào phong độ phong độ trong vòng một tuần qua, người ta không còn thấy đâu bóng dáng của cuộc khủng hoảng phong độ, bắt đầu từ sau giai đoạn lượt về và từng khiến Bayern điêu đứng trong vòng hơn một tháng. Những trận đấu khó khăn, trước rất nhiều đối thủ “xương” liên tiếp, kéo dài từ cuối tháng Giêng cho đến đầu tháng Ba, đã “vùi dập” đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức, mang đến nỗi ám ảnh một mùa giải trắng tay dưới năm đầu tiên của triều đại Juergen Klinsmann. Bản thân HLV 44 tuổi, lần đầu tiên dẫn dắt một CLB trong sự nghiệp, cũng không còn biết tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu.
 
Bayern Munich: Thắng đậm mà vẫn lo

Đỉnh điểm của thất bại là khi Bayern bị Leverkusen loại ở tứ kết Cúp quốc gia Đức, đi kèm với những chấn thương của Franck Ribery cũng như Luca Toni và Tim Borowski. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, sự vắng mặt của các trụ cột này đã làm thay đổi hẳn lối chơi của Bayern. Ở tuổi 34, lão tướng Ze Roberto dường như đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Với lối chơi lăn xả, đầy sức mạnh và quyết tâm, Ze Roberto giống như một đầu tàu, tung ra toàn bộ sức lực để kéo Bayern tiến về phía trước. Anh đã thành công, với điểm nhấn là pha ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước Bochum. Đó là pha lập công thứ bảy của tiền vệ người Brazil ở mùa giải này (bốn ở Bundesliga, hai ở Champions League và một ở Cúp quốc gia). Ngoài ra, anh còn là tác giả của 11 đường chuyền quyết định. Không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu ở Cúp quốc gia nhưng Bayern đang hừng hực khí thế trong cuộc đua ở Bundesliga cũng như Champions League. Cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ đã lùi lại phía sau?

Klose chấn thương

Vừa vượt qua được giai đoạn phong độ khó khăn nhất của mùa giải, Bayern lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương. Nạn nhân mới nhất là tiền đạo Miroslav Klose, với vết đau ở mắt cá chân. Tiền đạo 30 tuổi này phải sớm rời sân trong hiệp một, người chỗ cho Ernesto Sosa ở phút thứ 31 trong trận đấu với Bochum đêm thứ Bảy vừa qua. Klose buổi phải trải qua phẫu thuật và chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới của Bayern, gặp Karlsruher trên sân nhà ở Bundesliga, cũng như hai trận đấu vào cuối tháng Ba và đầu tháng Tư của đội tuyển Đức ở vòng loại World Cup 2010, tiếp Liechtenstein và làm khách tại Wales.

Trước đó, danh sách “thương binh” của Bayern đã có tên của hai trụ cột là tiền vệ Franck Ribery và tiền đạo Luca Toni, bênh cạnh tiền vệ dự bị chiến lược Tim Borowski. Bayern đã sống sót, thậm chí chơi bùng nổ, khi ba cầu thủ trên vắng mặt trong vòng hơn một tuần qua. Nhưng rõ ràng, không thể vui mừng vì điều đó khi mà chặng đua nước rút của mùa giải đang đến rất gần, trong hoàn cảnh Bayern phải phân chia trí lực cho cả hai mặt trận, Bundesliga và Champions League. Dự kiến, Ribery và Toni sẽ trở lại tập luyện vào ngày mai, nhưng thời điểm họ có thể xung trận vẫn chưa thật rõ ràng.

Vậy nên, dù đã thắng rất đậm trong ba trận đấu vừa qua, nhưng người Munich vẫn chưa thể yên lòng, vì chặng đường phía trước còn rất dài và dĩ nhiên, quá nhiều gian nan, thử thách.

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem