Sau mỗi giải đấu lớn như World Cup hay EURO, Bayern luôn thất thu ở mặt trận quốc nội. Nên khi ngày hội bóng đá châu Âu trên đất Ba Lan-Ukraine khép lại, gã khổng lồ xứ Bavaria lại phải đối mặt với một mùa giải trắng tay.
>> Diego hồi hương khoác áo Flamengo
>> Bayern phủ nhận có liên hệ với Pirlo
>> Elia vượt qua kiểm tra y tế để gia nhập Bremen
>> Bremen và Hamburg đau đầu vì chuyển nhượng
Bayern vẫn luôn là đội bóng số 1 nước Đức, đó là điều không thể phủ nhận dù gã khổng lồ xứ Bavaria vừa trải qua 2 mùa giải liên tiếp trắng tay. Với 22 chức VĐQG Đức, 4 Champions League cùng vô số danh hiệu lớn nhỏ khác, Bayern vẫn xứng đáng là ứng viên nặng ký nhất ở bất kỳ mùa giải nào khởi tranh và chắc chắn mùa 2012/12 sắp tới cũng không là ngoại lệ.
Tuy nhiên, EURO 2012 khép lại cũng đã gióng lên hồi chuông báo động với “Hùm xám” xứ Bavaria. Không thể phủ nhận thực tế, suốt từ World Cup 2006 đến nay, tức sau 3 giải đấu lớn liên tiếp Bayern đều trắng tay ở mặt trận quốc nội. Kết thúc World Cup 2006, Stuttgart bất ngờ giành Đĩa bạc. Sau EURO 2008, đến lượt Wolfsburg phá vỡ thế thống trị của Bayern vô địch nước Đức. Mới nhất là khi ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nam Phi năm 2010 khép lại, “Hùm xám” cũng phải cay đắng nhường ngôi cho Dortmund, khởi đầu cho chuỗi 2 năm liên tiếp trắng tay.
Cách đây 2 năm, ĐT Đức và Hà Lan đều tiến sâu tại World Cup 2010. Thời điểm đó, Mannschaft giành hạng 3 thế giới, còn “Cơn lốc màu da cam” kết thúc ở vị trí Á quân sau thất bại cay đắng 0-1 trước Tây Ban Nha. Điều đáng nói, phần lớn cầu thủ Bayern đều góp mặt trong thành phần ĐT Đức và Hà Lan, nên họ phải căng sức quá nhiều.
Sau giải đấu trên đất Nam Phi, HLV Louis van Gaal thời điểm đó chỉ có 2 tuần rưỡi để chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau 7 vòng, Bayern bị Dortmund cho ngửi khói tới 13 điểm và dù nỗ lực, “Húm xám” cũng chỉ vớt vát bằng 2 danh hiệu Á quân Bundesliga và Champions League 2010/11.
Tính trung bình, các học trò của Van Gaal phải chơi tới 60 trận mùa giải đó nên cũng dễ hiểu vì sao họ đánh mất điểm rơi phong độ ở những thời điểm quyết định và HLV Louis van Gaal bị sa thải hồi tháng 4 năm 2011. Những thất bại trong quá khứ đang đặt ra rất nhiều áp lực cho HLV Jupp Heynckes ở mùa giải sắp tới. EURO 2012, Bayern cũng là đội bóng cung cấp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất (12) so với các CLB khác, nên khó tránh khỏi việc thể lực của những ngôi sao của “Hùm xám” giảm đi thấy rõ dù rằng phải đến 22/7 thầy trò HLV Jupp Heynckes mới hội quân.
Matthias Sammer đã được mời về đảm trách nhiệm vụ GĐTT, kèm theo đó là gần 30 triệu euro được ném vào phiên chợ chuyển nhượng Hè để chiêu mộ những tân binh như Dante, Mandzukic, Pizarro, Shaqiri và con số đó chắc chắn sẽ không dừng lại. Chừng đó liệu có đủ giúp Bayern xóa được cái dớp đen đủi luôn đeo bám sau mỗi giải đấu lớn?
Lịch đấu giao hữu
Bayern: ĐT Trung Quốc (24/7), Wolfsburg (26/7), dự Paulaner Cup ở Ingolstadt (31/7), dự Liga Total-Cup (4-5/8), Grossaspach (8/8), Siêu Cúp Đức gặp Dortmund (12/8).
Dortmund: SV Meppen (11/7), Club Brugge (14/7), Rot-Weiß Essen (18/7), Nuerberg (21/7), St. Gallen (25/7), Legia Warsaw (29/7), Liga Total-Cup ở Hamburg (4-5/8), Siêu Cúp Đức gặp Bayern Munich (12/8).
Schalke: Ergo (11/7), Grossaspach (13/7), Villingen (17/7), Milan (24/7), Magdeburg (27/7), Udinese (5/8).
M’Gladbach: Velbert (11/7), Muenster (14/7), Birmingham (21/7), 1860 Munich (25/7), Bochum (28/7), Sevilla (4/8), Norwich (11/8).
Stuttgart: Heidenheim 1846 (11/7), Hansa Rostock (15/7), FSV Frankfurt (26/7).
Bremen: Ostfriesland XI (11/7), Tirol XI (17/7), Cottbus (20/7), Aberdeen (25/7), Paderborn (29/7) , dự LIGA Total! Cup in Hamburg (4-5/8), Winterthur (8/8) .
>> Diego hồi hương khoác áo Flamengo
>> Bayern phủ nhận có liên hệ với Pirlo
>> Elia vượt qua kiểm tra y tế để gia nhập Bremen
>> Bremen và Hamburg đau đầu vì chuyển nhượng