Bi kịch Cabanas20:25 27/1/2010

Salvador Cabanas, một trong những người hùng của Paraguay ở vòng loại World Cup 2010, vừa bị bắn vào mặt tại một quán bar hạng sang ở Mexico. Giờ đây, mục tiêu lớn nhất của tiền đạo này là giành lại sự sống, thay vì chiếm một suất đến Nam Phi.

>> Đã xác định nghi can bắn tuyển thủ Cabanas
>> Cabanas, nước mắt và niềm tin
>> Tuyển thủ Paraguay bị bắn vào đầu ở hộp đêm

Cả Paraguay lẫn Mexico đều bàng hoàng khi nghe tin Salvador Cabanas bị bắn. Sự cố xảy ra vào lúc 17g30 ngày thứ Hai (giờ địa phương), khi Cabanas cùng bạn bè và người thân đến chơi tại Big Bar - một quán bar cao cấp nổi tiếng ở Mexcio City. Khi tiền đạo này bước vào nhà vệ sinh, anh đã bị kẻ ác dùng súng bắn thẳng vào mặt. Đang ghé thăm một quán bar ở gần đó, chỉ huy cảnh sát Miguel Angel Mancera đã vội vã đến hiện trường và nhanh chóng nhận định đây không phải là một vụ cướp có vũ khí, vì Cabanas không bị mất thứ gì. Ngay sau đó, cảnh sát Mexico City đã tiến hành thẩm vấn anh rể của Cabanas cùng các nhân viên an ninh và quản lý quán bar.

Salvador Cabanas

Cầu nguyện cho Cabanas
Trong khi ấy, Cabanas đã được cấp tốc chuyển tới bệnh viện. Maria Alonso Mena - vợ của tiền đạo này - cho biết chồng cô đã hồi tỉnh khi được nhập viện. Maria tâm sự: “Anh ấy đã hồi tỉnh và hỏi tôi là anh ấy đang ở đâu. Anh ấy còn nhớ cả ngày sinh của mình. Anh ấy trông có vẻ rất tự tin và hứa với tôi là anh ấy sẽ vượt qua chuyện này. Tuy vậy, tôi vẫn tha thiết kêu gọi công chúng hãy cầu nguyện cho anh ấy, bởi tình trạng của anh ấy rất nguy kịch”.

Ngay sau khi hay tin, Nelson Valdez - chân sút của Dortmund và đồng đội của Cabanas trên hàng tiền đạo Paraguay - đã sững sờ cho biết: “Tôi đã báo cho các đồng đội Oscar Cardozo và Justo Villar để mọi người cùng cầu nguyện. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ cho gia đình của Salvador”. Trong khi ấy, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã duyệt thêm ngân sách để cảnh sát mở rộng phạm vi điều tra, còn Tổng thống Paraguay Fernando Lugo tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho cầu thủ này. Ngoài ra, Chủ tịch LĐBĐ Paraguay Juan Angel Napout đã thức suốt đêm để theo dõi tình hình của Cabanas, đồng thời đã cử bác sĩ riêng tới Mexico để tham gia cứu chữa cho tiền đạo này.

Tuyển Paraguay vắng một “sát thủ”
Dường như mối quan tâm của mọi người đã có kết quả, bởi sau cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 7 giờ, bác sĩ Ernesto Martinez - người trực tiếp cứu chữa cho Cabanas - cho biết tiền đạo này vẫn còn trong tình trạng hiểm nghèo, nhưng sức khỏe đã có phần ổn định. Dù vậy, bác sĩ Martinez tiết lộ ông không làm sao lấy được đầu đạn ra khỏi não của Cabanas. Bác sĩ Martinez giải thích: “Nếu chúng tôi cố làm, tình trạng của cậu ấy có thể tồi tệ hơn. Hiện nay, chúng tôi chưa dám chắc Cabanas có vượt qua nguy hiểm hay chưa, nhưng cậu ấy có thể thoát hiểm nhờ vào sức khỏe và tuổi trẻ”.

Nhưng nếu chân sút 29 tuổi này hồi phục, anh có thể không còn đảm bảo thể lực để tiếp tục chơi bóng. Trường hợp cựu tuyển thủ Argentina Fernando Caceres bị bắn vào mặt tại Buenos Aires hồi tháng 11 năm trước có thể xem là một ví dụ. Sau khi bị hôn mê hết 1 tháng, Caceres đã được ra viện hồi đầu tháng này, nhưng bị hỏng mất một mắt và viên đạn vẫn còn nằm trong đầu anh. Dẫu sao, đây đã là kết quả tốt đẹp nhất mà những người yêu Cabanas có thể mong đợi.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là đội tuyển Paraguay và CLB Club America (Mexico) từ nay sẽ vắng một chân sút sắc bén trên hàng công. Có khả năng dứt điểm tốt cả hai chân, Cabanas là tác giả của 6 bàn thắng cho Paraguay tại vòng loại World Cup 2010, giúp đoàn quân của HLV Gerardo Martino sớm giành suất đến Nam Phi. Trong thời gian thi đấu tại Mexico cho Chiapas rồi Club America, chân sút này cũng duy trì được hiệu suất ghi bàn đáng nể: bình quân 1 bàn/2 trận. Vì lẽ đó, bi kịch xảy ra cho Cabanas không chỉ là nỗi buồn riêng của người Paraguay, mà cho cả các CĐV trên toàn thế giới do họ sẽ lỡ mất dịp được chiêm ngưỡng tài nghệ ghi bàn của tiền đạo này.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem