Teofilo Cubillas: “Peru không thiếu tài năng”19:29 25/1/2010
Là tay săn bàn số 1 qua mọi thời đại của đội tuyển Peru với 26 bàn qua 81 trận, Cubillas còn được xem là thủ lĩnh “thế hệ vàng” của nền bóng đá nước này, từng vô địch Copa America 1975 và tạo tiếng vang ở Mexico 1970 cũng như Argentina 1978.
>> Báo chí Peru "sỉ nhục" trọng tài người Bolivia
>> Argentina thắng Peru đầy kịch tính: Vì Chúa mặc áo sọc xanh da trời
Không chỉ góp mặt trong 13 trận ở các VCK World Cup, Teofilo Cubillas còn đoạt Chiếc giày Vàng năm 1970 và Chiếc giày Bạc năm 1978. Ông là một trong những tiền vệ có khả năng ghi bàn đáng nể với 268 bàn qua 469 trận ở các giải VĐQG. Năm nay 60 tuổi, Cubillas vừa có cuộc trò chuyện với fifa.com để nhớ lại quá khứ huy hoàng, tiết lộ những dự án của ông và nhận định về thực trạng của đội tuyển Peru hiện nay.
 |
| Teofilo Cubillas thời còn khoác áo đội tuyển Peru |
- Teofilo, hiện nay ông đang làm gì?
• Tôi vẫn còn dính dáng tới bóng đá. Tôi thường xuyên di chuyển rất nhiều trong vai trò giảng viên của Ban Kỹ thuật FIFA và dự phần vào Special Olympic (Olympic dành cho những người bị thiểu năng trí tuệ) - một đại hội đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi luôn có cảm xúc thật đặc biệt khi tiếp xúc với những người như vậy. Tôi hiện sống ở Mỹ, nhưng luôn trở lại Peru để duy trì các mối quan hệ. Ngoài ra, thời gian rảnh tôi đều dành cho các cháu của tôi. Tôi dành cho chúng mọi thứ mà tôi không thể cho các con mình thời tôi còn thi đấu.
Không cần phải hoài niệm
- Ông là một trong 100 cầu thủ vĩ đại nhất còn sống do FIFA bầu chọn và cũng nằm trong tốp 100 cầu thủ vĩ đại do Pele tuyển chọn. Ông cũng vừa được đưa vào Nhà lưu danh của CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ). Những sự công nhận ấy có ý nghĩa gì đối với ông?
• Tôi chưa từng mong đợi được thừa nhận nhiều đến thế sau khi tôi treo giày. Tôi cảm thấy xúc động vì mình là cầu thủ Peru duy nhất trong nhóm FIFA 100, nhưng điều tôi cảm thấy thích thú hơn là vì những thành quả mà mình đạt được trong đời cầu thủ đã không chìm vào quên lãng.
- Ông thuộc nhóm thế hệ cầu thủ tài năng hiếm có của bóng đá Peru. Ông có nghĩ rằng thế hệ hiện nay đang thiếu kỹ thuật?
• Không. Tôi không cho rằng chúng tôi sẽ phải hoài niệm về những cầu thủ vĩ đại mà Peru từng sản sinh, bởi hiện nay chúng tôi đang có những người tương tự. Các cầu thủ như Claudio Pizzaro, Jefferson Farfan và Juan Manuel Vargas chẳng phải đều đang thi đấu thành công ở châu Âu đấy sao. Vì vậy, những vấn đề khiến đội tuyển Peru không vượt qua được vòng loại World Cup 2010 chẳng liên quan đến việc này.
Buồn và giận dữ
- Vậy nguyên nhân đến từ đâu?
• Xét thuần túy về khía cạnh bóng đá, và điều này cũng từng xảy ra với Argentina, đôi khi các các cầu thủ không duy trì được phong độ của họ ở CLB khi được triệu tập về ĐTQG. Chỉ cần họ ghi được một nửa số bàn thắng mà họ đã đem về cho các CLB của họ thì có lẽ đội tuyển Peru đã vượt qua vòng loại World Cup. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý cũng đã ảnh hưởng tới thành tích của ĐTQG.
- Ông cảm thấy thế nào khi một lần nữa Peru không giành được quyền tham dự VCK World Cup?
• Buồn và giận dữ. Đến nay đã 28 năm rồi, mà thời gian như thế thì quá dài. Và nếu Peru không có cầu thủ giỏi thì tôi đành chấp nhận điều đó, nhưng rõ ràng chúng tôi có đủ tài năng đấy chứ. Hãy nhìn sang Chile thì biết. Cách nay vài năm, họ còn kém hơn cả Peru, nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi họ bổ nhiệm một HLV và một vị chủ tịch có khả năng xoay chuyển tình thế. Điều đó cho thấy chúng ta không cần tới 3 năm để xây dựng nền tảng rồi bắt đầu gặt hái thành quả. Thành công trong bóng đá phụ thuộc nhiều vào thái độ của những người liên quan. Nếu bạn xác định cụ thể mình muốn đạt được điều gì thì bạn có thể đạt được điều đó.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|