Ngược dòng ngoạn mục, Mexico lên ngôi vô địch Gold Cup 201110:8 26/6/2011
Xem thêm: Mỹ, Mexico, Gold Cup

(BongDa.com.vn) - Trận chung kết Gold Cup 2011 đã diễn ra một cách đầy hấp dẫn đúng như người hâm mộ chờ đợi. Dù để đội chủ nhà Mỹ dẫn trước đến 2 bàn, nhưng Mexico đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để lên ngôi vô địch.

>> Chung kết GOLD CUP 2011, Mỹ - Mexico: Chuyện muôn năm cũ
>> Donovan: "Hernandez quá xuất sắc!"
>> Donovan tin Mỹ sẽ vô địch Gold Cup

Ngay từ đầu trận, Mexico đã đẩy cao đội hình tấn công và sớm tạo ra cơ hội khá nguy hiểm. Từ đường chuyền thông minh của Rafael Márquez vào vòng cấm địa, khi trước mặt chỉ còn thủ thành Tim Howard, Javier Hernandez lại không thể chạm chân vào bóng. Phút thứ 6, Giovani Dos Santos có cú dứt điểm kĩ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.


Và ngay sau đó, Mỹ có câu trả lời, thậm chí là 1 câu trả lời hoàn hảo. Phút thứ 8, từ quả phạt góc của Freddy Adu, Michael Bradley bật cao đánh đầu hiểm hóc và thủ thành Mexico chỉ có thể chạm tay vào bóng chứ không cứu đội nhà thoát khỏi bàn thua.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Mexico bình tĩnh triển khai thế trận và chứng tỏ mình mới là đội xứng đáng có được chiến thắng. Thế nhưng, sau pha dứt điểm chạm cột dọc của Hernandez không được bao lâu, Mexico đã phải nếm trái đắng.

Phút 23, chỉ cần một pha phối hợp khá đơn giản, Mỹ đã nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 do công của Landon Donovan.


Nỗ lực không biết mệt mỏi của Mexico chỉ được đền đáp ở phút 28. Từ đường chọc khe tinh tế của Hernandez, Pablo Edson Barrera tung cú dứt điểm nhẹ nhàng vào góc hẹp rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 1-2. Từ đây, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn.


Đến phút 36, Mexico tiếp tục thể hiện màn trình diễn đầy ấn tượng trong trận đấu hôm nay với bàn thắng gỡ hòa sau cú sút cận thành của José Andrés Guardado. Công lớn trong tình huống này thuộc về tiền vệ với lối chơi đầy tốc độ và kĩ thuật Dos Santos.

Hiệp Một của trận chung kết khép lại với pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của tiền đạo đang chơi cho Man United Javier Hernandez.

Mexico tiếp tục bước vào hiệp 2 một cách đầy hưng phấn. Khi trận đấu bước vào phút thứ 50, El Tri đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 với tuyệt phẩm mang tên Pablo Edson Barrera, đây cũng là cú đúp của số 7 Mexico trong trận đấu hôm nay.

Đến phút 76, El Tri khép lại cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của mình, và cũng khép lại hy vọng gỡ hòa của Mỹ với bàn thắng ấn định tỉ số 4-2. Sau một pha vờn bóng trước thủ thành Howard, Dos Santos có pha dứt điểm kĩ thuật đưa bóng nhẹ nhàng bay vào lưới trong sự bất lực của hậu vệ Mỹ cùng sự tức giận của Howard.

Thời gian còn lại của hiệp Hai cùng 3 phút bù giờ không đủ để Mỹ làm nên điều kì diệu trước một Mexico nguy hiểm trong tấn công, chắc chắn trong phòng ngự và đành nhìn họ nâng cao cúp vô địch Gold Cup ngay tại đất nước của mình. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng với những gì mà El Tri đã thể hiện tại Gold Cup năm nay.

>> Chung kết GOLD CUP 2011, Mỹ - Mexico: Chuyện muôn năm cũ
>> Donovan: "Hernandez quá xuất sắc!"
>> Donovan tin Mỹ sẽ vô địch Gold Cup


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem