Khai mai giải Copa Libertadores 2010: Làm thân sửa túi cho người17:14 26/1/2010

Cách đây một tháng, chính Nolberto Solano là người mang về cho Universitario một quả penalty trong trận chung kết Cúp quốc gia với kình địch Alianza Lima, trực tiếp đưa CLB của anh đến chức vô địch lần thứ 25, cũng có nghĩa là đến vòng bảng Copa Libertadores.


>> Carlos và Ro "béo" sát cánh, Corinthians giành chiến thắng
>> Roberto Carlos ký hợp đồng với Corinthians: Muốn giành chức vô địch Copa Libertadores
>> Cầu thủ Boca bị cắt kiểu đầu kinh khủng


Thời điểm trọng đại sắp đến nhưng Solano sẽ không có mặt. Sau khi chủ động liên hệ với Colchester và Newcastle bất thành, anh đã quay lại Anh để thi đấu cho Leicester City. Tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Peru muốn chơi bóng ở hạng 2 của Anh hơn là chơi ở đấu trường danh giá nhất Nam Mỹ Copa Libertadores.

Solano không phải là trường hợp duy nhất khăn gói sang bên kia bờ Đại Tây Dương khi sân chơi lớn nhất châu lục chuẩn bị bắt đầu. Bởi một lẽ đơn giản: bây giờ đang là kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở châu Âu, khi nhiều CLB bắt đầu thói quen bòn rút của mình. Và những lời vẫy gọi của Lục địa Già luôn có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.


Nicolas Lodeiro là niềm hy vọng số một của bóng đá Uruguay. Năm ngoái, anh góp công lớn giúp Nacional trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết Copa Libertadores sau 20 năm. Nacional đã có một mùa chuyển nhượng tích cực để hy vọng làm tốt hơn thế tại Copa Libertadores năm nay. Nhưng giờ họ sẽ phải tiếp tục giấc mơ Vàng mà không có Lodeiro. Tiền vệ 20 tuổi này đã sang Ajax tuần trước.

Hoặc có thể nhắc tới Teofilo Gutierez. Khi Junior Barranquilla của Colombia đang chuẩn bị cho ngày hội lớn, quay lại đấu trường danh giá bậc nhất này sau 5 năm vắng bóng, cũng là người đóng vai trò quan trọng nhất trong chiến công ấy ra đi. Tiền đạo 24 tuổi đã trở thành người của Trabzonspor, một CLB hạng xoàng ở một giải đấu hạng xoàng của châu Âu.

Việc các ngôi sao sáng nhất lần lượt rũ áo rời Nam Mỹ làm nên một đặc tính quan trọng của Copa Libertadores: rất khó đoán trước kết quả. Nếu ở UEFA Champions League, số những CLB có khả năng vô địch đếm được trên đầu ngón tay, thì ở đây, cơ hội mở rộng cho tất cả mọi người. Đơn giản bởi mọi trật tự đã bị những đồng euro và đồng bảng làm xáo trộn hết ngay trước khi giải đấu bắt đầu (và sẽ còn bị xáo trộn một lần nữa ngay trước thềm loạt trận bán kết và chung kết, khi TTCN mùa Hè châu Âu mở cửa). Những CLB mạnh có thể trở thành yếu chỉ sau một sự ra đi.

Nhà vô địch Copa Libertadores có thể là một kẻ ngoài cuộc khi giải bắt đầu. Điều đó được chứng minh bằng trường hợp của Estudiantes, vô địch năm ngoái. Đội bóng Argentina lọt vào vòng bảng một cách đầy khó nhọc, chỉ vượt qua Sporting Cristal của Peru bằng luật bàn thắng sân khách. Vậy mà họ lại trở thành đội bóng số Một Nam Mỹ chỉ 7 tháng sau.

Không có trật tự nào. Các CLB Brazil, với thị trường cầu thủ nội địa khổng lồ có thể đã góp mặt trong 10/12 trận chung kết gần đây. Nhưng chức vô địch vẫn có thể thuộc về Colombia, Venezuela, Argentina hay Paraguay. Không thể nói rằng sự bòn rút của châu Âu không đóng vai trò trong việc đảo lộn những trật tự của Copa Libertadores.

Và khi sự ổn định của các CLB Nam Mỹ là vô cùng mong manh và phụ thuộc vào thế lực khổng lồ bên kia bờ đại dương như thế, hoàn toàn có thể nói rằng theo một nghĩa nào đó, nền bóng đá này không có đời sống của riêng mình.

Họ đóng vai trò một xưởng “gia công” và xuất khẩu tài năng khổng lồ. Những gì tinh túy nhất của bóng đá Nam Mỹ không dành cho khán giả Nam Mỹ. Sự tồn tại của các CLB, của Copa Libertadores, dường như là để “nuôi” bóng đá châu Âu.

Sổ tay: Mạnh yếu theo mùa

Copa Libertadores mùa này khai diễn trong tháng Một, kết thúc vào tháng Tám. Từ nay đến thời điểm kết thúc giải, khác biệt không chỉ nằm ở khí hậu giữa mùa Hè và mùa Đông. Khác biệt lớn còn nằm ở những thay đổi lớn theo mùa bóng của châu Âu, chưa kể đây còn là năm của World Cup.

Phải nắm vững đặc điểm này để NHM không phải hụt hẫng: đội bóng mà họ hâm mộ ở Copa Libertadores có thể rất mạnh, có thể là ứng cử viên vô địch ngay thời điểm này, nhưng lại chỉ còn là đội yếu khi giải tiến đến giai đoạn quan trọng.

Chỉ xét chuyên môn thuần túy, khi một giải bóng đá quan trọng mà bị cắt ngang hơn 1 tháng vì World Cup, thì những gì xảy ra trước và sau đợt nghỉ ấy có thể đã khác xa nhau, cả về tinh thần, tâm lý chứ không chỉ nói vấn đề lực lượng. Mặt khác, giới bóng đá châu Âu mà mua sắm rầm rộ trong các tháng Sáu, Bẩy thì các đội mạnh ở Nam Mỹ cũng có thể thay đổi hoàn toàn so với những gì được biết ban đầu. Cần nhớ: những ngôi sao có xác suất chuyển sang châu Âu cao trong tháng Sáu chính là các ngôi sao thi đấu thành công ở Copa Libertadores. Lý thuyết là vậy. Mất những ngôi sao xuất sắc khi giải tiến đến giai đoạn quyết định, còn gì là ứng cử viên vô địch?

Đấy là chưa tính đến lịch thi đấu của các giải VĐQG tại Nam Mỹ. Ở châu Âu, Champions League bắt đầu trùng khớp với sự khởi đầu mùa bóng của đa số các nước. Thế nên, mọi chuyện diễn ra rất đồng bộ giữa các đấu trường khác nhau. Ở Brazil thì khác. Quả bóng không bao giờ ngừng lăn trên các sân cỏ Brazil, từ Cúp quốc gia, giải vô địch bang đến giải VĐQG và các Cúp Nam Mỹ. Các giải VĐQG ở Nam Mỹ thì lại lệch nhau, thể thức cũng khác nhau. Thế nên, đôi khi người ta phân tích khả năng thắng bại trong một trận đấu cụ thể ở Copa Libertadores không phải vì thực lực mà vì lịch thi đấu cụ thể của các đội liên quan ở thời điểm cụ thể ấy.

Tóm lại, các đội mạnh nhất Nam Mỹ cũng chỉ mạnh theo… từng thời điểm khác nhau trong năm.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem