Thất vọng Neymar19:16 17/6/2011
Santos đã giành được lợi thế sau khi cầm hòa Penarol 0-0. Tuy nhiên, ngôi sao của họ, Neymar lại có màn trình diễn và thái độ thi đấu đáng thất vọng.
>> Chelsea vẫn bất động
>> Real: Bán Kaka, tậu Neymar hay Dzeko?
>> Neymar sắp đến, chọn lựa nào cho Mourinho?
>> Neymar: Con đường để trở thành Pele thứ hai
 |
| Santos đã chơi tốt trừ... Neymar (áo sáng) |
Tất cả ánh đèn flash đều hướng về Neymar khi 2 đội bước vào sân. Điều đó thật dễ hiểu. Tiền đạo mới 19 tuổi đang được cả thế giới săn đón và ngưỡng mộ. Neymar còn nhận được sự chú ý đặc biệt hơn khi anh xuất hiện với kiểu tóc để chỏm, bắt chước hình ảnh của Pele trong những năm Vua bóng đá khởi nghiệp.
Sự việc trên khiến NHM lo sợ, tài năng tuổi teen người Brazil có thể đang đi vào vết xe đổ của danh vọng, sau khi được cả thế giới tung hô. Và màn trình diễn của Neymar trong trận đấu thực sự cho thấy, mối lo đó là hoàn toàn có cơ sở. Cả trận, Neymar coi mình như một thiên tài, chơi vật vờ, chỉ trích đồng đội và không ngừng phản ứng trọng tài sau mỗi tình huống va chạm. Sau trận, ngay cả trọng tài chính Carlos Amarilla cũng phải bình phẩm: “Neymar quá thích thú khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cậu ấy chẳng khác gì cậu bé phấn khích khoe kiểu đầu mới hợm hĩnh trước đám đông”.
Thế nên, dễ hiểu khi Neymar đã không có được bàn thắng nào, thậm chí, không có cả một cú dứt điểm ra hồn nào ở trận này. Trái lại, trọng tài Amarilla còn rút ra một thẻ vàng răn đe Neymar bởi những phản ứng thái quá.
Nhưng nếu bỏ qua chuyện của Neymar thì có thể thấy, Santos đã chứng tỏ được rằng họ xứng đáng trở thành trở thành vị vua mới của bóng đá Nam Mỹ. Đó là một tập thể mạnh mẽ, chứ không phụ thuộc vào một ngôi sao nào. Bất kể niềm hy vọng số một Neymar chơi mờ nhạt, họ vẫn tạo được thế trận áp đảo trước đội chủ nhà. Chỉ trong hiệp 1, Santos đã tạo được 2 cơ hội rất ngon ăn sau cú sút như trái phá của Alex Sandro và pha đánh đầu hiểm hóc của Bruno Rodrigo. Tiếc rằng, những pha bóng ấy đều không thắng được thủ thành Sosa, người đã có màn trình diễn xuất thần ở trận này. Đầu hiệp 2, mũi nhọn Ze Eduardo cũng hoàn toàn có thể giúp Santos có được lợi thế lớn hơn nữa trước trận lượt về nếu cú ra chân trong vòng cấm rất nhanh của anh không bị khuất phục bởi Sosa. Trong khi đó, Penarol chỉ thực sự vùng lên ở 10 phút cuối trận. Họ thậm chí đã một lần đưa được bóng vào lưới Santos sau cú dứt điểm của Diego Alonso, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Santos không khiến NHM thất vọng với trận hòa 0-0 tại Penarol. Họ dẫu sao cũng có chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, NHM thực sự lo ngại cho ngôi sao nhí Neymar bởi ảo tượng danh vọng và bệnh ngôi sao quá sớm của mình.
Đội hình thi đấu
Penarol: Sosa; Alejandro, C.Valdez, G.Rodríguez, D.Rodriguez; Corujo (Pacheco, 67’), Aguiar, Freitas, Mier (Estoyanoff, 55’); Alejandro, Martinuccio (D.Alonso, 82’).
Santos: Rafael; Para, Rodrigo, Durval, A.Sandro; Adriano, Danilo, Arouca, Elano (A.Patrick, 78’); Neymar, Ze Eduardo (Aguiar, 89’).
>> Chelsea vẫn bất động
>> Real: Bán Kaka, tậu Neymar hay Dzeko?
>> Neymar sắp đến, chọn lựa nào cho Mourinho?
>> Neymar: Con đường để trở thành Pele thứ hai
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2013
...
lượt xem
|
|
|