Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?11:31 16/11/2009

Không còn nhiều cơ hội cho ĐTVN giành suất đi Qatar sau thất bại trước Syria. Thậm chí khả năng ĐTVN vượt qua vòng loại chỉ tồn tại về mặt lý thuyết. Chính vì thế sáng qua thầy trò HLV Calisto lặng lẽ hành quân sang Syria với một đội hình thiếu nhiều trụ cột...


>> ĐTVN: Sẽ thử sức trẻ ở Syria
>>
HLV Lê Thụy Hải: Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, phải chiến đấu tới cùng
>>
Bao nhiêu 'Tây' cho ĐTVN?
>>
"Tôi không thấy có tình huống nào để thổi phạt đền"


Nút thắng trong cuộc đua giành 2 suất tham dự VCK ASIAN cup 2011 ở bảng D đã được cởi sau loạt trận ngày 14-11. Trên sân nhà ĐTVN đã trắng tay trước Syria đúng vào phút cuối cùng trong khi Trung Quốc dễ dàng đánh bại Li Băng ngay tại Beirut.

Syria đang dẫn đầu bảng với 9 điểm, Trung Quốc chiếm ngôi thứ 2 với 6 điểm và ĐTVN chỉ có 3 điểm trong tay. Suất tham dự VCK đầu tiên của bảng D sẽ có chủ nếu như Syria đánh bại ĐTVN ở trận lượt về. Suất còn lại cũng khó thoát khỏi tay Trung Quốc bởi gần như chắc chắn họ sẽ có thêm 3 điểm trong trận tiếp Li Băng trên sân nhà.
 
ĐTVN thua vì bóng bổng. Ảnh: Quang Thắng

Muốn vượt qua vòng loại, ĐTVN cần phải giành chiến thắng trong cả 3 trận còn lại, trong đó 2 trận trên sân khách, gặp Syria và Li Băng, 1 trận sân nhà gặp Trung Quốc. Với những điều kiện ấy, chỉ có phép màu mới giúp ĐTVN giành suất tham dự VCK ASIAN cup tại Qatar vào năm 2011.

ĐTVN đã lên đường bắt đầu hành trình kéo dài tới 20 giờ đồng hồ để đến được Syria. Điều đó có lẽ chẳng mấy quan trọng nếu ĐTVN giành chiến thắng tại Mỹ Đình.  Nhưng đằng này, đội tuyển đã thua và hy vọng vượt qua vòng loại ở sân chơi châu lục quá mong manh. Không biết có phải vì thế mà nhiều tuyển thủ cũng không còn hào hứng với chuyến đi xa và... vất vả, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương trong khi mùa giải mới đang đến.

HLV Calisto đã chỉ trích trọng tài rất nhiều, coi đó là tác nhân chính cho thất bại của ĐTVN. Thế nhưng ông không thể bào chữa cho những yếu kém của ĐTVN trong một trận đấu dù họ đã chơi rất cố gắng. Vũ Phong đã không đủ thể lực để chơi trọn hiệp 1. Với mẫu cầu thủ xông xáo, mạnh dạn trong xử lý bóng như Phong mà không đủ thể lực coi như bỏ đi. Tấn Tài rất nỗ lực trong vai trò hộ công nhưng anh chỉ gây bất ngờ khi các cầu thủ Syria chưa biết anh là ai trong những phút đầu trận. Việt Cường và Hoàng Quãng chỉ tròn vai ở vị trí hậu vệ biên. Trong cả trận đấu họ không có pha tạt bóng nào đáng để trở thành cơ hội cho các tiền đạo. Như Thành chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nên không thường xuyên có mặt tại các điểm nóng. Phước Tứ vẫn vậy, chấp chới giữa “công thần và tội đồ”. Sau bàn cứu thua ở hiệp 1 là sai lầm phá bóng hụt trong hiệp 2. May mà tiền đạo Syria dứt điểm vọt xà.

Nhưng rồi bộ đôi trung vệ và hạn chế phòng ngự tuyến 2 của ĐTVN vẫn bị Syria khai thác bằng “bài tủ” quen thuộc: bóng bổng và đánh đầu. Tiền đạo Syria thoải mái bật cao dứt điểm hiểm hóc thành bàn trong sự bất lực của Hồng Sơn.

Thất vọng nhất vẫn là Lê Công Vinh. Trở về Việt Nam mang theo sự kỳ vọng để rồi đổi lại chỉ là sự thất vọng. Tiền đạo đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha đã nhạt nhòa trong cả trận đấu và đáng ra phải được sớm thay ra, nhưng ông Calisto vẫn giữ Vinh ở lại và chờ đợi sự tỏa sáng giống như bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết AFF cup 2008 lượt về tại Mỹ Đình.

Trở lại ĐTVN sau những ngày vất vả ở Bồ Đào Nha, Vinh vẫn miệt mài tập luyện như muốn chứng tỏ một điều gì đó, thậm chí còn suýt biến đồng đội Hồng Sơn thành “thương binh”. Điều đó có cần thiết với một cầu thủ có đẳng cấp như Vinh? Phải chăng chút sức lực còn lại đã đổ hết vào các buổi tập nên Công Vinh chỉ còn là cái bóng mờ trong 90 phút trước Syria.

HLV Calisto đã nói hiểu được Syria và có cách đánh bại họ. Nhưng ông không phải là cầu thủ đá trên sân. Thế nên dù có mang danh “phù thủy” ông vẫn bó tay bởi nhiều trụ cột của ĐTVN sa sút trong khi Syria đã cho thấy họ là đội bóng ổn định. Có lẽ ông Tô sẽ còn bó tay ở trận lượt về cũng như biến phép màu trở thành hiện thực cho ĐTVN vượt qua vòng loại ASIAN cup.
Theo Thể Thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?
Tôi thấy bài viết trên có nhiều chỗ vô lí. Rõ ràng Calisto không hề có lỗi, từ khi ông dẫn dắt, ĐTVN chơi rất hay với đa dạng cách tấn công, đặc biệt là những pha bật tường tốt 1 chạm ở trung lộ. Còn CV thì mọi người vẫn phải nhớ tới anh ta vì đã làm cho VN có một đêm náo loạn nhất cả nước vào năm ngoái. Tôi tin rằng tương lai không xa, VN sẽ nhanh chóng hòa nhập vào dược thế giới nếu tiếp tục giữ vững tinh thần và đá theo phong cách như thế này
Được gửi bởi: anh dung
Gửi lúc: 18:04 17/11/2009
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?
Tôi nhận thấy người viết bài này đang cố chứng tỏ cái j đó, anh ta đang đổ lỗi cho những người mà anh ta đã kỳ vọng vào như tài tha lược của ông Tô, hay anh ta trách Vũ Phong chơi tồi, và đặc biệt anh ta không ưa CV. không biết có phải vậy không ??? Khi một người đặt quá nhiều hy vọng và cả kỳ vọng vào cái j đó thì họ rất dễ bị tổn thương khi nó không theo mong muốn. Âu đó cũng là lẽ thường.
Theo tôi trong trận đó toàn đội chơi với tinh thần cao tuy nhiên có một vài mắc xích không bị hỏng, khiến cho phần còn lại không thể gánh theo. Đặc biệt trong trận này tôi hoàn toàn không thích cách chơi của Hoàng Quãng và Đ Việt Cường, họ liên tục để mất bóng rất vô duyên,PHần CV vẫn chịu khó chạy nhưng có lẽ anh bị chịu sức ép từ sự kỳ vọng của nhiều người trong đó có tôi thậm chí cả ông Tô nên có vài pha tán công anh ta có thể xử lý tốt hơn nhưng anh không làm được.
Công bằng mà nói trong trận đó chúng ta đáng được một trận hòa. Nhưng trong bóng đá thì cái may mắn vẫn quan trọng lắm, đội nào
Được gửi bởi: Lại Văn Thọ
Địa chỉ email: petertho87@yahoo.com
Gửi lúc: 21:12 16/11/2009
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?
Việt Nam đã chơi tốt và thể hiện hết mình nhưng thần may mắn đã không mỉm cười đối với đội tuyển.Tôi tin rằng đội tuỷen của chúng ta sẽ dành được chiến thắng trên đất Syria dù biết đó là khó khăn.Chúng ta phải tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Calisto và niềm tin chiến thắng của các tuyển thủ
Được gửi bởi: Nguyễn Hồng Giang
Địa chỉ email: honggiang2008@gmail.com
Gửi lúc: 16:21 16/11/2009
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?
thật đáng tiếc khi vn bị thủng lưới phút cuối, bóng đá là vậy không thể đòi hỏi và trách cứ cầu thủ dù họ muốn thắng nhưng đối thủ đá thận trọng và hay hơn đành chịu may mắn cũng là một phần của cuộc chơi khi đội tuyển vn không tận dụng được, buồn nhưng hi vọng vào tương lai, vấp ngã đau thật nhưng quan trọng phải biết đứng lên khẳng định mình với khát vọng cháy bỏng thì mới tiến bộ , thất bại là mẹ thành công hi vọng vào phía trước sẽ tốt hơn, tôi yêu vn.
Được gửi bởi: ken
Gửi lúc: 13:55 16/11/2009
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?
Chuyện Viet Nam thua Syria là chuyện rất bình thường vì họ ở đẳng cấp cao hon mình. Chủ yếu là mình đã chơi tốt và khá sòng phẳng với họ.Nên trông chờ vào sự tiến bộ của đội tuyển chứ không nên chờ vào điều thần kỳ. Việt Nam sẽ thắng Syria trong tương lai.Tôi tin tưởng vào điều đó.I love Viet Nam!
Được gửi bởi: Lê Thanh Phong
Gửi lúc: 12:42 16/11/2009
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: "Phù thuỷ" bó tay?
Thắng là giỏi, thua là kém, dư luận luôn quan niệm như vậy. Chúng ta phải thông cảm cho tuyển VN, bởi họ đả nổ lực quá nhiều nhưng thiên thời địa lợi không được nhân hòa thì kết quả như vậy là tất yếu. Bây giờ tôi có một bí quyết muốn gửi đến tuyển Việt Nam trong lúc này, mong các anh hãy đọc và áp dụng. Trước mắt chúng ta có 3 ngọn núi cao Trung quốc, libang, syria. Các anh phải phân tích kỷ địa hình, địa chất từng ngọn núi, rồi các anh mới sử dụng công cụ phù hợp để sang bằng núi đó. Đừng thấy núi cao quá tầm mắt rồi rối trí. Nếu các anh có đi Đà Lạt thì các anh thấy con người phá núi đơn giản vô cùng, và làm đường trên đầu núi luôn. Nhưng nuế làm ko đúng phương pháp thì nui lở đá đè thì phải trả giá rất đắt.
Được gửi bởi: Trần Quang Minh
Gửi lúc: 12:25 16/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem