Calisto chơi… 'đòn ảo'?8:13 12/11/2009

Với sự trở lại của Công Vinh, ông thầy người Bồ Đào Nha đã có trong tay thứ “vũ khí hủy diệt” để có thể kết liễu Syria.


>> Syria mang ’đội hình lạ’ đến Việt Nam


1. Khi nhận xét về Syria, đối thủ sắp tới của ĐTVN, Calisto nhắc đi nhắc lại: “Họ chơi vô cùng biến hóa, nơi mà mỗi một vị trí dường như đều chứa đựng khả năng bùng nổ”. Ông còn nói chính sự biến hóa ấy giúp Syria thắng Trung Quốc và sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ khó chịu với ĐTVN.

Với sự trở lại của Công Vinh, HLV Calisto có thêm một “đường binh” cho trận đánh với Syria. Ảnh: Như Ý.

2. Muốn “đánh” lại một đối phương biến ảo, dường như thầy “Tô” cũng đang tính đến những…. đường binh ảo. Sở dĩ nói vậy bởi buổi tập chiều qua của ĐTVN, người ta thấy có một sự khác biệt rất đáng chú ý: thoạt tiên Công Vinh được “đặt” vào đá cặp cùng Việt Thắng. Sau đó, Vinh lại được kéo xuống đá hộ công cho Thắng. Rồi lại có lúc, cầu thủ này không đá tiền đạo, cũng chẳng đá hộ công, mà lại chuyển hẳn sang bên cánh.

Rõ ràng, hôm qua vị trí của Công Vinh rất… ảo. Và Calisto đã uốn nắn cái “ảo” ấy từng li từng tí. Bằng chứng là, ông nhìn theo từng bước di chuyển của Vinh và không ngừng “cắt còi” mỗi khi tiền đạo này xử lý không như ông mong đợi.

3. Syria chơi bóng rất ảo, cái đó rõ rồi. Vậy, khi có sự trở lại của “con át chủ” Công Vinh, thầy Tô dường như cũng chuẩn bị một “đường binh” ảo.

“Đòn ảo” đấu “thế trận ảo”, chờ xem đấy có phải là thứ “vũ khí hủy diệt” để Việt Nam kết liễu Syria?

Quang Thanh rời tuyển?

Cho đến buổi tập chiều qua, chấn thương của Quang Thanh vẫn là dấu hỏi đối với HLV Calisto cho dù chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến trận đấu với Syria ở vòng loại ASIAN Cup 2011. “Tôi sẽ phải trao đổi với các bác sĩ đội tuyển để quyết định có trả Quang Thanh về CLB hay không”, thầy “Tô” cho biết.

Các bác sĩ đội tuyển đã đưa Quang Thanh đi chụp phim cổ chân để xác định chính xác mức độ chấn thương. Nếu không có dấu hiệu hồi phục tích cực, nhiều khả năng hậu vệ này sẽ phải sớm trở về Bình Dương. 
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
Tôi không quan tâm tới đấu pháp của huấn luyện viên.vì đó là việc của ông "Tô" và các cầu thủ.Tôi chỉ mong các cầu thủ của chúng ta sẽ trình diễn một nối đá đẹp mắt, làm hài lòng người hâm mộ.Hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ có mặt tại Qatar 2011.
Được gửi bởi: du.dhuy
Gửi lúc: 23:14 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
tôi không nghĩ phải chơi đòn ảo mà chúng ta nên đánh đòn thật kìa.khi các ngoại binh đã nhập quốc là những vũ khí lợi hại tại sao chúng ta ko sử dụng
Được gửi bởi: ltd
Gửi lúc: 13:38 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
theo tôi thì khán giả nên chờ xem CV9 thể hiện thế nào. Tôi cho rang Vinh luon co gang hoan thiện mình. Viva Vietnam!
Được gửi bởi: toan tran
Địa chỉ email: methuoclao@yahoo.com
Gửi lúc: 13:23 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
Leixoes của CV chắc gì đã bằng Al Karamah của Syria
Được gửi bởi: Dennis
Gửi lúc: 10:00 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
Có CV9 nhưng lại thiếu Quang Thanh ,thế thì ko có người ăn ý với Vũ Phong hay Thành Lương ở bên cánh mất
Được gửi bởi: lipitknight
Gửi lúc: 09:46 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
Ông Phạm Tuấn Thành này hay nhỉ. Thầy Tô đang chơi đòn ảo ở đội tuyển ông ạ. Ông chờ tuyển đá xong với Syria rồi hãy lo lắng cho U23. Thế mà cũng mang ra bình luận ở đây, lại còn nói "tôi là một fan của đội nhà"
Được gửi bởi: Nguyen Long
Địa chỉ email: nguyen_long_2002@yahoo.com
Gửi lúc: 09:25 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
gọi CV là thứ vũ khí hủy diệt nghe cũng có vẻ hơi "ảo" đấy nhỉ :))
Được gửi bởi: cumi_HN
Gửi lúc: 09:16 12/11/2009
 
Bình luận:Calisto chơi… 'đòn ảo'?
Theo cá nhân tôi đội U23 Vn còn rất nhiều vấn đề phải lo lắng,chỉnh sửa nếu chúng ta muốn có một kết quả như mong đợi tại Seagame sắp tới.Bản thân tôi là một người xem,là một fan của đội nhà tôi rất lo lắng về hàng phòng ngự của chúng ta.
Được gửi bởi: Phạm Tuấn Thành
Gửi lúc: 08:40 12/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem