Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK7:18 22/10/2009
Không thể làm được điều kỳ diệu như ở trận lượt đi cách đây 1 tuần, Bình Dương đành phải dừng bước tại bán kết AFC Cup sau khi để thua Al Karamah với tỉ số 0-3, đêm 21/10.

Chỉ có một sự thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát Bình Dương khi vị trí tiền vệ của Vũ Ân được trao cho Phong Hoà. Trong khi đó, tiền đạo xuất sắc nhất của Al Karamah là Alhamwi cũng góp mặt từ đầu, sau chấn thương.

Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân Gò Đâu, giúp Bình Dương tự tin bước vào trận đấu lượt về. Và điều đó đó đã giúp đội bóng đến từ Việt Nam đứng vững trong khoảng nửa đầu hiệp 1, trước sức ép của gần 4 vạn khán giả ngồi chật cứng sân Khaled Ibn Al Waleed, cũng như các đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà.

Philani không thể xuyên thủng hàng thủ Al Karamah như trận lượt đi - Ảnh: Đ.A

Tuy nhiên, trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, cũng như đã hiểu lối chơi của Bình Dương, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã không thể tránh khỏi bàn thua ở phút thứ 17. Alhamwi lẻn xuống bên cánh trái và tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Thế Anh.

Sau bàn thua, Bình Dương rất nỗ lực tổ chức những đợt tấn công hòng ghi bàn thắng, nhưng trước một hàng thủ to cao, phong toả tốt 2 chân sút Molina lẫn Philani, đội bóng của Việt Nam đã không thể có được pha lên bóng nào ra hồn.

Không những thế, đến phút 35 một lần nữa lưới của Thế Anh đã phải rung lên sau tình huống đá phạt góc. Richard Bohomo đánh đầu chuyền ra cho Alhamwi băng vào dứt điểm hiểm hóc đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn không có gì khởi sắc hơn cho Bình Dương, dù HLV Mai Đức Chung đã quyết định đẩy cao đội hình tấn công.

Al Karamah chơi thận trọng hơn, nhưng họ vẫn có thêm được bàn thắng nữa ở phút 58, khi Alhamwi hoàn tất cú hattrick của mình với pha dứt điểm vào khung thành trống.

Những nỗ lực đáng khen của Bình Dương suốt hiệp đấu thứ nhì chỉ mang lại cho đội bóng đến từ Việt Nam một vài cơ hội đáng kể với pha sút phạt của Quang Thanh buộc thủ môn Mosab vất vả đẩy bóng chịu phạt góc. Hay tình huống dứt điểm vọt xà ở tư thế trống trải của Vũ Phong.

Không thể có được bàn thắng danh dự, và để thua 2-4 sau 2 lượt trận đi - về đồng thời nhìn đối thủ tiến vào trận chung kết, nhưng các cầu thủ Bình Dương vẫn đáng được ngợi khen.

Bởi họ đã trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào tới trận bán kết của một giải đấu cấp châu lục dành cho các CLB.

Đội hình ra sân của Bình Dương: Thế Anh, Quang Thanh, Chí Công, Osita, Hoàng Vương (Vũ Ân), Phong Hoà, Hữu Thắng, Công Minh (Đức Thiện), Vũ Phong, Philani, Molina (Minh Trung).
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK
hiện nay, ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đều mô phỏng lại các giải đấu của châu Âu. nhưng những giải đấu này ở châu Á không thật sự hấp dẫn, lí do thì ai cũng hiểu rõ. nay tôi mạnh dạn đưa ra một giả đấu mà tôi cho là phù hợp với truyền thống, tư tưởng của người Á đông. nnooij dung của giải đấu được tôi tóm tắt như sau:
trứoc tiên ta nên áp dụng giải đấu này ở khu vực ASEAN. Các liên đoàn thể thao các nước nên cho giải thi đấu vô địch quốc gia của mình thi đấu cung lịch (hoặc là chênh lệch không đáng kể), sau một giải đấu nên chọn ra 1 đội bóng siêu sao ở tất cả các vị trí, mà mỗi vị trí là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu dã dược 1 hội đồng chuyên môn của quốc gia đó chấm điểm. sau đó, "stars team" của mỗi quốc gia này tham gia 1 giai đâu knock out lượt đi lựot về trên sân khách , sân nhà.
tôi đã lên kế hoạch sơ khai tương đói hoàn chỉnh.nếu sau khi đọc bài này mà có đồng suy nghĩ thì hay gọi lại cho tôi theo số máy: 0973 574 599.
Được gửi bởi: lê quang hợp
Gửi lúc: 23:36 22/10/2009
 
Bình luận:Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK
hix, thua rồi ... mình coi trận lượt về trực tiếp trên BTV1 thấy tụi alkamarah nó đá kinh lắm ... cổ động viên của tụi nó cũng máu lửa lắm ... mà đá vậy thì lệch đồng hồ sinh học của các cầu thủ bình dương thì làm sao mà họ đá nổi ... 1h khuya mà còn chạy long nhong trên sân thì ai mà chịu nổi
Được gửi bởi: lương quang
Gửi lúc: 20:50 22/10/2009
 
Bình luận:Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK
không sao cả vô tơi bán kết của 1 cúp châu lục là ngon lắm rồi tối hôm wa thức coi dù tiêc cho bd nhưng đội kia giàu truyền thống và từng vô địch một lần vì thế ko sao cả muc tiêu tiếp theo của BD là way về VL và lấy lại ngôi vô địch thôi ;))
Được gửi bởi:
Gửi lúc: 20:44 22/10/2009
 
Bình luận:Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK
không sao đâu các cầu thủ bình dương thân yêu,đối với hơn 80 triệu trái tim VN các bạn là người chiến thắng
Được gửi bởi: nguyễn trung nguyên
Địa chỉ email: terry_nguyentrung@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 19:59 22/10/2009
 
Bình luận:Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK
Tiếc thật đấy nhưng mà không sao?!Lọt vào tới bán kết là xuất sắc rồi!!!Hic...Hic....
Được gửi bởi: datvo
Gửi lúc: 13:16 22/10/2009
 
Bình luận:Thua trận lượt về, Bình Dương dừng chân ở BK
Xin chúc mừng Bình Dương, các bạn là những người chiến thắng!
Được gửi bởi: daisy1911
Gửi lúc: 13:00 22/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem