Không thành công, thì thành nhơn17:54 20/10/2009
Khi vòng loại World Cup đã khép lại, cúp C1 châu Âu chưa tái đấu, các giải vô địch quốc gia ở châu Âu giữa tuần này cũng chưa có gì nổi bật thì trận bán kết lượt về AFC Cup 2009 ngày 21.10 giữa Becamex Bình Dương với Alkarmah bỗng trở thành “trận cầu đinh”.
>> B. Bình Dương tự tin trước vận hội lịch sử
>> Cầu thủ B.Bình Dương được thưởng tiền tỷ
>> B.BD trước cơ hội vào CK AFC Cup: Không có gì là không thể
Nếu chiến thắng hoặc hoà đội Alkarmah vào lượt về 21.10 trên sân khách, B. Bình Dương chẳng những mở ra trang sử mới cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam mà còn mang lại niềm hãnh diện cho bóng đá Đông Nam Á. Quật ngã một đội bóng Tây Á trên sân nhà của họ là một chuyện khó nhưng không phải là không thể làm được khi B.Bình Dương đã dẫn trước với tỷ số 2-1.
 |
| Tiền đạo Huỳnh Kesley, một ngoại binh đã nhập tịch của B. Bình Dương. Ảnh: TTXVN |
Xưa nay, các đội bóng Việt Nam gặp đối thủ vùng Vịnh thường với nhiều mặc cảm. Trước hết là sự hơn hẳn của họ về thể hình, thể lực nên khi tranh cướp bóng, các cầu thủ có tầm vóc nhỏ bé luôn ở “chiếu dưới”. Thứ hai là sự hơn hẳn về sức mạnh, tốc độ nên họ thường cho các cầu thủ Việt Nam hít “bụi” trong các cuộc đua nước rút. Nhưng mấy năm gần đây, lợi thế đối đầu đã dần dần bị hoá giải với các cầu thủ Việt Nam đã quen dần với việc phải tranh chấp với các ông Tây cao to, mạnh mẽ ở V-league. Rồi, chúng ta đã nhận ra ưu thế của mình về sự nhanh nhẹn, dẻo dai chúng ta đã có kinh nghiệm qua các trận thắng của các TVQAR 2-0, Kuwait 1-0. HLV Mai Đức Chung đâu phải là người xa lạ gì vì đã từng đóng thế vai HLV Riedl dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam thắng Olympic Syria đến hai bàn không gỡ.
Ông Mai Đức Chung tuyên bố: Chẳng lạ gì lối chơi của đội bóng vùng Vịnh và ông tin rằng cầu thủ Việt Nam sẽ không đánh mất cơ hội lịch sử khi tìm ít nhất một trận hoà trên đất Syria. Cầu thủ Al Karamah có chiều cao hơn cầu thủ Việt Nam. Trung vệ Chí Công cao trên 1,8m chỉ ngang ngửa với họ nhưng trong vòng vây của hàng thủ đối phương đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu cháy lưới. B. Bình Dương còn có ngoại binh rất giỏi là Philani đã đột phá qua hàng rào Al Karamah để sút ghi bàn. Hai trường hợp trên chứng tỏ đội bóng vùng Vịnh này không phải là bất khả xâm phạm vì các cầu thủ B. Bình Dương đã thắng tất cả trên không lẫn dưới mặt đất.
HLV Mahamad Kwid vẫn tự hào về một bàn gỡ “đem lại sự hài lòng cho cả đội” vì trên sân nhà chỉ cần thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 thì B. Bình Dương coi như tắt đài do bàn thua trên sân khách. Al Karamah sẽ thắng được B. Bình Dương theo kịch bản: cù cưa suốt 90 phút và ghi bàn ở phút cuối khi cầu thủ đất Thủ thường giảm thể lực vào cuối trận. Nhưng HLV Mai Đức Chung cũng đã tự phân tích để tìm bài bản chống lại đội bóng vùng Vịnh này. Al Karamah không còn là con ngáo ộp để nhát ma các cầu thủ B. Bình Dương nữa.
Có thể ví các cầu thủ B. Bình Dương như những cây mắm trên vùng bãi bồi Nam bộ. Nó là thứ cây tiên phong để lấn đất, giành biển. Nếu thắng nó sẽ tạo ra vận hội mới còn thua nó là điểm tựa của niềm tin cho các đội bóng mùa sau. Không mất gì cả. B. Bình Dương đang ở trong thế được thì ăn cả, ngã cũng chẳng phải về không. Biết đâu, đó lại là lợi thế tâm lý.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|