Mai Đức Chung và HLV Al Karamah "sợ" khán giả Bình Dương11:5 17/10/2009
Giành chiến thắng 2-1 trước Al Karamah ở trận lượt đi, Becamex Bình Dương có lợi thế nhất định cho trận lượt về trên sân khách. Tuy nhiên, theo nhận định của HLV hai đội thì chiến thắng đó phần lớn đến từ khán đài sân Gò Đậu.

>> AFC Cup 2009 B.Bình Dương: Trên cả tuyệt vời
>>
B.Bình Dương đấu với Al Karamah lượt đi AFC Cup: Chỉ còn một nửa giấc mơ
>>
B. Bình Dương tiến gần tới trận chung kết AFC Cup


Trước khi trận đấu diễn ra, khán giả Bình Dương đã đến kín sân để cổ vũ cho đội nhà. Măc dù lực lượng an ninh đã bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng không ngăn được các khán giả “máu” bóng đá trèo tường, vượt cửa vào sân mong tìm được một chỗ ngồi ổn định để... hò hét.

HLV Mohamad Kwid của Al Kharamah (Ảnh: VSI).

Trước sức nóng từ khán đài, các cầu thủ B.Bình Dương nhập cuộc rất thoái mãi và tư tin, giành thế trận và uy hiếp khung thành đối phương. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, phút 18 và 42 Chí Công và Philani đã ghi bàn cho B.Bình Dương. Al Karamah có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2 do công của M.Alhamwi.

Al Karamah là một đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà, vì đã từng 2 lần vào bán kết AFC Champions League, 1 lần vào chơi chung kết AFC Cup, và có khá nhiều tuyển thủ quốc gia Syria như Abbas, Khouja, Abdahaim. Nhưng phần lớn thời gian của trận đấu họ lại bị B.Bình Dương ép sân và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Và nếu chính xác trong những pha dứt điểm, B.Bình Dương có lẽ sẽ có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Kết thúc trận đấu, HLV Mohamad Kwid lý giải AFC Cup là giải đấu không thực sự quan trọng với CLB, bởi giải quốc nội vẫn được coi là hàng đầu của Al Karamah. Theo ông Kwid, trận thua này không đáng xấu hổ bởi “B.Bình Dương quá mạnh”. Đồng thời, ông cũng cho rằng, sức mạnh của B.Bình Dương đến từ khán đài chứ không phải từ các cầu thủ, và ông cũng không ngờ khán giá lai đến sân cổ vũ đông như vậy.

"Trận thua này rất bất lợi cho chúng tôi, và trân lượt về chúng tôi bắt buộc phải chơi tấn công", Kwid kết luận.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho rằng đây là trân đấu thực sự căng thẳng và khó khăn bởi đẳng cấp của Al Karamah là hơn Bình Dương rất nhiều. Điểm mạnh của Al Karamah là tấn công từ hai biên, và ông đã cho học trò bọc lót, áp sát khiến cho các cầu thủ Al Karamah không có cơ hội tạt bóng. Nhưng sang hiệp 2, do thể lực các cầu thủ giảm sút, đối thủ đã tận dụng thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

"Không phải tôi nói quá, nhưng thật sự trước đấu này tôi rất tự tin, bởi trước trận đấu tôi đã xem băng ghi hình về các trận đấu của CLB Al Karamah rất nhiều. Bên cạnh đó, khán giả là sức mạnh của Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi cảm ơn khán giả đã nhiệt tình đến cổ vũ cho đội bóng".

Lượt về trân sân của Al Karamah, đoàn quân của Mai Đức Chung phải cầm hòa mới có hy vọng lọt vào chung kết. "Trận lượt về chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa, để xứng đáng vào chơi chung kết", ông Chung nhấn mạnh.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mai Đức Chung và HLV Al Karamah "sợ" khán giả Bình Dương
- Bình Dương luôn là no.1 trong tim tôi.
Được gửi bởi: hoang thang
Gửi lúc: 00:51 21/10/2009
 
Bình luận:Mai Đức Chung và HLV Al Karamah "sợ" khán giả Bình Dương
Giả sử năm 2009 này BD được chơi ở cúp C1 nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu Châu Á thì cứ đà thi đấu với 1 tinh thần như thế này thì cũng khó nói trước được điều gì.
Được gửi bởi: Thích Thể Thao
Địa chỉ email: phongvan212ph@yahoo.com
Gửi lúc: 22:16 18/10/2009
 
Bình luận:Mai Đức Chung và HLV Al Karamah "sợ" khán giả Bình Dương
nói cũng vừa thôi, nên nhớ đây chỉ là cúp C2 Châu Á, như cúp UEFA của châu Âu vậy, đây không phải là giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu Châu Á, nhưng có thể nói Bình Dương mạnh nhất ĐNÁ :))
Được gửi bởi: Kid
Gửi lúc: 01:00 18/10/2009
 
Bình luận:Mai Đức Chung và HLV Al Karamah "sợ" khán giả Bình Dương
Là một Fan cua HAGL nhưng hôm nay coi trân đấu giữa BÌnh Dương Và A1 syria , tôi cảm thấy thật tự hào, Bình Dương mới chính là đội bòng manh nhất châu á này ^^
Được gửi bởi: nguyen ngoc trung
Địa chỉ email: ngoctrung_nnt@yahoo.com
Gửi lúc: 13:21 17/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem