Bán kết lượt đi AFF Cup, 18h 15/10: Bình Dương - Al Karamah: Khó nhưng sẽ chơi hết mình!7:15 15/10/2009
Vào đến bán kết, nghĩa là thách thức với Bình Dương gia tăng. Đương nhiên, Al Karamah đến từ Syria rất mạnh, không có nhiều cơ may cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Nhưng bóng đá vẫn có những điều tuyệt vời khó tưởng tượng và nếu xem nó là cuộc chơi thì hãy chơi hết mình, nhất là khi có sự cổ vũ của khán giả nhà, phải không Bình Dương?

>>Đối thủ của B.Bình Dương ở bán kết AFC Cup 2009: “Thứ dữ” ở châu Á
>>Bóng đá Việt Nam: Kỳ vọng vào B.Bình Dương

Với rất nhiều thành tích đáng kể ở giải quốc nội, trong đó có chức VĐQG mùa giải 2007, hiện là á quân giải VĐ Syria, Al Karamah đến từ vùng Tây Á rõ ràng rất đáng phải dè chừng.

Ngoài chự chênh lệch về trình độ bóng đá giữa 2 khu vực, thì thể hình, thể lực của các cầu thủ Al Kamarah so với Bình Dương cũng là một vấn đề.

Chưa kể, họ sang Việt Nam để tranh tài trận bán kết lượt đi với đội hình gần như mạnh nhất, bao gồm 4 tuyển thủ quốc gia và 2 ngoại binh người Maroc, Cameroon.

HLV trưởng Mohamad Kwid cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Bình Dương thông qua internet và băng ghi hình, nhất là ở trận đấu mới nhất họ gặp Chonburi.

Chắc chắn Bình Dương sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tìm được niềm vui như thế này, bởi bán kết là một cuộc chơi khác. Ảnh: Quốc An

Bóng đá Việt Nam hay Đông Nam Á đang có những bước tiến mạnh mẽ, nhưng không vì thế Al Karamah từ bỏ mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về sắp tới".

Còn HLV Mai Đức Chung cũng nhìn nhận thực tế: "Bóng đá Tây Á hơn hẳn chúng ta về thể hình, thể lực và cả kỹ thuật vì thế tôi nghĩ Al Karamah không phải là một ngoại lệ.

Tôi đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của họ, trong đó đáng chú ý tiền vệ mang áo số 9 chơi rất nổi bật, hàng thủ của Al Karamah cũng rất khó đánh bại với 2 trung vệ to cao.

Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa Bình Dương vẫn muốn đi xa, và muốn thế chúng tôi phải chơi tập trung và giữ vững tâm lý không để bị cuốn vào lối chơi nhanh của đội bạn".

Trận đấu này, Bình Dương sẽ có khá nhiều sự thay đổi so với cuộc đối đầu ở tứ kết gặp Chonburi khi thủ môn Thế Anh sẽ quay lại trong khung gỗ, Hoàng Vương thay cho Phong Hoà ở biên phải.

Trong khi đó, phía trên sẽ là cặp trung vệ Osita và Chí Công, dù vậy điều mà HLV Mai Đức Chung tin tưởng nhất vẫn chính là những vị trí của Vũ Phong cùng Quang Thanh khi có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cùng lúc đó, Al Karamah sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Belal Adbul và tiền vệ Mohamad Alhamwi. Tuy nhiên điều này đối với đội khách là không quá lo ngại bởi trong tay còn rất nhiều cầu thủ có thể thay thế, cũng như có được tâm lý thoải mái khi được đá trận lượt về trên sân nhà.

Trước một đối thủ mạnh tới từ Tây Á, chắc chắn thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ có trận đấu rất khó khăn. Nhưng với sự tiếp sức của khán giả và hoàn toàn không chịu sức ép nào, họ sẽ lại chơi thật tưng bừng?  Một khi chơi hết mình và chiến đấu đến cùng, thì ngay cả khi họ có thua trận, người hâm mộ cũng sẽ vẫn tự hào về đội bóng của mình.

Đội hình dự kiến của Bình Dương: Thế Anh, Hoàng Vương, Osita, Chí Công, Quang Thanh, Công Minh, Trường Giang, Vũ Phong, Anh Đức, Philani, Molina
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bán kết lượt đi AFF Cup, 18h 15/10: Bình Dương - Al Karamah: Khó nhưng sẽ chơi hết mình!
Bình Dương cố lên!hãy tự tin thi đấu để có kết quả tốt va lợi thế trước trận lượt về.
Được gửi bởi: minh duc
Địa chỉ email: tinh_kho_phai_0605@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 13:12 15/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem