AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?11:11 2/10/2009
“Chonburi đã thua, hiện giờ đội tuyển Thái Lan lẫn các CLB Thái Lan đều đang thua Việt Nam, đó là một sự thật”. HLV Kiatisak đã cay đắng thú thật như vậy sau trận thua 0-2 ngay trên sân Gò Đậu trước B.Bình Dương. Bóng đá B.Bình Dương đã đi vào lịch sử với việc là một CLB của Việt Nam lần đầu tiên lọt vào đến vòng bán kết AFC Cup.

>> Từ chuyện B.Bình Dương vào bán kết AFC Cup 2009: Khơi thông khát vọng
>> Ba cầu thủ B. Bình Dương được miễn tập trung ĐT Việt Nam
>>
Bình Dương, người mở đường ra châu lục


Chiến thắng của Việt Nam

Chắc chắn là như thế không chỉ bởi HLV Kiatisak thừa nhận mà đó là sự thật. Một B.Bình Dương không còn nhiều ngôi sao, một B.Bình Dương với sự góp mặt của nhiều cầu thủ từng ngồi ghế dự bị ở V-League 2009 đã thắng Chonburi ra quân với đội hình mạnh nhất, với sự góp mặt của 5 tuyển thủ Thái Lan thì đó là một chiến thắng thật sự của bóng đá Việt Nam.

Rõ ràng, người ta đã không còn thấy sự e dè trước người Thái ở cấp độ CLB, thậm chí khi có thêm vài “ông kẹ” tuyển thủ thì các cầu thủ của B.Bình Dương vẫn chơi rất đường hoàng. B.Bình Dương đã biểu hiện sức mạnh thật sự của họ trước các CLB đang chơi ở Thai-League, không những vậy, họ còn khiến ông thầy người Bồ mát mặt trước giới truyền thông Thái có mặt ở sân Gò Đậu.

Đội trưởng Quang Thanh (20, BD) cắt đứt đường bóng tấn công của Adul Lahso (19, Chonburi). Ảnh: Dũng Phương

Nhìn xa hơn, những vấn nạn của bóng đá Việt Nam bắt đầu tìm được phương cách giải quyết. Khi các cầu thủ chúng ta chơi tập trung, không bị chi phối bởi thông tin “ngoài lề” thì ngay cả những cầu thủ bị loại khỏi tuyển quốc gia như Chí Công, Hoàng Vương hay Công Minh đều có thể đương cự được với các tuyển thủ Thái Lan bên kia phần sân.

Cái chính chỉ là chúng ta có dám trao cho họ cơ hội và đặt niềm tin vào những nhân tố dự bị hay không mà thôi. Xét ở khía cạnh nào đó, một Phùng Công Minh bị coi là chỉ biết “ủi” chơi đâu thua kém gì Minh Châu, một Hữu Thắng vật vã với chấn thương chơi đâu kém cạnh gì Trường Giang. Một Osita được rước về từ đội bóng xuống hạng Thanh Hóa chơi đâu thua gì Helio.

Có thể nhiều người cho rằng, số tiền thưởng 2 tỷ đồng, một mức thưởng khổng lồ nhất từ trước đến nay cho một trận đấu đã tạo nên động lực cho B.Bình Dương chơi như lên đồng hôm qua, nhưng không phải thế.

Chính cái cách nghiêm túc khi bước vào trận đấu của chính các cầu thủ, chính cái cách quyết liệt của lãnh đạo đội bóng trước mục tiêu đã biến một Bình Dương tưởng chừng như thiếu hụt lực lượng trở nên mạnh hơn cả thời điểm họ có đủ nhân lực. B.Bình Dương hay nói xa hơn là bóng đá Việt Nam đã có những bước chuyển mình, ít nhất là ở đấu trường khu vực. Sự e dè đã thuộc về người Thái.

Tới luôn hay dừng lại?

Sau chiến thắng của Bình Dương, chẳng cứ gì người dân đất Thủ mà người hâm mộ cả nước đều ngất ngây. Chiến thắng ấy khẳng định khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đã bị xóa mờ đi nhiều. Nói một cách bóng bẩy thì B.Bình Dương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi chứng minh được điều ấy. Nhưng, thắng Chonburi - Thái Lan, B.Bình Dương vẫn chỉ mới đặt chân vào đến bán kết chứ chưa phải là trận chung kết trong mơ.

Ở đấu trường châu lục, chúng ta chỉ mới vượt qua được rào cản đầu tiên. Nghĩa là lịch sử vẫn có thể được viết tiếp ở một tầm cao hơn.Vậy thì B.Bình Dương có dám chơi tiếp hay không, có dám làm đội bóng tiên phong của bóng đá Việt Nam chơi hết mình ở đấu trường châu lục hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Thẳng thắn mà nói thì giờ đây, nếu B.Bình Dương có thua cũng chẳng ai trách cứ gì họ bởi chúng ta vốn mặc định, bóng đá khu vực Tây Á trên hẳn trình độ, các CLB Tây Á hơn các CLB Đông Nam Á. Một lần nữa, yếu tố nghiêm túc và quyết tâm chơi tới cùng mới là vấn đề chính ở cuộc chơi này khi mà các trình độ các CLB ở AFC Cup chúng ta đều đã biết.

Rõ ràng, mức thưởng 2 tỷ đồng sẽ phải bị phá vỡ cho mục tiêu thắng ở bán kết để vào chung kết. Nhưng tin chắc rằng với chiến thắng vừa rồi của B.Bình Dương việc “góp gió thành bão” không phải là khó để phía CLB tuyên bố treo thưởng cao hơn. Cái chính là các cầu thủ có chịu chơi tiếp hay không, việc họ bị dao động khi các website cá cược có tên B.Bình Dương trên đó trở thành trở ngại lớn nhất để đội bóng đất Thủ vượt lên chính mình.

Chơi tiếp hay nghỉ, đó không chỉ là vấn đề của B.Bình Dương mà nó còn là vấn đề của bóng đá Việt Nam bởi cũng như trong chiến thắng vừa qua, nó phản ánh cách nghĩ, cách làm và cả danh dự của chúng ta.

Hiện, các cầu thủ B.Bình Dương đang rất sướng khi tiền thưởng đổ ập về chẳng kém cạnh gì việc họ thi đấu cho tuyển quốc gia, thế nhưng, có một sự khác biệt, khi ở tuyển quốc gia, người ta chú trọng đến màu cờ sắc áo còn khi ở CLB, điều ấy rất nhạt bởi từ lâu chúng ta không hề chú trọng đến việc xây dựng một tinh thần vì thương hiệu đội bóng cho các cầu thủ. Ở cấp độ CLB, bấy lâu nay chúng ta thường thấy mối quan hệ giữa đội bóng và cầu thủ được xây dựng dựa trên những khoản lương, thưởng trận có hoành tráng hay không.

Đa phần các CLB ở V-League thường thể hiện sự chiều chuộng với cầu thủ để có được sự phục vụ của họ, thậm chí, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nếu cầu thủ không toàn tâm toàn ý. Họ không thể phạt treo giò cầu thủ quá thời hạn hợp đồng như cách người ta phạt các cầu thủ ở đội tuyển nếu vi phạm kỷ luật.

Thế nên, đây sẽ là vấn đề nan giải của B.Bình Dương vào lúc này bởi nói thẳng, tiền chẳng biết bao nhiêu là đủ. Những cái án phạt treo giò vì chuyện làm độ ở cấp CLB cũng đã có, thậm chí như chính vài cầu thủ cho rằng, ở cấp độ CLB “nếu” có chuyện đó, người ta cũng đỡ áy náy hơn bởi việc “bán rẻ màu cờ sắc áo của quốc gia” chỉ được nghĩ đến khi khoác áo đội tuyển.

Chuyện chơi tiếp hay không của B.Bình Dương còn ẩn đằng sau đó một vấn đề, liệu các CLB Việt Nam có nhìn ra và tìm được phương cách giữ gìn thương hiệu của mình nào khác ngoài chuyện thưởng tiền?
Theo The Thao & Van Hoa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
Chắc chắn cầu thủ Binh Dương sẽ chơi tới bến vì họ muốn chứng minh đẳng cấp CLB Viet. League là hàng thiệt chứ không phải hàng dỏm đối với cac CLB khu vực!
Được gửi bởi: Vihan
Gửi lúc: 21:22 03/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
Bình Dương hiện là tâm điểm của bóng đá nước nhà, và của lịch sự bóng đá Việt Nam vì vậy đã đá thì đá tới bến luôn. Không cần biết thắng hay thua nhưng vấn đề phải cho đội bóng Tây Á biết Bình Dương và Việt Nam không phải là GÀ!
Được gửi bởi: Exile hoàng anh
Gửi lúc: 10:30 03/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
các bạn có biết không tôi ở TPHCM nhưng hôm bình dương đá với câu lạc bộ Chonburi tôi đã xin nghĩ làm và đã có mặt ở bình dương từ trưa trời mưa to tôivẫn chờ và tin bình dương thắng và đúng thật giằm mưa về dến sài gòn gần 9h30 tối nhưng tôi rất vui và tin rằng năm nay bình dương sẽ vô địch cúp C2 . hãy cố gắn lên hàng triệu con tim người viêt nam đang hướng về binh dương đó . hãy nhớ 1 điều rằng tiền có thể kiếm được bằng nhiều cách nhưng lòng tin yêu mất đi sẽ không kiếm lại được hãy suy nghĩ mọi việc trước khi bạn làm . chúc bình dương thành công
Được gửi bởi: lê minh Hiệp
Địa chỉ email: bwl_hiepminhle@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 22:57 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
các cầu thù BD hãy đừng coi nặng vấn đề tiền thưởng. hãy đá vì lòng tự tôn của chính mình hãy vì lòng tự hào dân tộc. các CLB tây à đúng là họ có đẳng cấp hơn chúng ta nhưng k có nghĩa là chúng ta k thể thắng họ. cố hết sức nhé các bạn. tôi nghĩ BD có thể làm được nhiều hơn nữa. chúc may mắn .
Được gửi bởi: huân
Gửi lúc: 20:32 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, hơn nưa kết quả của đội bóng là thành quả của cả tập thể. Thế nên, dù thế nào thì cũng phải biết đoàn kết làm nền tảng cho những trận chiến sắp tới! Các cầu thủ Bình Dương có chất lượng, họ không được e ngại đối thủ, phải tự tin, quyết tâm cao, phải biết vượt qua mọi khó khăn, khi đó hương vị chiến thăng mới ngọt ngào! Bình Dương ơi, hãy chứng minh cho Châu Á biết rằng, các bạn là người Việt Nam, là hiện thân của bóng đá Việt Nam nhé! Chúc Bóng Đá Bình Dương thành công!
Được gửi bởi: phạm xuân hiền
Địa chỉ email: hientaibc@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 19:57 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
tôi rất thích clb BÌNH Dương,BÌNH DƯƠNG sẽ vào chung kết.tôi tin là vậy
Được gửi bởi: tan
Gửi lúc: 15:52 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
di coi bd đá ko ghiền thì thôy lần đầu tiên được đi coi 1 trận bóng đá và được ngồi trên khán đài coi trận bd nữa ko gì tuyệt vời hơn......khánh giả bd cũng híu khách lắm đó
Được gửi bởi: nguyen duy anh
Gửi lúc: 15:04 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
Tôi đã nói rồi mà, nhìn lại hiện tại thì BD chính là đội bóng số 1 của VN, tiếp đi BD, thể hiện vì sao Vleague của chúng ta có mặt trong top 50 giải đấu hay nhất thế giới, hãy mở đường để SHB.ĐN, HAGL, T&T HN... nối bước và viết trang sử mới cho bóng đá VN.
Được gửi bởi: Nam
Gửi lúc: 13:47 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
B.Bình Dương xem bóng đá không cần mua vé mà. Nâng mức thưởng 3 tỉ cho trận sau thì khỏe. Các CDV của B.Bình Dương thì rất vui mừng với chiến thắng. Dù trận sau thắng hay thua thì các cầu thủ cũng đã hết mình rồi.B.BD cố lên. Tôi yêu các bạn
Được gửi bởi: huynhphung
Gửi lúc: 13:12 02/10/2009
 
Bình luận:AFC Cup: B.Bình Dương: Chơi tiếp hay thôi?
Vấn đề ấy , tôi nghĩ nó nằm trong tay HLV Mai Đức Chung. Ông ta hoàn toàn có quyền để quyết định có muốn Bình Dương đi tiếp hay không và bóng đá Việt Nam có dịp để mở mài mở mặt được hay không.
Tôi nghĩ không riêng gì CĐV Bình Dương mà cả tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam đều muốn Bình Dương sẽ thành công.
Tôi mong Ông Mai Đức Chung hãy làm điều ấy.
Được gửi bởi: Kim Song Thu
Gửi lúc: 12:32 02/10/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem