Vượt qua... sợ hãi9:10 30/9/2009
Có một thời, BĐVN coi Cúp C1, C2 châu Á là chuyện của thiên hạ. Thậm chí, người ta coi đấu trường này là gánh nặng của đội bóng. Không tham dự thì sợ bị phạt, nhưng nếu mạo hiểm dấn thân thì phải đối diện với muôn trùng khó khăn.

Sợ vô địch vì… Cúp C1

Trước khi AFC đưa ra tiêu chuẩn với những liên đoàn thành viên thì các nhà vô địch giải VĐQG sẽ giành vé tham dự Cúp C1 (nay là AFC Champions League). Trên lý thuyết, được đại diện cho một nền bóng đá tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục là niềm vinh dự lớn đối với mỗi CLB. Nhưng trong thời gian dài, đó lại là gánh nặng đối với bóng đá Việt Nam đang trên con đường hội nhập.

Có một thực tế, việc tham gia AFC Champions League là thách thức lớn đối với những đội bóng thiếu tiềm lực. Đầu tiên là hành trình khổ ải của đội bóng trong mùa giải. Đội bóng sẽ phải phân thân nếu tham dự các giải đấu châu lục. Cúp Quốc gia, V.League đã khiến họ hao tâm tổn trí. Nhưng nếu tham dự AFC Champions League, họ vừa phải căng mình thi đấu với những đối thủ trên tầm, vừa phải trải qua những hành trình di chuyển dài làm suy giảm thể lực. Nhiều đội bóng đã sa lầy vì đấu trường quốc tế và hệ quả là thành tích trong sân chơi quốc nội cũng bị ảnh hưởng. Điển hình nhất là HP.HN mùa giải 2007 lao đao vì AFC Cup. Một năm sau, ĐPM.NĐ suýt xuống hạng vì các cầu thủ bị suy giảm thể lực do tham dự AFC Champions League.

B.Bình Dương đang tạo dấu ấn tại AFC Cup 2009 -
Ảnh: ĐỨC MINH

Tâm lý sợ tham dự AFC Champions League, AFC Cup từng xuất hiện ở BĐVN. Cũng đúng thôi, các CLB sợ phải tiêu tốn nhiều tiền cho một sân chơi mà họ hầu như không có cửa giành vị trí cao. Hơn thế nữa, việc bị phân tán lực lượng ảnh hưởng rất lớn đến đấu trường quan trọng nhất là V.League. Vì thế, khi đã bước đến đỉnh vinh quang, cảm nhận được hương vị chiến thắng, ở đâu đó, người ta sẵn sàng đứng sang một bên nhường đường cho những người tự tin hơn. Đó cũng là cách tìm được sự yên bình trong giông bão.

Gió đổi chiều

Bị loại ra khỏi AFC Champions League vì bóng đá Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chí mà AFC đưa ra, B.BD đã phản ứng rất quyết liệt. Có thể cảm nhận được sự thực tâm trong những đòi hỏi quyền lợi của đội bóng này. Họ thực lòng muốn tham dự AFC Champions League. Đây là điểm khác biệt giữa B.BD và các đội bóng trước đây. Lâu nay, đến với AFC Champions League chẳng qua là hoàn thành trách nhiệm với AFC chứ thực ra, các đội bóng không tin mình có thể vỗ ngực xưng tên. Nhưng B.BD lại khác, họ nhìn sân chơi khắc nghiệt này với sự hăm hở và tự tin.

Gió đã đổi chiều. Cách nhìn nhận của những người làm bóng đá với sân chơi lớn đã thay đổi. Hay nói đúng hơn, họ không coi AFC Champions League là nỗi khiếp đảm, nơi phung phí tiền bạc, tiêu hao sinh lực. Họ nhận thấy ở sân chơi này rất nhiều cơ hội cho hành trình phát triển của mình. Có thể nói, ngày nay, BĐVN đã nhìn nhận AFC Champions League với sự chủ động. Ngay cả khi bị chuyển sang đá tại AFC Cup, B.BD cũng nhập cuộc đầy khát vọng. Chính điều đó đã giúp họ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng Việt Nam đầu tiên lọt vào tứ kết đấu trường châu lục.

BĐVN đã bước qua nỗi sợ hãi. Sự phát triển nhanh chóng của nền bóng đá trong thời gian qua đã cho chúng ta một vị thế khác. BĐVN ngày càng hội nhập với châu lục và tìm thấy ở đó nhiều cơ hội để quảng bá thương hiệu, hình ảnh. Nhưng quan trọng hơn, tiềm lực ngày một mạnh mẽ của các CLB đã giúp chúng ta thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá phát triển khác. Và hội nhập một cách tự tin, đầy tham vọng cũng là cách để chúng ta khẳng định vai trò và sức mạnh của mình.
Theo bao Bong Da
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem