Người Thái và thầy Anh5:12 27/9/2009
Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta luôn coi bóng đá Thái Lan là “đối thủ truyền kiếp” hay “đại kình địch”. Điều này xuất phát từ việc, người Thái nhiều lần cản trở bóng đá VN bước lên ngôi cao nhất của bóng đá khu vực

>>
Bryan Robson trở thành HLV đội tuyển Thái Lan
>>  
Kiatisuk làm trợ lý cho Bryan Robson


Nhưng công bằng mà nói, ở khu vực này, người Thái vẫn ở một đẳng cấp khác hẳn so với những đối thủ còn lại, trong đó có cả VN. Thực tế đó được ngay chính những người đang sống và làm việc trong ngôi nhà bóng đá VN thừa nhận. Ngay cả HLV Calisto, người đã đưa ĐTVN lần đầu lên ngôi tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2008) cũng luôn thừa nhận bóng đá VN vẫn đứng sau Thái Lan và khi chúng ta thắng được đối thủ chủ yếu là vì ta có sức mạnh tinh thần và lợi thế tâm lý chứ không phải vì các cầu thủ VN giỏi hơn hay ở một đẳng cấp cao hơn cầu thủ Thái.

Bryan Robson, HLV người Anh mới nhất của Thái Lan

Thời gian qua bóng đá Thái Lan bất ổn khi liên tục có sự thay đổi ở vị trí thuyền trưởng lèo lái ĐTQG. Sự bất ổn ấy đã dẫn đến hệ quả là thành tích kém cỏi của Thái Lan tại những giải đấu gần đây. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tầm nhìn chiến lược và định hướng lâu dài thì người Thái vẫn đang cho thấy họ hơn các đối thủ trong khu vực... một cái đầu.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa công bố ký hợp đồng với Bryan Robson làm HLV trưởng ĐTQG nước này. Có thể thấy 3 đời thầy ngoại gần đây nhất của bóng đá Thái Lan, LĐBĐ nước này đều chọn HLV người Anh. Người Thái trung thành đi theo sự dẫn dắt của thầy Anh, điều đó nói lên họ muốn xây dựng một lối đá, một phong cách hay ít ra là một tư tưởng làm bóng đá xuyên suốt cho ĐTQG nước họ. Người Thái làm bóng đá có bài bản và có định hướng hơn hẳn chúng ta ở điểm này.

Nếu nhìn từ thời điểm đầu tiên bóng đá VN biết đến thầy ngoại là ông Weigang- người Đức vào năm 1995 thì đến nay chúng ta đã có các HLV tới từ 5 quốc tịch khác nhau làm việc cho bóng đá VN gồm Đức, Brazil, Áo, Anh và giờ là Bồ Đào Nha. Nhưng trước khi chọn ông Calisto, người đứng đầu LĐBĐ VN từng nói: “Tôi thích HLV người Đức!”. Điều đó cho thấy chúng ta chưa bao giờ có một chiến lược lâu dài trong việc trọng thầy. Nếu so với những gì người Thái đang hướng tới và đã đạt được thì chức vô địch AFF Cup 2008 cũng chỉ là một thành tích có tính mùa vụ. Người Thái đã nhìn tới World Cup 2014 trong khi bóng đá VN vẫn loay hoay với mục tiêu tìm vàng ở SEA Games...

Theo Báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Người Thái và thầy Anh
Mìng nghĩ không nên so sánh như vậy họ chỉ định ra chiến lược nhưng chưa chắc sẽ làm được.Kô ai biết được năm 2014 Thái Lan có dự được World Cup hay không ? Có khi Viện Nam dô World Cup cũng nên, họ không được dự cũng nên.hj.Không phải huấn luyên Anh hay Bồ là được dự Wc mà là ai giỏi thì huấn luyện không kể người nước nào miễn đem đến thành công cho đội bóng.Nhung năm gần đây mìng thấy bóng đá trẻ Việt Nam có vẻ cửa trên so với Thái Lan.Chứng tỏ rằng bóng đa trẻ Việt Nam ngày càng có triển vọng (U22,U19).Không nên đánh giá cao đối thủ mà hạ thấp mìng.Mìng không sợ họ nhưng mìng cũng không tự cao.
Được gửi bởi: vu
Gửi lúc: 10:51 29/09/2009
 
Bình luận:Người Thái và thầy Anh
Hay bài viết hay....VN thua Thái vì người lãnh đạo không có tầm nhìn xa đã vậy còn đòi hỏi những yêu cầu không thỏa đáng....và cuối cùng không cho cầu thủ VN ra nước ngoài thi đấu nhiều....LĐBĐ VN cần nên nhìn lại để phát triển bóng đá VN
Được gửi bởi: boss2312
Gửi lúc: 07:47 27/09/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem