BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Drogba sẽ chẳng dại dột gì mà đến Arsenal15:1 13/9/2012
Cựu trợ lý Ray Wilkins của Chelsea tin tưởng, chân sút Didier Drogba còn lâu mới gia nhập Arsenal.
»»
Châu Á: Sốc!9:45 13/9/2012
Ngôi đầu của hai bảng không đổi, nhưng các vị trí còn lại đã biến động rất lớn sau lượt trận đầu tuần này. Tại bảng A, Iran vẫn chiếm vị trí số 2, nhưng chỉ hơn đội đứng áp chót Lebanon nhờ chỉ số phụ. Nguyên nhân là do Lebanon vừa thắng Iran 1-0 nhờ công của thủ quân Roda Antar. Tỷ số này thoạt nhìn có vẻ không quá ghê gớm, nhưng thực chất lại rất “khủng bố” vì trong lịch sử, Iran luôn là đỉnh núi cao mà Lebanon chưa từng chinh phục được.
»»
ĐT Malaysia: Đứt kỷ lục, HLV Rajagobal bị chỉ trích8:58 13/9/2012
Trước khi gặp ĐTVN, ĐT Malaysia tỏ ra rất tự tin, bởi họ không những là ĐKVĐ của ĐNÁ mà còn sở hữu mạch trận bất bại trên sân nhà kéo dài tới 34 tháng.
»»
Del Piero có gì cho nước Úc?14:4 12/9/2012
Nước Úc chắc chắn sẽ trìu mến hơn với Del Piero, vì sự có mặt của anh ở đây đơn giản đã là một đặc ân lớn. 2 triệu USD/ mùa không phải là mức lương quá khủng khiếp trong thời buổi mà giá trị đồng tiền trong bóng đá mờ mịt như hiện nay, và ngay từ bây giờ, nước Úc đã “phát sốt” vì Alex rồi.
»»
Vòng loại World Cup 2014 - châu Á: Nhật sải một bước dài13:9 12/9/2012
Dù ngôi sao Shinji Kagawa của M.U đã phải rút lui vào giờ chót do chấn thương nhưng ĐKVĐ Asian Cup Nhật vẫn đủ sức thắng Iraq 1-0 trên sân nhà để củng cố ngôi đầu bảng B của vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. Người hùng của đội chủ nhà tại sân Saitama chật kín khán giả là Ryoichi Maeda với cú đánh đầu thành bàn ở phút 25. Kết quả này có nghĩa là Nhật đã kiếm được 10 điểm sau 4 trận và tạm hơn đối thủ xếp thứ 3 trong bảng tới 8 điểm. Đây là một khoảng cách khá an toàn để “Những đứa con của Thái dương thần nữ” ung dung tiến tới Brazil 2014.
»»
Alessandro Del Piero: Quả bóng lăn khỏi nước Ý, để tâm hồn bình yên12:31 12/9/2012
Anh không muốn ở lại Serie A, cũng đã từ chối cơ hội đến một nơi hào nhoáng như Premier League. Sau hai thập kỷ chinh chiến mệt mỏi và trải qua một đoạn kết mà Juventus đã lạnh lùng cắt đứt sợi dây liên lạc tưởng chừng đã trở thành như máu thịt qua từng ấy năm, Alessandro Del Piero không còn gì để lưu luyến với thế giới đỉnh cao. Anh tìm đến nước Úc chỉ để thỏa mãn tình yêu với bóng đá, khi những tranh đấu, dối trá, nghi ngờ và phản bội đã mãi ở lại sau lưng.
»»
Arsenal muốn mua Drogba12:2 12/9/2012
The Gunners vừa gây sốc khi tuyên bố muốn mua “Voi rừng”.
»»
Del Piero, "Beckham của người Úc"15:44 7/9/2012
Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ thời khắc mà cựu Chủ tịch IOC Juan Antonio Samaranch thông báo Sydney sẽ là nước chủ nhà của thế vận hội Olympic 2000, mới có một sự kiện thể thao trọng đại đến vậy tại Australia. Đó là sự xuất hiện của Alessandro Del Piero tại Sydney FC.
»»
Del Piero gia nhập Sydney: Bóng lăn vạn dặm để tâm hồn được bình yên9:46 7/9/2012
Nụ cười “chết người” và những bàn thắng đẹp như vẽ của anh đã bay đi khắp thế giới, làm tan chảy mọi trái tim và tạo nên một biểu tượng vĩnh cửu của sự hào hoa trong bóng đá, nhưng lần đầu tiên sau gần 2 thập niên, tài sản vô giá ấy không còn là của riêng nước Ý và thành phố công nghiệp Turin nữa. Cách đó hơn vạn dặm, Alessandro Del Piero bắt đầu cuộc phiêu lưu mới cùng Sydney FC, một cách hoàn toàn thanh thản và có lẽ chẳng còn gì nuối tiếc về những gì đã qua.
»»
Biếm họa: Del Piero khoái "chuột túi" hơn "chuột thường"8:15 7/9/2012
Huyền thoại của Juventus, Alessandro Del Piero đã quyết định ký hợp đồng “dưỡng già” có thời hạn 2 năm với FC Sydney hôm thứ Tư.
»»

Trang:
«678910111213141516»
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem