20h25 ngày 25/1, Nhật Bản vs Hàn Quốc: Trận cầu ma11:25 25/1/2011
Bao năm qua đây vẫn là trận chung kết trong mơ, trận derby châu Á tại chung kết Asian Cup chưa một lần trở thành sự thật. Và lần này cũng vậy…
>> 23h25 ngày 25/1, Uzbekistan vs Australia: Cơ hôi cho Socceroos
>> Bán kết Asian Cup 2011: Châu Á đa tính cách
>> Vòng bán kết hứa hẹn đầy hấp dẫn
>> “Ông 100” Park Ji Sung
 |
| Nhật Bản (áo xanh) và Hàn Quốc sẽ làm nên 1 trận derby châu Á vô cùng kịch tính? |
Thực ra, trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn, Hàn Quốc và Nhật Bản từng 2 lần gặp nhau ở trận chung kết, nhưng đó chỉ là tại giải vô địch Đông Á. Tuy nhiên, hai trận đấu lịch sử đó đều diễn ra cách đây khá lâu (1992 và 1997). Cả châu Á cứ chờ đợi một trận chung kết thực sự giữa hai nền bóng đá hùng mạnh nhất, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc cứ tránh mặt nhau như lời phán xét khắc nghiệt của định mệnh. Và tại Qatar, tưởng như 2 đại gia này đã có thể hẹn nhau ở trận đấu cuối khi cách sắp xếp vòng bảng tạo cơ hội cho họ đi đến tận cùng. Nhưng rồi sự xuất hiện của Australia đã làm hỏng hết. Hàn Quốc dù bằng điểm với đội bóng đến từ châu Đại dương, nhưng phải chịu đứng thứ 2 vòng bảng vì kém hiệu số. Vậy là một lần nữa, châu Á có thể coi trận chung kết Nhật Bản - Hàn Quốc là “trận cầu ma”, giống như trận đấu giữa Đức và Brazil tại các kỳ World Cup vậy (Đức và Brazil mới lần đầu gặp nhau tại trận chung kết World Cup 2002 tổ chức tại… Nhật Bản và Hàn Quốc).
Nói về phong độ cũng như thành tích của họ có lẽ là chuyện thừa, bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, cuộc đấu tay đôi giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Nhật Bản đều cực kỳ căng thẳng, mang đậm ý nghĩa của một trận derby khắc nghiệt và cân bằng gần như tuyệt đối. Đây sẽ là cuộc đọ sức rất đáng xem giữa hai tiền vệ hay nhất châu Á hiện nay: Kagawa và Park Ji Sung, những người đang vang danh tại Bundesliga và Premiership. Họ chính là linh hồn của đội bóng và luôn thể hiện đẳng cấp trong thời điểm quyết định. Bên cạnh cuộc đấu này, cũng sẽ có cuộc gặp gỡ khác rất đáng chú ý, đó là nơi hội tụ của những người đã và đang tỏa sáng tại Bundesliga. Phía Nhật Bản có Kagawa - nhân tố chính giúp Dortmund độc tôn tại Đức và Uchida, Hasebe. Còn phía Hàn Quốc có Son Heung Min, thần đồng mới 18 tuổi, người phá tan hàng thủ trứ danh của Chelsea giúp Hamburg đánh bại ĐKVĐ Premiership trong trận giao hữu đầu mùa (2-1). Ngoài ra còn Cha Du Ri, con trai huyền thoại Cha Bum Kun của Frankfurt, cầu thủ có thể đá cả hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo và có thời gian dài chơi tại Bundesliga, được mệnh danh là “tia chớp” khi cách đây 3 năm từng là cầu thủ chạy nhanh nhất Bundesliga.
Trước giải này, Nhật Bản và Hàn Quốc từng đá giao hữu với nhau và hòa 0-0. Hai trận chung kết giải vô địch Đông Á giữa họ cũng đều phải phân thắng thua trên chấm luân lưu 11 mét (Nhật Bản đều thắng). Nếu coi đó là cái dớp, Hàn Quốc sẽ hòa và Nhật Bản lại thắng trên chấm luân lưu…
Thông tin xung quanh:
Nhật Bản: Yoshida treo giò
Đội hình dự kiến:
Nhật Bản: Kawashima, Uchida, Inoha, Nagatomo, Konno, Hasebe, Endo, Maeda, Honda, Kagawa, Okazaki
Hàn Quốc: Jung Sung Ryong, Lee Young Pyo, Lee Jung Soo, Hwang Jae Won, Cha Du Ri, Lee Yong Rae, Ki Sung Yueng, Park Ji Sung, Lee Chung Yong, Dong Won Ji, Ja Cheol Koo
Dự đoán: 1-1 (Nhật Bản thắng luân lưu)
>> 23h25 ngày 25/1, Uzbekistan vs Australia: Cơ hôi cho Socceroos
>> Bán kết Asian Cup 2011: Châu Á đa tính cách
>> Vòng bán kết hứa hẹn đầy hấp dẫn
>> “Ông 100” Park Ji Sung
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
19/06/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
19/06/2013
...
lượt xem
|
|
|