SHB. Đà Nẵng khởi động cho AFC Cup 2010: Biển đâu quá rộng11:9 23/2/2010
Chiều qua, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã lên đường sang Thái Lan chuẩn bị đá trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại bảng H AFC Cup 2010 với đối thủ Cảng Thái Lan vào chiều mai (24/2). Trước giờ lên đường, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định: “Gặp bất cứ một đội bóng nào của Thái Lan cũng khó khăn nhưng SHB Đà Nẵng xác định phải giành ít nhất một điểm lận lưng…”
>> Bốc thăm AFC Cup 2010: SHB.ĐN tiếp tục không may
>> AFC Cup 2010: Bình Dương đi dễ, Đà Nẵng khó về
>> Dư âm thất bại của SHB.ĐN: Nhìn lại mình
Cảng Thái Lan đang giữ Cúp Quốc gia Thái Lan nhưng trên thực tế, đối thủ của Đội bóng sông Hàn không được giới chuyên môn đánh giá cao. Với thực lực và phong độ của SHB Đà Nẵng hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể tin tưởng các học trò sẽ giành được kết quả có lợi trên đất khách.
Mùa này, SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu thành tích rõ ràng, chứ không như trong quá khứ mắc căn bệnh chung của các CLB Việt Nam - sợ phải hướng mình ra biển lớn. Với vị thế của nhà vô địch “tuyệt đối”, SHB Đà Nẵng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng đủ tầm ngang ngửa với các đội bóng trong khu vực. Nếu không nói quá, đội chủ sân Chi Lăng chủ động thua Muangthong United trong trận tranh vé vớt AFC Champions League là hợp lý, bởi đấu trường này có lẽ vẫn còn quá sức với các đội bóng Việt Nam. Việc lãnh đạo SHB Đà Nẵng chủ động rút lui là điều hợp lý… Thế nên nhận định SHB Đà Nẵng đá AFC Cup không phải là cánh én nhỏ hòa mình giữa biển rộng mênh mông. Tầm và lực của Đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể biến kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà trở thành hiện thực.
 |
| SHB.ĐN đang quyết tâm rất cao - Ảnh: Đức Cường |
Cuộc đối đầu với Cảng Thái Lan chiều mai, SHB Đà Nẵng có thể gặp khó khăn vì vắng một vài trụ cột: Hậu vệ trái Văn Học bị tai nạn giao thông trong Tết, khiến anh phải nghỉ ít nhất một tháng, “nhà thiết kế” Nguyễn Rogerio cũng phải ngồi ngoài vì dính thẻ. Nếu trung vệ Hải Lâm không kịp hồi phục chấn thong, thì hàng thủ của Đội bóng sông Hàn cũng sẽ giảm đi sự chắc chắn, khi Cao Cường còn nhiều pha xử lý thiếu tỉnh táo. Tuy nhiên, Cảng Thái Lan chưa phải là đối thủ quá tầm, khi hầu hết những trụ cột như Sarayoot, thủ môn Kittisak… không còn đỉnh cao phong độ.
“Với SHB Đà Nẵng, một khi đã vào cuộc chơi thì xác định “chiến” hết mình. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu đầu tay với Cảng Thái Lan. Cái khó nhất là chúng tôi không biết nhiều thông tin về đối thủ… Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là giành 3 điểm để tạo đà cho những trận đấu tới”. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.
SHB Đà Nẵng chỉ có thể đưa sang Thái Lan 2 ngoại binh là Merlo Gaston và Nicolas Hernandez, do Nguyễn Rogerio không thể có mặt vì đã nhận thẻ đỏ trong trận play-off với Muangthong United.
Bầu Hiển đã treo thưởng lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Theo đó, nếu giành chiến thắng trên sân Cảng Thái Lan trong trận ra quân ở AFC Cup 2010, SHB Đà Nẵng sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|