BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Ra ngõ gặp núi1:10 9/3/2005
Đã 13 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam thu hoạch gì ở đấu trường châu Á? Một sân chơi quá sức và quá tốn tiền, một cuộc chơi cho phải phép và đúng với thủ tục của một nhà vô địch... Chưa có thu hoạch nào đáng kể về chuyên môn. Đấy cũng là lý do vì sao người hâm mộ không mặn lắm với việc xuất tướng của cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Hoa Lâm Bình Định trên đấu trường Champions League...
»»
AFC Champions League 2005: Khởi động9:21 9/3/2005
Hơn 3 tháng sau trận chung kết AFC Champions League 2004, một mùa giải mới sẽ lại bắt đầu với lượt trận đầu tiên diễn ra trong ngày hôm nay (trừ trận đấu sớm giữa Al Zawraa và Al Ahli vào đêm qua 08/03). 14 cặp đấu diễn ra từ Đông sang Tây, hứa hẹn sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ (vốn là đặc điểm của bóng đá châu Á).
»»
HAGL và HL.BĐ trước lượt trận mở màn AFC Champions League 20051:12 8/3/2005
Đó vẫn luôn là câu hỏi được đặt ra mỗi khi các CLB Việt Nam chuẩn bị bước vào cuộc chiến tại đấu trường châu lục. Nhưng hỏi thì cứ hỏi vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng ai lạ gì câu trả lời. Đơn giản là bởi, với thực lực của BĐVN, với đẳng cấp của đối thủ, chúng ta cũng chẳng nên chờ đợi điều gì cao siêu, ngoại trừ việc mưu cầu vượt qua chính mình, chứ không phải là vượt qua đối thủ.
»»
Giải vô địch Futsal châu Á lần 7 –2005: Việt Nam ở bảng F cùng Iraq8:8 5/3/2005
Chiều qua, BTC giải đã họp và bốc thăm chia bảng tại khách sạn Rex (TPHCM) dưới sự điều hành của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á Peter Velappan. Tham dự có 24 đội của các quốc gia và vùng lãnh thổ chia thành 6 bảng (mỗi bảng 4 đội), chọn 6 đội nhất bảng và 2 đội nhì có thành tích cao nhất vào vòng 2.
»»
AFC Champions League: Chiếc áo quá khổ với người Đông Nam Á?10:49 4/3/2005
AFC Champions League 2005 là năm thứ 3 liên tiếp, Đông Nam Á (ĐNA) được tham dự sân chơi này. Nhưng những gì mà ĐNA làm được lại chẳng là bao, thậm chí còn đủ để thừa nhận thực tế rằng, AFC Champions League (hay đúng hơn là đẳng cấp châu lục) vẫn còn quá sức chịu đựng của ĐNA.
»»
Sự chuẩn bị cho hành trình đầy khó khăn11:23 2/3/2005
Dù không xem nhẹ mặt trận AFC Champions League vốn nằm ngoài tầm với của bóng đá Việt Nam, nhưng lực lượng các CLB hiện nay không được dư thừa như những CLB chuyên nghiệp các nước khác ở châu lục. Chỉ gói gọn 25 cầu thủ, thực tế thì đủ yêu cầu đáp ứng chuyên môn nhưng khi không đến 20 người là trở ngại lớn với cả HA.GL lẫn HL.BĐ trong những ngày tới.
»»
HL.BĐ và cơ hội "vượt vũ môn"9:30 24/2/2005
Lần thứ 2 đội bóng đất Võ có cơ hội tham dự AFC Champions League. Mùa giải trước, một phần do các đối thủ trong bảng quá mạnh, một phần do BLĐ không xác định đây là đấu trường chính nên Bình Định ngậm ngùi kết thúc với vị trí chót bảng G và không để lại ấn tượng đặc sắc nào.
»»
Shenzhen Jianlibao: Cũng chỉ là lót đường?9:29 24/2/2005
Nằm dưới sự bảo trợ của Công ty đầu tư Bắc Kinh Huizhong Tianheng, Shenzhen Jianlibao là một thế lực mới nổi trong làng bóng đá Trung Quốc. Chỉ cách đây vài năm, chẳng mấy người nhắc đến đội bóng này bởi thực ra họ không thể so sánh với những người khổng lồ như Thạch Đức Đại Liên, Thân Hoa Thượng Hải hay Quốc An Bắc Kinh về mặt thành tích.
»»
Chân dung đối thủ của HAGL tại AFC Champions 2005: Suwon Samsung Bluewings - Đại gia sứ Hàn10:38 23/2/2005
Trong những năm gần đây, fan hâm mộ Hàn Quốc luôn coi thủ môn Lee Woon-jae là một thần tượng. Anh từng trở nên nổi tiếng sau khi góp công lớn trong chiến dịch World Cup 2002 cùng ĐTQG.
»»

Các tin đã đưa:
Trang:
«5678910
0 sao
Cập nhật: 18/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 18/06/2013
... lượt xem