Tâm & Lực14:31 1/2/2010

Những ai không theo dõi 90 phút thi đấu tại sân Chi Lăng hẳn có thể đặt câu hỏi về tham vọng của SHB Đà Nẵng tại đấu trường AFC Champions League. Bởi tỷ số thua trắng 0-3 trên sân nhà dễ khiến người ta nhớ lại rằng, cũng chính Đà Nẵng từng tạo nên kỷ lục buồn (thua 0-15) tại đấu trường này cách đây vài năm.

>> Dư âm thất bại của SHB.ĐN: Nhìn lại mình
>> Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong


Nhưng thực tế không phải vậy. Bởi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã làm hết sức. Vấn đề chỉ là tâm thì có nhưng lực lại không.

Đến đây thì người ta lại đặt ra một câu hỏi khác. Có đúng là SHB.ĐN dưới hẳn một tầm so với Muangthong? Và có đúng là họ không thể làm gì để san lấp cái cách biệt xa vời vợi ấy (ít nhất là về mặt tỷ số)?

Thực tế thì SHB.ĐN không thể hiện đúng tầm vóc của mình. Bởi lối chơi quen thuộc mà họ từng sử dụng để đàn áp cả V-League 2009 đã không hiện hữu nữa, hoặc nếu có thì lại chưa đủ sắc bén như nó vốn thế. Dường như, có chút gì đó mất tự tin ở SHB.ĐN trong lần đầu ra sân chơi châu Á của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức mất tự tin khi lần đầu ra sân chơi châu lục – Ảnh: Minh Tuấn

Nhưng thế thì cũng hợp lý thôi. Bởi ĐKVĐ V.League vẫn là một tập thể trẻ, tài năng nhưng chỉ mới vừa qua mức tiềm năng, chứ chưa khẳng định được vững chắc. Và dường như, người Đà Nẵng cũng chưa làm tất cả những gì có thể để tăng thêm chất, bản lĩnh cho tập thể ấy.

Bằng chứng cụ thể là SHB.ĐN im hơi lặng tiếng trong kỳ chuyển nhượng, dù gánh nặng ở mùa giải 2010 lớn hơn cách đây 1 năm rất nhiều. Thực trạng ấy khiến người ta cảm thấy khó lý giải, bởi SHB.ĐN đã hơn một lần nói rằng họ muốn dự AFC Champions League, nhưng phương tiện để hoàn thành mục tiêu thì lại không được cung cấp đầy đủ.

Bây giờ thì SHB.ĐN sẽ chỉ dự AFC Cup. Ở sân chơi này, cơ hội thành công của họ lớn hơn nhiều. Nhưng với những động thái đầu tiên của mùa giải thua cả hai trận (Siêu Cúp Quốc gia và AFC Champions League), chưa ai dám chắc, liệu Đội bóng sông Hàn có đủ lực để chiến đấu hết mình AFC Cup như B.BD cách đây 1 năm hay không?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tâm & Lực
Gerard sẽ tới Real đó các bạn..lúc đó với tư cách là HLV...
Được gửi bởi: linh
Địa chỉ email: anhzai_totbung2345@yahoo.com
Gửi lúc: 22:53 01/02/2011
 
Bình luận:Tâm & Lực
còn sân chơi AFC trước mắt kìa , nếu SHB có tâm và có lực thực sự thì hãy thể hiện đi. Cầu cho muangthong thất bại trong trận kế tiếp để xuống chơi AFC , khi đó cơ hội khẳng định lại vị thế của thầy trò Huỳnh Đức sẽ còn . Tóm lại , ĐN có vì VN không thì vẫn còn cơ hội thể hiện
Được gửi bởi: nqbk
Gửi lúc: 15:39 01/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem