Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong19:51 31/1/2010

Dù là đội chủ nhà, dù Huỳnh Đức đã sử dụng tất cả những “hảo” thủ của mình để quyết tâm giành một trận thắng nhưng đúng là Muang Thong quá mạnh khi dễ dàng giành thắng lợi 3-0 trên sân Chi Lăng...

>> SHB Đà Nẵng: Muốn thắng nhưng vẫn phải tính!
>> Vòng sơ loại AFC Champion League 2010: SHB Đà Nẵng quyết tâm chiến thắng


Trước một Muang Thong quá xa lạ và được đánh giá cao hơn, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định chọn lối đá thấp với 5 tiền vệ là Quốc Anh, Thanh Phúc, Thanh Hưng, Nguyễn Rogerio và Nguyên Sa. Trong đó, Rogerio đá cao trong vai trò hộ công cho Merlo S. Gaston ở hàng công. Bộ tứ hậu vệ vẫn là Văn Học, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng.

Muang Thong lấn lướt hoàn toàn trước SHB Đà Nẵng

Muang Thong đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. HLV Rene sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với hai tiền đạo Kouako(13) và T. Winothai(14) trên hàng công.

Với đội hình quá đồng đều, Muang Thong nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút thứ 5, A. Thummanam (20) đưa bóng vào lưới Đức Cường nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị.

Trái với lối chơi thanh thoát của đối thủ, SHB Đà Nẵng vào trận rất rối. Dường như họ bị “run” trước một Muang Thong sở hữu lối chơi chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Có lẽ lần đầu tiên ra đấu trường quốc tế nên các học trò của Lê Huỳnh Đức bị khớp. Lối đá tấn công biên vốn là sở trường của họ bị cuốn theo đối thủ.

Phút 16, Muang Thong tổ chức phản công nhanh bên cánh phải. Kouakou tạt ngang vào trong cho Thommanam đánh đầu loại thủ môn Đức Cường nhưng trung vệ Phước Vĩnh đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho đội nhà.

Sơ đồ 4-5-1 của SHB Đà Nẵng không thể tạo ra đột biến trước một Muang Thong chơi quá đỉnh đạc. Huỳnh Đức quyết định tung tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào sân thay cho Nguyên Sa. Đội bóng sông Hàn trở lại với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Nhiều người rất kỳ vọng vào tài năng trẻ này nhưng tiếc là Tuấn không thể hiện được nhiều. Có lẽ, trước một trận đấu lớn, áp lực của khán giả thì sự non nớt về kinh nghiệm đã làm Tuấn bối rối.

Cơ hội tiến xa của SHB Đà Nẵng coi như đã chấm dứt

Chơi trên chân và bàn thắng đến với Muang Thong chỉ là vấn đề thời gian. Phút 33, từ pha đá phạt của P. Choeichiu, P. Wangsa bật cao đánh đầu, bóng khẽ chạm trước khi làm tung lưới thủ môn Đức Cường.

Những phút cuối hiệp một, đội chủ nhà tràn lên tấn công và liên tiếp có những pha hãm thành nguy hiểm. Tiếc là Merlo, minh Tuấn và Thanh Phúc không thể ghi được bàn thắng. Ngược lại, Muang Thong tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh từ trung lộ. Cũng xuất phát từ một tình huống như thế ở phút 45, Kouakou sữa bóng đẳng cấp vào góc xa buộc Đức Cường phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Vào hiệp hai, khi mà chủ nhà Đà Nẵng chưa kịp điều chỉnh thế trận thì họ phải chịu tổn thất lực lượng sau khi Văn Học nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 50. Trong khi đó, Muang Thong vẫn duy trì lối đá tấn công. Khung thành thủ môn Đức Cường liên tục đặt trong tình trạng báo động.

Dù rất cố gắng dâng cao tấn công nhưng SHB Đà Nẵng vẫn tỏ ra lép vế trước đối thủ. Minh Tuấn, Merlo thỉnh thoảng có cơ hội nhưng họ lại vô duyên. Rogerio miệt mài như một chú ong thợ nhưng quá nóng nảy đã phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân phút 88.

Phút 81, Kouakou một lần nữa thể hiện đẳng cấp bằng pha đột phá vào trung lộ và tung cú sút chân phải, bóng đập cột dọc bay ngược trở ra để J. Kaewprom đá bồi, ấn định tỷ số đậm đà 3-0 cho Muang Thong.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng thất bại của SHB Đà Nẵng hôm nay một phần do quân của họ còn quá trẻ lại, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều. Trong khi đó, HLV Rene tỏ ra rất hạnh phúc với chiến thắng. “Muang Thong đã đá một trận rất tốt và việc giành chiến thắng cũng không phải quá bất ngờ. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng là một đội bóng sở hữu lối chơi tấn công rất ấn tượng, nhất là sự nhiệt tình của tiền đạo Merlo”.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
Đà Nẵng , Đà Nẵng !!!! Người hâm mộ việt nam đã quá quen với đội bóng này với cách chơi bóng với những giải quốc tế . Họ đã thật sự tung 100% sức của mình ở giải đấu châu lục chưa , xin thưa tôi chưa thấy , đã nhiều lần đà nẵng đã cho NHM việt nam hy vọng với 1 đội hình mạnh nhưng đâu lại vào đấy , họ tự thua ( với lí giải ko đủ sức kham nhiều giải ), thua C1 họ cũng sẽ về sớm ở AFC cup thôi , Hãy trông chờ vào Bình Dương .
Được gửi bởi: tankiem
Gửi lúc: 10:23 01/02/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
nói thật là đã năng ko đủ trình độ mà so tài ra châu lục.có chăng là Bình Dương thôi.tôi nghĩ việt nam nên học tập nước ngoài thôi đầu tư và đầu tư thế bóng đã mới pt đc.chứ cứ khư khư ta là vô đối "hơn đc Lào,Campuchia" thì hỏng
Được gửi bởi: AHXD
Gửi lúc: 05:56 01/02/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
tôi là người xem trận đấu này, ĐN thua toàn diện nhưng hok thể nhắc tới 4 ngoại binh của Muangthong wa hay, sự vượt trội ngoại binh đã làm nên trận thắng này
Được gửi bởi: quang
Gửi lúc: 22:27 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
Phải có mặt trên sân mới thấy hối tiếc là đã mất thời gian.Thực sự là ĐN đá như 1 đội bóng phường,cả trận chẳng mấy khi có pha bóng phối hợp mạch lạc.Muangthong không quá xuất sắc cũng dễ dàng kiếm được 3 điểm.Kiểu này tôi sẽ cho con theo nghiệp bóng đá;đá như DN mà cầu thủ cũng kiếm được vài chục chai 1 tháng thì đúng là quá thơm!
Được gửi bởi: mrcuong danang
Gửi lúc: 22:20 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
Đã nhiều lần Đà nẵng tham dự AFC Cup, nhừng lần nào cũng thua đậm,chán lắm,Tôi rất hy vọng giải VĐQG của chúng ta mạnh, để tiến ra khỏi cấp độ khu vực, mà vươn tới cấp độ châu lục,chỉ cần chơi hay ở giải châu á thôi là đủ, nhưng thất vọng lắm.khi nghe tin Đà Nẵng dành ngôi Vô Địch Quốc Gia, tôi cảm thấy buồn lắm, vì họ luôn luôn thua đậm ở giả AFC, mà thua cả nhưng câu lạc bộ ở khu vực mới chán, V-League nổi danh là hấp dẫn nhất khu vực, nhưng cái cách Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam tham dự AFC thật là xấu hổ, gây dựng được tiếng vang thì khó, nhưng bại hoại thì chỉ trong 1 ngày.Tôi chỉ thích Bình Dương vô địch V-League thôi, vì họ còn xứng tầm,lâu lâu còn khiến cho các đội bóng đại gia ở Châu Á lênh đênh, còn Đà Nẵng thì về quốc đất làm ruộng cho rồi...xấu hổ quá đi thôi, vô địch V-League để làm gì...lần nào cũng thua đậm.
Được gửi bởi: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ email: mrthanh1810@yahoo.com
Gửi lúc: 22:19 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
cầu thủ Đà Nẵng còn trẻ nên khó lòng tiến xa ở sân chơi châu lục ,ở VN tuy có nhiều clb mạnh nhưng chỉ có Bình Dương là đủ đẳng cấp để thi đấu quốc tế
Được gửi bởi: kopnhep
Gửi lúc: 22:15 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
bóng đá Việt Nam sắp tuột lại sau lưng Thái Lan,họ đang nâng cấp câu lạc bộ bằng cách mở cửa cho ngoại binh và chịu khó bung tiền,nên nhớ nền kinh tế của họ mạnh hơn ta nhiều,họ tìm kiếm tài năng từ các trường học với số lượng nhiều còn Việt Nam thì tìm cầu thủ theo năng khiếu thì không thể sánh bằng,huấn luyện viên của họ được đưa đi đào tạo ở các nước phát triển theo cách của Hàn Quốc chứ không như huấn luyện Việt Nam huấn luyện không có khoa học mà chỉ theo kinh nghiệm có bao nhiêu dạy bấy nhiêu,cầu thủ Việt Nam không thể tiến bộ vì các HLV giỏi ở nước ngoài ko thể nào có chổ đứng vì những bài tập nặng nhoc thì sẽ bị cầu thủ tẩy chay,đành xách gối ra đi
Được gửi bởi: Nguyễn Đăng Khoa
Gửi lúc: 21:02 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
Đà Nẵng đá dù là C1 hay C2 cũng yếu, không hy vọng nhiều. Việt nam chỉ có Bình Dương là đủ chuyên nghiệp và chiều sâu để đá châu lục thôi. Hy vọng Bình Dương tiếp tục chiến thắng, mong ĐN hãy học BD nhanh hơn chứ đừng mãi như vậy.
Được gửi bởi: Quốc Việt
Gửi lúc: 20:52 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
Tôi không hề bất ngờ khi biết tin này ! Có điều là những nhà báo VN dường như không dám nhìn vào sự thật là Đà Nẵng không thể so với Muang Thong ! Đội hình hai đội chênh lệch quá nhiều , báo chí VN đang tự dối mình bằng cách dự đoán Đà Nẵng sẽ thắng mà không có nhiều cơ sở chắc chắn !
Được gửi bởi: Nguyễn Minh Khang
Gửi lúc: 20:42 31/01/2010
 
Bình luận:Vòng sơ loại AFC Champion League: SHB Đà Nẵng bại trận nặng nề trước Muang Thong
khi DN đại diện cho BDVN tham gia đấu trường C1 châu á thì tôi đã lường trước khả năng thất bại rất lớn rồi, Cơ bản DN không có quyết tâm và cái đầu lạnh khi ra sân chơi lớn ( Điểm này chỉ có ở HAGL, DTLA, Becamex BD ) mà chỉ lần quẩn ở giải VDQG mà thôi, CHÁN ?.
Được gửi bởi: phúc
Gửi lúc: 20:35 31/01/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem