B.Bình Dương tự tin, Kiatisak e ngại7:26 25/9/2009
Sau trận lượt đi trận bán kết Cúp AFC với Chonburi (Thái Lan), các cầu thủ B.Bình Dương chỉ dành vài ngày nghỉ ngơi rồi trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tái đấu ở lượt về vào ngày 30/9...

>>
B.Bình Dương: Phía sau bước tiến lịch sử
>>
Cúp C2 châu Á: Bình Dương buộc Chonburi FC chia điểm


Trận hòa 2-2 ở lượt đi, giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu Một có khá nhiều lợi thế. Với hai bàn thắng có được trên sân khách, họ chỉ cần một kết quả hòa 0-0 hay 1-1 ở trận lượt về tới đây, là đủ để vượt qua Chonburi, giành quyền đi tiếp.

B.Bình Dương (phải) tràn đầy tự tin trước trận tái đấu với Chonburi. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Mặt khác, trong cuộc tái đấu này, B.Bình Dương còn có một lợi thế cực kỳ lớn là sân nhà với 30 nghìn chỗ ngồi. Những thể hiện tích cực của đội ở trận lượt đi, chắc chắn sẽ tạo nên sức hút rất lớn đối với các CĐV xứ Gốm ở trận lượt về. Chẳng thế mà ngay từ lúc này, BTC đã tính đến phương án bán vé, thay vì mở cửa tự do để giảm tải cho sân Gò Đậu. Còn HLV trưởng Chonburi, Kiatisak thì e ngại mà cảnh báo các học trò của ông: “Với kinh nghiệm thi đấu ở V.League, tôi biết rằng B.Bình Dương rất mạnh mỗi khi được chơi trên sân nhà. Đối đầu với họ ở Gò Đậu là một thách thức cực kỳ lớn”.

Bên cạnh đó, người ta đang chứng kiến một không khí khá lạc quan ở đội bóng này. Việc chơi trên chân các cầu thủ Thái ở trận lượt đi, mang lại sự tự tin rất lớn cho người Bình Dương. Những khoản hứa thưởng khổng lồ cho chiếc vé đi tiếp càng tăng thêm sĩ khí cho “đoàn binh” đất Thủ. Còn với lãnh đạo đội, họ đã tính tới việc tìm hiểu... đối thủ ở vòng bán kết.

Dẫu vậy, B.Bình Dương cũng có những điều để lo lắng cho trận đánh lượt về với Chonburi. Thể lực kém khiến họ để vuột mất chiến thắng trên sân khách ở trận lượt đi. Thế nhưng, để khắc phục điểm yếu này lại không phải việc của ngày một, ngày hai. HLV phó Nguyễn Minh Dũng cho biết: sau trận lượt đi, một số trụ cột của đội bị mất sức. Chưa kể, Hoàng Vương bị đau nhẹ và Quang Thanh gặp vấn đề về gót chân.

Một vấn đề khác cũng được bộc lộ ở trận đấu trên đất Thái là cặp trung vệ. Trung vệ Osita không làm người ta quên được Như Thành. Dù có thể hình và thể lực tốt, nhưng “ngoại binh” này lại thiếu khả năng phán đoán và những cú cản phá quyết liệt. Trong khi đó, đối tác của anh, trung vệ Helio lại chơi không đạt yêu cầu. Gia cố cặp trung vệ này để có một hàng thủ vững chắc tiếp đón Chonburi, sẽ là một bài toán mà HLV trưởng B.Bình Dương Mai Đức Chung phải tìm lời giải. Nên nhớ rằng đội bóng Thái Lan chỉ có một cửa thắng để giành quyền đi tiếp nên họ sẽ tấn công mãnh liệt ở trận lượt về. Điều này dự báo về một cuộc đối đầu rất vất vả đối với tuyến phòng ngự của B.Bình Dương.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:B.Bình Dương tự tin, Kiatisak e ngại
Tôi Hy vọng Becamex Bình Dương không chơi kiểu phòng ngự tieu cực.
Chúng ta có thể thắng Chonburi không nên chơi phòng ngự, kết quả của phòng ngự tiêu cực là tiêu tùng
B.BD cố lên
Được gửi bởi: Lại Văn Thọ
Địa chỉ email: petertho87@yahoo.com
Gửi lúc: 20:27 29/09/2009
 
Bình luận:B.Bình Dương tự tin, Kiatisak e ngại
phải nói là tác giả quá cẩu thả trong cách viết...đây hình như khô ng phải lần dầu đâu..
Được gửi bởi: tran dinh huy
Gửi lúc: 10:58 25/09/2009
 
Bình luận:B.Bình Dương tự tin, Kiatisak e ngại
Tôi nhớ đá hôm đó cặp trung vệ của Bình Dương là Osita và số 17 mà. Chắc Bình Dương thay đổi số áo cầu thủ mà quên thông báo hả?!
Được gửi bởi: fanhammo
Gửi lúc: 08:33 25/09/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem