Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”18:53 15/3/2010

(BongDa.com.vn) - Mặc dù Quỷ đỏ vẫn có cho mình một phong độ tốt và khả năng bứt phá mãnh liệt trong thời gian gần đây nhưng “Máy sấy tóc” không vì thế mà tự mãn.

Theo như Sir Alex thì United cần cố gắng từng trận và không thể lập lại sai lầm như hồi đầu mùa để rồi phải rượt đuổi khó khăn. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Scotland cũng cho biết ông không dè chừng Chelsea mà thay vào đó là chuyển hướng chú ý sang đại kình địch lâu năm Arsenal.

Dè chừng Arsenal là không thừa. Ảnh: Getty.

Với việc Pháo thủ đang có phong độ cực cao, giành được chuỗi năm trận thắng liên tiếp tại Premier League khiến Sir Alex Ferguson tin tưởng đội bóng của thủ đô London này mới chính là đối thủ cạnh tranh chức vô địch đáng gờm nhất với Manchester United mùa giải này chứ không phải The Blues.

“M.U vẫn sẽ tự cho mình quyền quyết định tới chức vô địch năm nay bởi chúng tôi vẫn còn trận đấu với Chelsea tại Old Trafford. Trong khi đó, Arsenal thì cũng đang cho thấy phong độ vô cùng ấn tượng và họ thật sự là đối thủ mà tôi lo ngại nhất ở thời điểm này. Thêm vào đó là việc Wenger hoàn toàn không phải lo lắng với việc chạm trán với những đối thủ rắn mặt nhất. Quả thật cần phải để ý Arsenal nếu như chúng tôi không muốn rơi vào thế trở tay không kịp.” Sir Alex phân tích.

Mai Hương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
Đúng là fan Áenal, ngài Alex vừa khen cái đã phỗng mũi. Đó là chiêu cũa ngài Alex đó các cậu,. Hahahahaaa
Những phát biểu này thường những đứa trẻ nghe xong tưởng mình giỏi đá sẽ không ra gì nữa.
Được gửi bởi: Duc Thuan
Gửi lúc: 22:03 15/03/2010
 
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
MU hãy đá thắng liverpool và chesea rồi hãy nói nếu không thắng được thì xin phép Arsenal về đích trước nhe .Arsenal vô địch!
Được gửi bởi: canh
Gửi lúc: 21:54 15/03/2010
 
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
cuối mùa là biết ai mới là nhà vô địch mà.MU cùi bắp sẽ hết lên tiếng.
Được gửi bởi: nghia
Gửi lúc: 21:31 15/03/2010
 
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
đúng là arsenal lúc này đáng sợ thật, các cầu thủ đang vào phom cùng với sự trở lại của van Persi thì thật đáng sợ hơn nữa. Hiện tại đối với MU là nên chăm chút trong từng trận đậu, phải quyết thắng trước bất kì đối thủ nào dù là lớn hay nhỏ. Có như vậy thì MU chỉ việc ngồi rung đùi và chờ Arsenal xảy chân (điều này cũng dễ xảy ra lắm!). MU vô địch!!!!
Được gửi bởi: tangkiem
Gửi lúc: 21:18 15/03/2010
 
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
Khi người ta nói sợ ai đó thì có nghĩa là người ta vẫn mạnh hơn đội kia, và bạn đâu có thấy Asene Wenger nói sợ MU đâu, bởi đơn giản ông ấy quá sợ MU nên không nói được.
Được gửi bởi: vactre
Gửi lúc: 21:06 15/03/2010
 
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
Không phải sợ! Mà là "cần phải để ý". Năm nay là năm của đội nào thì con phải chờ! Không nói trước được! Nhưng tôi tin MU sẽ vô địch! Tôi là fan MU mà!
Được gửi bởi: vukhiem
Gửi lúc: 21:04 15/03/2010
 
Bình luận:Sir Alex vẫn lo ngay ngáy “Những đứa trẻ nhà Wenger”
Ah thế ah.Thôi thế được biết sợ là tốt rồi.Năm nay la năm của ARSENAL.Cũng giống MU năm vừa rồi thôi thua những trận cầu lớn tân dụng điểm tối đa trước các câu lạc bộ nhỏ và vô địch và năm nay la năm Ars sẽ làm được điều đó.Ars cố lên
Được gửi bởi: khiem_F4
Gửi lúc: 20:39 15/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem