Alex Ferguson hớn hở sau chiến thắng2:13 15/3/2010
Trả món nợ thua 0-3 trước chính Fulham ở trận lượt đi, Alex Ferguson hớn hở ra mặt. Đặc biệt là khi ông lại chứng kiến phong độ tỏa sáng của “học trò cưng” Rooney
>>Alex Ferguson chú tâm trẻ hóa lực lượng
>>Sir Alex tiếc vì không được chạm trán C.Ronaldo
>>Chấm điểm M.U-Fulham: “Người ngoài hành tinh” Rooney
Phát biểu trên Sky Sports, Alex Ferguson khen ngợi đội khách Fulham: “Đó là một đội bóng với nhiều cầu thủ rất có kinh nghiệm. Họ đã khiến chúng tôi khá vất vả ở hiệp 1 mặc dù giành được quyền kiểm soát bóng nhiều hơn”.
Tuy nhiên, theo khẳng định của chiến lược gia người Scotland thì bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 đã có ý nghĩa quyết định đến cục diện trận đấu: “Đó là một pha lập công đẹp mắt. Quan trọng hơn là nó đến đúng lúc đối phương tỏ ra lơ là nhất và nó mở ra cánh cửa giành chiến thắng cho chúng tôi”.
Nói về cuộc đua đến chức vô địch, Ferguson cho biết: “Chúng tôi có tỉ lệ bàn thắng/thua hơn 4 so với Chelsea nhưng hi vọng là cuối mùa giải con số này sẽ là 14”. Chiến lược gia này cũng tỏ ra cực kì vui mừng trước phong độ ấn tượng của Rooney người đã có 2 bàn thắng ở trận đấu này để nâng tổng số lần anh lập công tại Premier League lên con số 25 và 32 ở tất cả các giải đấu. “Rooney đã có 32 bàn thắng. Cậu ấy sẽ thách thức kỉ lục 42 bàn của Ronaldo cách đây 2 mùa giải. Rooney còn 8 trận tại Premier League và 5 trận tại Cúp châu Âu bởi thế nên khoảng cách 10 bàn không phải là không thể vượt qua”.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: