Tuần thi đấu quyết định của Liverpool: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng...10:16 12/3/2010

Những gì Liverpool thể hiện trong tuần tới sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích của họ mùa giải này. Trong 7 ngày, The Kop sẽ phải đương đầu với 3 thử thách.


>> Liverpool thua, Rafael Benitez vẫn tự tin
>> Liverpool “cấm” cầu thủ chỉ trích nhau
>> Quên đi thất vọng, Benitez tìm niềm vui ở Europa League

Đầu tiên họ tiếp “kẻ khốn cùng” Portsmouth trên sân nhà, sau đó là trận lượt về Europa League với Lille và cuối cùng là chuyến đi tới Old Trafford. Bất cứ thất bại nào cũng có thể khiến thầy trò HLV Benitez phải trả giá rất đắt.

Hiện tại, Liverpool chỉ còn lại 2 mục tiêu: góp mặt trong Top 4 Premiership và vô địch Europa League. Ở mục tiêu thứ nhất, The Kop đã rơi vào thế hạ phong so với Tottenham, Man City và Aston Villa. Nếu tiếp tục sẩy chân, thầy trò HLV Benitez khó có thể góp mặt ở Champions League mùa giải 2010/11. Về mục tiêu thứ hai, 90 phút trên sân Anfield vào ngày 13/9 sẽ đóng vai trò quyết định. Lúc đó, người ta sẽ biết liệu cuộc phiêu lưu tại Europa League của The Kop đã chấm dứt hay chưa.

Liverpool (áo trắng) sẽ phải đối mặt với 1 tuần cam go

Cả 3 trận đấu sắp tới đều không hề dễ dàng với The Kop. “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ khốn cùng liều thân”. Sau chiến tích quật ngã Milan với tổng tỷ số 7-2 ở vòng 1/8 Champions League, dĩ nhiên cũng chẳng ai muốn gặp M.U. Portsmouth không có phong độ cao, nhưng lại ở trong thế chân tường. Khi gặp phải những đối thủ kiểu này, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với The Kop. Ở lượt đi, Liverpool đã thất thủ 0-2 trước kẻ khốn cùng Pompey ở Fratton Park.

Thời gian qua, Portsmouth như một kẻ liều mạng, luôn chiến đấu với tinh thần không có gì để mất. Với lối chơi đó, đội bóng miền Nam đã lần lượt đánh bại Burnley và Birmingham (cúp FA). Liverpool cần đề cao cảnh giác trước cuộc đối đầu với Portsmouth vào cuối tuần này. Những trận đấu gần đây của Pompey đều diễn ra rất “nóng”, với vô số pha vào bóng không khoan nhượng. The Kop khá e ngại lối chơi này, bởi đôi chân mong manh của Torres giờ vẫn chưa lành
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tuần thi đấu quyết định của Liverpool: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng...
sẽ là chuyện bất ngờ nhất nếu liverpool vượt qua man xanh, aston villa hay tottenham để dự CL năm sau. Liverpool cùi bắp, cuối mùa gerrard sang inter, torres qua man xanh, liverpool lúc đó sẽ d0ặt mục tiêu gì nhỉ ?
Được gửi bởi: johnkhen
Địa chỉ email: johnkhen_88@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 11:42 12/03/2010
 
Bình luận:Tuần thi đấu quyết định của Liverpool: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng...
sau Arsenal tôi thích liverpool nhất .vì họ không kiêu ngạo như MU và che .nhưng mùa này nhìn liverpool đá mà thương cho họ.Benitez bất tài qua ,nếu là wenger thì chắc không có chuyện một suất dự C1 cũng khó khăn vậy .dù sao cũng chúc liverpool sẽ đạt được mục tiêu của mình .
Được gửi bởi: canh
Gửi lúc: 11:14 12/03/2010
 
Bình luận:Tuần thi đấu quyết định của Liverpool: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng...
công bằng mà nói thì dù thắng AC tỉ số đậm như vậy thì MU cũng nên cẩn thận Liv. Đây là đội bóng lớn, MU của chúng ta cần thi đấu tốt tất cả trận đấu chứ hiện giờ chúng ta không phải vô đối... MU vô địch
Được gửi bởi: TN_MU fan
Gửi lúc: 10:43 12/03/2010
 
Bình luận:Tuần thi đấu quyết định của Liverpool: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng...
Vấn đề của Liverpool là chiến thuật chứ không phải con người, vì nếu là con người thì không thể thua Wigan. Chiến thuật của Liverpool bây giờ các đội PL thuộc lòng như bàn tay.. Mà nói đến chiến thuật là nói đến ông Benitez, có vẻ vị HLV này đã hết chiêu và hết cả vận may..
Được gửi bởi: Huy
Gửi lúc: 10:30 12/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem