Từ Anh tới châu Âu: Premier League đang bị đe doạ11:35 10/3/2010
Trong số những điều mà Florentino Perez nhắc đến khi giành thắng lợi ở cuộc bầu cử Chủ tịch Real Madrid hồi mùa hè năm ngoái là, bất chấp việc chiếc cúp vô địch châu Âu đang nằm trong phòng truyền thống ở Barcelona, bóng đá Tây Ban Nha cần phải phá vỡ ưu thế của Premier League.
Perez chắc chắn đang nói về Champions League, thay vì là khía cạnh tài chính thường thấy. Vấn đề là trong ba mùa giải gần đây, Premier League có 3 trong 4 đại diện góp mặt ở mỗi vòng bán kết Champions League.
Trên thực tế thì giữa thất bại của Liverpool trước AC Milan trong trận chung kết năm 2007 và thất bại của Chelsea trước Barcelona vì luật bàn thắng trên sân khách ở bán kết hồi năm ngoái, cuộc chia tay của 4 đội bóng Anh tại Champions League đều là kết quả của những trận chiến nội bộ.
Đấy là một thành tích đáng tự hào, một thành tích mà Alex Ferguson, Rafael Benitez, Arsene Wenger và bất cứ HLV nào của Chelsea, đã làm được, với sự giúp đỡ từ… tiền.
Vì thế, một câu hỏi được đặt ra là trong thời điểm Arsenal và Chelsea cần phải lật ngược tình thế trước Porto (rạng sáng nay) và Inter (tuần sau), liệu Premier League sẽ tiếp tục duy trì được ưu thế trong một mùa giải mà nhóm bộ tứ gần như đứng yên, trong lúc các đối thủ của họ đều tiến lên.
Đứng yên? Vào lúc này thì câu hỏi đó thật nghi ngờ. Ngay cả việc Liverpool bị loại khỏi vòng bảng Champions League và gặp khó khăn ở Premier League được giải thích như là một sự cố, khó có thể cho rằng, Man United vẫn mạnh như khi họ từng lọt vào chung kết Champions League ở hai mùa giải vừa qua. Những tác động kinh tế đã ngăn cản họ bỏ ra một phần trong số tiền 80 triệu bảng nhận được từ vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo cho Real Madrid để tái đầu tư lực lượng và hệ quả là sau hai năm đạt phong độ đỉnh cao, đội bóng của Ferguson đang lộ rõ sự sa sút.
Thậm chí ngay cả khi Arsenal, Chelsea và Man United lọt vào tới vòng bán kết Champions League hồi năm ngoái, Wenger đã dự báo rằng, các vấn đề về kinh tế - đánh thuế thu nhập 50%, sự mất giá của đồng bảng Anh so với euro - sẽ khiến ưu thế của bóng đá Anh không còn duy trì được lâu. Hệ quả là trong khi Man City, nhờ sự hậu thuẫn từ Abu Dhabi, tiếp tục vung tiền trong mùa hè vừa qua, nhóm bộ tứ bắt đầu thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.
Và trong khi Arsenal, Chelsea, Liverpool và Man United gần như đứng ngoài thị trường chuyển nhượng, Roman Abramovich không còn dám chi mạnh như trước, các đội bóng của Tây Ban Nha và Italia là những người đầu tư nhiều nhất.
Real Madrid là một ví dụ điển hình - mua Alvaro Arbeloa, Raul Albiol, Xabi Alonso, Kaka và Karim Benzema, cùng với đó là Ronaldo, với số tiền lên đến hơn 200 triệu bảng. Barcelona cũng không tỏ ra thua kém khi kéo Zlatan Ibrahimovic từ Inter về theo bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng, đồng thời đẩy Samuel Eto'o tới Italia dưới thoả thuận trao đổi. Và Inter thì có được bộ ba Nam Mỹ Lucio, Thiago Motta và Diego Milito, khi Jose Mourinho muốn bù đắp cho sự non nớt về kinh nghiệm, đẳng cấp sau thất bại trước Man United ở vòng knock-out.
Tình trạng dậm chân tại chỗ của các CLB vì thế đã kéo theo những thất bại mà họ phải nhận ở Champions League - 7 thất bại trong 27 trận trước các đối thủ tại châu Âu, nhiều hơn cả hai mùa giải qua - và thậm chí là ở cả Premier League. Nếu như nhóm bộ tứ chỉ thua tổng cộng 17 trận vào mùa giải trước (Liverpool 2, Man United 4, Chelsea 5, Arsenal 6) thì ở mùa bóng năm nay, khi mùa giải đã đi được 2/3 chặng đường, con số này là 26 (Chelsea 5, Arsenal và Man United 6, Liverpool 9).
Sự sa sút của nhóm bộ tứ tuy không tác động nhiều đến vị trí giải đấu hấp dẫn nhất thế giới của Premier League - kịch tính, cạnh tranh, hấp dẫn - nhưng khó có thể cho rằng, bóng đá Anh sẽ tiếp tục chiếm ưu thế ở lục địa bằng sự góp mặt của 3 đại diện tại bán kết Champions League như hàng năm. Inter đã mạnh hơn trong mùa giải thứ hai có Mourinho, Real Madrid có một đội hình đồng đều và chất lượng, trong khi Barcelona vẫn giữ được sự ổn định như cách đây một năm.
Bóng đá Anh sẽ đảo ngược cục diện nếu như Arsenal và Chelsea loại được Porto và Inter, Man United tiếp tục chứng tỏ ưu thế trước AC Milan sau khi dẫn 3-2 ở lượt đi nhưng với việc Liverpool đã sớm rời cuộc chơi, thêm một thất bại nữa của Premier League sẽ chỉ củng cố một thực tế rằng, cán cân quyền lực tại châu Âu đang dịch chuyển khỏi xứ sở sương mù.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|