Man United suýt về tay người châu Á15:31 9/3/2010

Chỉ cần nhà Glazer mủi lòng hơn một chút, biết đâu giờ này M.U đã không còn thuộc quyền sở hữu của những ông chủ Âu hay Mỹ nữa.


>> “Đại gia giấu mặt” muốn mua MU với giá 1 tỷ bảng
>> HLV Ferguson phản ứng chuyện "bắt tay" với nhóm Red Knights
>> Fergie: “Các CĐV MU có lý do để phản đối nhà Glazers”

Không chỉ 1 mà tới 2 tỷ phú châu Á đã hỏi mua lại Quỷ Đỏ hồi năm ngoái. Bất ngờ thú vị này vừa được kênh Sky Sports News tiết lộ tối qua 8/3. Theo nguồn tin của kênh thể thao uy tín này, mỗi lời chào mua đến từ châu Á có sức nặng 1 tỷ bảng. Danh tính cụ thể của các “đại gia” kể trên vẫn được giữ bí mật. Chỉ biết rằng họ là những fan trung thành của đội chủ sân Old Trafford. Họ đã viện dẫn cả tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ để chứng minh tiềm lực tài chính của mình.

Và để “chắc ăn” hơn, 2 tỷ phú tạm thời chưa lộ danh tính này còn cẩn thận nhờ “siêu cò” Pini Zahavi đứng ra môi giới. Họ hi vọng Zahavi sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa giống như lần ông đứng sau vụ Roman Abramovich thâu tóm Chelsea năm 2003. Tiếc rằng “tham vọng châu Á” ấy cuối cùng không đi đến đâu do gia đình Glazer quyết giữ M.U.

Làn sóng phản đối nhà Glazer vẫn đang lên cao - Ảnh: AFP

Chẳng rõ sau lần mua hụt ấy, 2 cổ-động-viên-tỷ-phú bí ẩn kia có còn giữ tham vọng trở thành ông chủ mới ở sân Old Trafford. Chỉ biết rằng họ không hề liên quan đến chiến dịch “Red Knights”. Trong một diễn biến khác, Sir Alex Ferguson cũng vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn ông đứng sau hậu thuẫn “Red Knights”.

“Hoàn toàn bịa đặt. Chẳng có một chút sự thật nào trong tin đồn đó. Nếu muốn nắm quyền sở hữu CLB, đó hoàn toàn là việc của họ”, chiến lược gia người Scotland thẳng thừng bác bỏ. Người đại diện cho Quỷ Đỏ cũng lên tiếng phụ họa: “Gia đình Glazer và Sir Alex tin tưởng nhau 100%”.

Nguồn tin của trang Soccernet thì hé lộ Ferguson được “bật đèn xanh” chi tới 80 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Ít nhất, Quỷ Đỏ cũng bổ sung một tiền đạo đẳng cấp và một thủ thành chất lượng. Những động thái đó cho thấy có vẻ như nhà Glazer vẫn còn “mặn nồng” với nhà ĐKVĐ Premier League. Nhưng nói gì thì nói, một khi gánh nợ hơn 700 triệu bảng vẫn chưa được những ông chủ bên kia bờ Đại Tây Dương giải quyết ổn thỏa thì chẳng cứ gì “Red Knights” hay 2 tỷ phú châu Á kia, những ai yêu M.U và giàu tiềm lực tài chính vẫn có quyền “đưa ra đề nghị” với nhà Glazer...
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Man United suýt về tay người châu Á
đợi đến khi fifa áp dụng chính sách cân bằng thu chi thì khi đó may ra MU mới được chuyển chủ, vì khi đó các ông chủ buộc phải chứng minh được tiềm lực tài chính của mình. còn nhà glazer thì tiền ở đâu ra? phải đi vay ngân hàng để mua MU. mỗi năm tiền lãi phát sinh ra đã quá cả tiền kiếm được rồi. họ chỉ muốn giữ MU để gia đình họ mỗi năm còn kiếm được vài triệu USD mà thôi.
Được gửi bởi: cumi_HN
Gửi lúc: 21:29 09/03/2010
 
Bình luận:Man United suýt về tay người châu Á
Thay đc thì thay rồi. Không như Real là của 1 tập đoàn còn Mu là của riêng nhà Glazer lên không làm gì đc. Túc thật.
Được gửi bởi: Mr.Bim
Gửi lúc: 16:58 09/03/2010
 
Bình luận:Man United suýt về tay người châu Á
MU nên thay chủ chứ mãi để nhà Glazer cai quản MU sẽ trở thành con nợ suốt đời, Hi vọng Nhà Glazer hãy ra đi và những ông chủ người châu Á hãy đến và có thể biến MU giống như MC về mặt tài chính
Được gửi bởi: Duong Ha Nam
Địa chỉ email: hanam_duong@yahoo.com
Gửi lúc: 15:54 09/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem