Khi “giáo sư” đi thi19:28 8/3/2010

Rạng sáng mai, trên sân nhà, Arsenal sẽ tiếp đội Porto ở trận lượt về của vòng knock out trong khuôn khổ UEFA Champions League. Ở trận lượt đi Arsenal đã bị Porto dẫn 2–1, liệu các cầu thủ trẻ có thể san bằng được khoảng cách.


>>Tổng hợp vòng 29 giải Ngoại hạng Anh: Nghẹt thở
>>Arsenal: Thép đã tôi thế đấy...
>>Wenger sẵn sàng "đánh bạc" với Fabregas
>>M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League

Trên lý thuyết, Arsenal chỉ cần thắng 1–0 là đủ. Có thể nói lượt đi, việc để lọt lưới hai bàn là một tai nạn. Người đã gây ra tai nạn ấy là thủ môn 24 tuổi người Ba Lan Lukasz Fabianski. Quả lọt lưới đầu tiên là do sự vụng về của thủ môn. Một đường chuyền cầu âu của cầu thủ chạy cánh của Porto là Varela ở phút 11 đã trở thành một bàn thắng. Lỗi của thủ môn Fabianski đã đứng quá xa khung thành nên đã để bóng vuột khỏi tay vào lưới trống. Chưa hết, Fabianski còn giúp Falcao nâng tỷ số lên 2–1 trong một pha đá phạt gián tiếp chớp nhoáng trong khu cấm địa Arsenal.

 
HLV Wenger và Fabregas trong một buổi luyện tập: Ảnh: TL

Chính bàn thắng thứ hai của Porto đã gây ra nhiều tranh cãi. Trước đó Sol Campell đã chuyền bóng về, Fabianski bắt bóng ngay trong vòng 16,5m. Trọng tài Martin Hansson đã thổi còi phạt gián tiếp. Thay vì trả bóng cho trọng tài, Fabianski lại cẩu thả ném ngay cho đối phương. Ngay lập tức cầu thủ Porto đá phạt nhanh, Falcao từ dưới băng lên đưa bóng vào lưới. Rõ ràng trọng tài đã để cho các cầu thủ thực hiện pha đá phạt chỉ cách khung thành có 5m. Xin lưu ý, UEFA đã sử dụng ông trọng tài đã từng bỏ qua lỗi dùng tay chơi bóng của Henry khiến cho Ireland uất hận vì bị loại một cách vô lý.

HLV Arsene Wenger, người có biệt danh “giáo sư” nói: “Với quả đá phạt gián tiếp như thế, bạn sẽ phòng thủ ra sao khi trọng tài cho phép đá phạt nhanh cách khung thành chỉ có 5m? Thà bị phạt đền còn hơn, tôi không hiểu nổi tại sao trọng tài lại cho phép Porto đá phạt nhanh và ghi bàn như thế. Khi trọng tài thổi phạt ông phải cho chúng tôi thời gian phòng thủ. Thật khó chấp nhận bàn thua thứ hai hoặc có thể tôi không đủ thông minh”.

HLV Wenger rất thông minh khi truyền cho các học trò của mình kỹ năng chơi bóng song vẫn còn thiếu cầu thủ Arsenal đã thiếu kỹ xảo chơi bóng tạm gọi là chất “quái”. Đứng trước các đội bóng dày dạn kinh nghiệm như là các chú “cừu non” so với các con “sói xám”. Vì thế, không phải ngẫu nhiên là đứng trước các tay lão làng như thế, Arsenal được coi là các chú bé chưa trưởng thành.

Nói cho công bằng, sự thua kém Porto không chỉ là sự vụng về của thủ môn. Các cầu thủ Arsenal quá chậm khi lên bóng, để cho Porto có dư thời gian thiết lập hệ thống phòng thủ. Họ có vô số lần đưa bóng đến trước vòng 16,5m của đối phương nhưng quá ít cơ hội rõ rệt. Sự phối hợp của cầu thủ còn thiếu chặt chẽ. Một mình Abu Diaby để mất bóng năm lần chỉ trong mười phút cuối cùng.

Tuy vậy tiền vệ Fabregas vẫn không để mất niềm tin: “Trận lượt về khó khăn cho cả hai nhưng chúng tôi tin rằng Arsenal sẽ chiến thắng”. Dĩ nhiên người thủ thành lần này Almunia sẽ không để những sai sót ngu xuẩn xảy ra. Theo Fabregas, ở trận lượt về Arsenal không được phép mắc sai lầm và sẽ cố gắng giành chiến thắng chung cuộc. Người hâm mộ cũng tin rằng lần này người ngã ngựa chính là Porto chứ không phải Arsenal. Arsenal vừa thắng Burley 3–1, có thể tin rằng Arsenal sẽ thắng Porto.

“Giáo sư” đang đứng trước kỳ thi. Đã ở Arsenal 13 năm nay, đã đạt ba chức vô địch Premier League và bốn cúp FA nhưng ở Champion League, thành tích lớn nhất của ông là chỉ lọt vào trận chung kết. Còn kỳ thi này?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Khi “giáo sư” đi thi
bài viết sai ở chỗ không phải fabianski khẩu thả đưa bòng cho đối phương mà chình là ông trọng tài đã làm điều đó. không hiểu nổi....
Được gửi bởi: tran huy
Gửi lúc: 21:47 08/03/2010
 
Bình luận:Khi “giáo sư” đi thi
"Thay vì trả bóng cho trọng tài, Fabianski lại cẩu thả ném ngay cho đối phương. Ngay lập tức cầu thủ Porto đá phạt nhanh".....Fabiansky trả bóng lại cho trọng tài,và trọng tài ngay lập tức đưa bóng cho các cầu thủ Porto để thực hiện quả đá phạt nhanh....Lỗi của Fabiansky ko hề nhỏ,tuy vậy công lao của trọng tài cũng ko thể ko nhắc đến.....Đây sẽ là trận đấu khó khăn của các Pháo Thủ......
Được gửi bởi: Pỉlo
Gửi lúc: 21:43 08/03/2010
 
Bình luận:Khi “giáo sư” đi thi
Kì thi này GS sẽ đậu điểm tuyệt đối với chức vô địch CL và PL, tốt nhất cứ chờ xem
Được gửi bởi: AVN
Gửi lúc: 20:52 08/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem