Đội tuyển Anh: Còn nhiều nỗi lo8:38 5/3/2010

Fabio Capello đã có cơ hội cuối cùng để kiểm duyệt các cầu thủ Anh trước khi ông công bố danh sách sơ bộ gồm 30 người vào tháng 5 tới.


>> Đội tuyển Anh: Cánh phải đã có chủ?
>> Người Anh “khoan hồng” với Terry để hướng tới cúp vàng
>> Đội tuyển Anh và những bất ổn trước thềm World Cup

Thủ môn: Green ít bị thử thách

Robert Green đã không phải làm việc vất vả trước khi thủ môn đang khoác áo West Ham bị đánh bại trong bàn mở tỷ số của Ai Cập, một cú sút mà anh gần như bất lực hoàn toàn. Có lẽ, Green thích được thử thách nhiều hơn bởi đây là trận đấu thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển Anh để Capello chọn ra danh sách sơ bộ. Ít nhất thì Green cũng đã chơi trọn vẹn trận đấu mà không bị thay ra trong giờ nghỉ.

Phải nói thêm rằng, tuy Ai Cập nhập cuộc rất tốt và gây sức ép được lên phần sân của đội tuyển Anh, họ tạo ra được ít cơ hội và chỉ thành công sau cú trượt chân của Matthew Upson. Thậm chí, cũng khó có thể đổ lỗi cho Upson ở tình huống này khi mặt sân Wembley không được tốt.


Hàng phòng ngự: Upson mất điểm

Upson đã chơi tốt cho đến khi anh gặp sự cố ở phút 23. Tưởng như trung vệ của West Ham ngăn cản được đường chuyền của Hosny Abd-Rabou, cầu thủ này lại trượt chân và để Mohamed Zidan dứt điểm luôn. Một sai lầm như vậy có thể khiến một đội bóng phải trả giá và điều đó là không dễ chấp nhận nếu như trận đấu này diễn ra tại World Cup.

Về phần Leighton Baines, sau những phút đầu tiên tỏ rõ sự căng thẳng, hậu vệ của Everton bắt đầu tự tin hơn và cho thấy được sự hiệu quả ở các pha tạt bóng của mình.

Còn Wes Brown, tuy không mắc sai lầm gì nhưng khó có thể nói hậu vệ của Man United đã mang lại sức sống mới bên hành lang cánh phải của đội tuyển Anh. Sau cùng thì ở hàng phòng ngự này, chỉ John Terry là cầu thủ chính thức và anh tỏ ra vượt trội hơn những đồng đội của mình.

Cánh phải: Walcott đang có vấn đề


Theo Walcott đã có cơ hội tăng tốc ngay ở phút thứ 5 khi anh di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự của Ai Cập và có đường chuyền ngược trở lại cho Frank Lampard lao lên dứt điểm. Tuy vậy, tiền vệ cánh của Arsenal không còn giữ được một nhịp độ như vậy như những phút đầu tiên và cũng không có nhiều đường chuyền hiệu quả khác.

Ngược lại, khi Shaun Wright-Phillips được tung vào sân, cầu thủ đang khoác áo Man City đã tung ra một đường chuyền cho Peter Crouch bay người móc bóng. Wright-Phillips sau đó đã ghi bàn thắng thứ 2, với sự giúp đỡ từ James Milner và thủ môn đội tuyển Ai Cập. Cuối cùng, Wright-Phillips khép lại trận đấu khá hay của anh bằng đường chuyền quyết định cho Crouch ghi bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này.

Tiền đạo: Rooney không có được sự hỗ trợ

Jermain Defoe thi đấu vì bản thân mình hơn là với đối tác. Không ai chỉ trích tiền đạo của Tottenham vì điều này nhưng nó sẽ giải thích tại sao Capello lại thích sử dụng một cầu thủ luôn chơi vì đội bóng như Emile Heskey. Heskey không có hiệu suất ghi bàn cao, khả năng đe doạ khung thành nhưng anh biết phải làm gì để lôi kéo hậu vệ đối phương và tạo ra khoảng trống cho Rooney.

Tại Wembley vào rạng sáng qua, giữa Rooney và Defoe đã không có bất cứ một mối liên kết nào. Đến Crouch cũng vậy, sau khi anh vào thay Defoe, cho dù tiền đạo này tận dụng được hai cơ hội để xoay chuyển cục diện.

Ít nhất thì so với Defoe, Crouch cũng giúp Capello có thêm một sự lựa chọn nữa cho hàng công, đặc biệt khi đội tuyển Anh rơi vào thế bế tắc.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem